Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Thưởng lãm vẻ đẹp 4 mùa với Nhóm Họa Sĩ Nam Cali

Friday, 22/01/2016 - 11:08:31

Là mùa gắn liền với không khí rạo rực của Giáng sinh với những cửa hàng trang hoàng rực rỡ, với những tặng phẩm được mọi người trau gửi cho nhau những tình cảm yêu thương trong mùa lễ hội cuối năm...

Bài BĂNG HUYỀN

Trong nhịp xoay vần của vũ trụ, bốn mùa xuân, hạ, thu, đông với đủ sắc màu kỳ vĩ, thơ mộng, mềm mại và tinh tế. Mùa xuân, mùa của sự khoe sắc nở bừng rạng rỡ của những lộc non xanh biếc, cuồn cuộn tuôn trào những mầm non xanh lơ, mơn mởn căng tràn nhựa sống. Mùa hạ với ánh nắng vàng rọi, như đốt cháy những rặng cây xanh ngắt. Mùa thu với những con đường tràn ngập lá vàng rụng khắp lối đi, là những tháng ngày giao hòa sau một mùa hè oi bức để chuẩn bị cho mùa đông dài lạnh lẽo, là mùa của sự lãng mạn, của thi ca, của những tâm hồn tràn ngập cảm xúc, khiến con người dường như sống chậm lại cùng với những suy tư và hoài niệm, tận hưởng cảm giác không gian, thời gian như chầm chậm trôi. Mùa đông, mùa của giá rét, của những cơn gió lạnh buốt đến tê người, của những cành cây khẳng khiu trơ trọi. Cả đất trời như bảng lảng một làn sương khói lững lờ, quấn quít ở từng góc phố hàng cây.



Là mùa gắn liền với không khí rạo rực của Giáng sinh với những cửa hàng trang hoàng rực rỡ, với những tặng phẩm được mọi người trau gửi cho nhau những tình cảm yêu thương trong mùa lễ hội cuối năm...
Cảm xúc thay đổi khi bốn mùa đổi thay, đây cũng chính nguồn cảm hứng để tạo nên chủ đề của triển lãm tranh mang tên “Hội họa với 4 mùa” mừng xuân Bính Thân 2016 do 10 họa sĩ Nhóm Họa Sĩ Nam Cali, gồm Nguyễn Văn Bảy, Đặng Ngọc Sinh, Lệ Chi, Lương Trường Thọ, Kim Ngân, Biểu Trung, Lư Tòng Đạo, Ngô Bá Đảng, Lam Thủy, Chính Mung, và họa sĩ khách mời Thanh Trí Cao gửi đến công chúng yêu hội họa. Triển lãm sẽ diễn ra tại Chùa Bảo Quang (Trung Tâm Văn Hóa chùa Bảo Quang, địa chỉ 713 N. Newhope Street, Santa Ana, CA 92703) trong tám ngày, từ ngày 7-2-2016 đến 14-2-2016 (Từ ngày Giao Thừa đến mồng 7 Tết Bính Thân 2016). Giờ mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều (riêng ngày Giao Thừa, phòng tranh sẽ mở cửa từ 10 giờ sáng đến hết giờ Giao Thừa).



11 họa sĩ, 11 phong cách khác nhau, mỗi người sẽ mang đến triển lãm một góc tâm hồn, một thông điệp nghệ thuật, là những cung bậc cảm xúc của mỗi người cảm tác trước vạn vật đổi thay qua 4 mùa, mang đến người xem những góc nhìn đa chiều, những quan điểm, thẩm mỹ khác nhau được kết tinh từ sự chiêm nghiệm cuộc sống, sự trải nghiệm cá nhân được thể hiện bằng bút pháp sáng tạo, điêu luyện, tạo nên những sắc màu phong phú, những chấm phá tinh tế được thể hiện qua ngôn ngữ mỹ thuật riêng biệt của từng tác giả.



Ý nghĩa của chủ đề triển lãm năm nay

Họa sĩ Lam Thủy, là người đảm nhận vị trí nhóm trưởng của Nhóm Họa Sĩ Nam Cali chia sẻ: “Năm ngoái vào dịp đón xuân mới Ất Mùi 2015, nhóm họa sĩ Nam California đã triển lãm tại Chùa Bảo Quang chủ đề “Dòng Kỷ Niệm” rất thành công. Về mặt nghệ thuật cũng đa dạng, được sự hưởng ứng của nhiều người đến xem tranh, vì dịp tết, quý phật tử đến viếng chùa rất nhiều, họ biết tại chùa có triển lãm của nhóm, nên vào tham quan luôn. Vì vậy tôi đã thưa với hòa thượng Thích Quảng Thanh (Viện chủ Chùa Bảo Quang) cho phép Nhóm họa sĩ Nam California chính thức mỗi năm vào dịp tết sẽ thực hiện buổi triển lãm tại Trung Tâm Văn Hóa của Chùa Bảo Quang. Thầy Thích Quảng Thanh cũng là một người rất tài hoa, thầy vẽ rất đẹp, chúng tôi rất vinh dự mời thầy làm khách danh dự tham gia triển lãm chung với nhóm. Thầy Quảng Thanh hoan hỉ yểm trợ hết mình cho nhóm.”



Giải thích chọn đề tài “Hội họa với 4 mùa” làm chủ đề cho triển lãm lần này, họa sĩ Lam Thủy nói:
-Các họa sĩ vốn là những nghệ sĩ rất nhạy cảm trước những thay đổi của thiên nhiên, của sự chuyển mùa trong năm. Nhìn cảnh vật thiên nhiên thay đổi là người họa sĩ muốn vẽ rồi. Chúng tôi chọn đề tài này giúp các họa sĩ dễ dàng có nhiều ý tưởng để sáng tác, còn người khách xem tranh cũng không bị gói gọn sự thưởng lãm của mình chỉ vào một mùa thôi, mà sẽ xúc động trước vẻ đẹp 4 mùa.
Họa sĩ Lam Thủy giới thiệu:



-Chất liệu tranh vẽ trong triển lãm lần này đại đa số là tranh Sơn dầu, còn lại thì có một số tranh mixed media vừa Sơn dầu hoặc Acrylic pha trộn với các chất liệu khác để tạo nên chất liệu 3 D, tranh lụa, tranh màu Acrylic, tranh chì màu. Cũng giống như triển lãm vào tết năm ngoái, diện tích phòng trưng bày tranh cho phép mỗi họa sĩ nếu trưng bày tranh lớn (40 in chiều ngang, 30 in bề cao, hoặc 50 in chiều ngang, chiều cao thấp hơn 20 in) có khoảng 4 bức, còn tranh nhỏ (20 in x 30 in) thì khoảng 6 bức hoặc 8 bức. Ngoại trừ những tranh lớn, tranh nhỏ trong triển lãm, giống như năm ngoái, lần này Lam Thủy cũng sẽ mang đến triển lãm những tranh khổ nhỏ để trưng trên lò sưởi, kệ sách, có tranh chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay, hoặc lớn hơn 1 chút khoảng 4 in x 6 in, hoặc 6 in vuông, hay 5 in x 7 in, với giá bán rất tượng trưng khoảng 50- 65 mỹ kim và mỗi tranh chỉ có 1 bức master duy nhất. Lam Thủy còn mang đến triển lãm lần này một số nữ trang là vòng đeo cổ, hoa tay, vòng đeo tay làm bằng đá quý do Lam Thủy thiết kế nhiều mẫu mã khác nhau.



Họa sĩ Lam Thủy giới thiệu thêm, “Triển lãm sẽ chính thức khai mạc lúc 11 giờ sáng ngày mồng 1 tết Bính Thân (Thứ Hai, ngày 8 tháng Hai năm 2016), nhưng tranh đã được treo trong phòng triển lãm từ 29 tết, quý vị nào lên chùa lễ phật cúng giao thừa, là có thể vào bên trong phòng tranh để xem tranh rồi.
“Sau Lễ Khai Mạc vào mồng 1 tết, với khách mời cắt băng khai mạc gồm có thị trưởng Tạ Đức Trí, thị trưởng Bảo Nguyễn và nghị viên Phát Bùi, chúng tôi sẽ có một chương trình văn nghệ giúp vui gồm các ca sĩ thân hữu như Bảo Nam, Kim Yến, Ngọc Quỳnh, Lâm Dung, Phương Thảo, Phương Mai, Túy Hoa, Ngọc Hoa, Thu Đào, Bác Sĩ Trương Minh Cường, Bùi Khanh, Bùi Tiến Dzũng, v.và trình diễn với Nhạc Sĩ Phú Hùng.



“Ngoài ra trong suốt thời gian diễn ra những ngày triển lãm, các họa sĩ sẽ có mặt thường trực tại phòng tranh, để vị khách nào muốn nghe những lời giải thích của tác giả về bức tranh mà khách xem, họa sĩ đó sẽ tiếp chuyện với quý vị. Họa sĩ Lư Tòng Đạo (và có thể sẽ có thêm họa sĩ Lam Thủy) sẽ vẽ tranh chân dung cho khách, nếu quý vị nào muốn vẽ trực tiếp để đem về làm kỷ niệm có thể đặt vẽ tại chỗ.

“Họa sĩ Nguyễn Văn Bảy, là họa sĩ lão thành nhất trong nhóm, có thể hết triển lãm năm nay, họa sĩ Nguyễn Văn Bảy sẽ ngưng cọ không vẽ nữa vì vấn đề sức khỏe. Nếu quý vị nào thích tranh ký họa bằng màu nước, hoặc câu đối bằng thư họa do họa sĩ Nguyễn Văn Bảy vẽ, thì hãy đến phòng tranh triển lãm sắp tới để được họa sĩ Nguyễn Văn Bảy chính tay viết những câu đối rất đẹp.”

Nét mới của triển lãm lần này
Họa sĩ Lam Thủy cho biết:
-Năm nay có một số người cũ từng tham gia triển lãm năm ngoái không tiếp tục tham gia, thay vào là vài người mới gia nhập vào nhóm tham gia triển lãm lần này. Duy trì một nhóm sinh hoạt chung với nhau, bao giờ cũng vậy, có hợp thì cũng sẽ có tan thôi, sẽ có người cũ rời đi, người mới tham gia vào. Lần triển lãm này có họa sĩ Kim Ngân (từng học trường Mỹ thuật Gia Định trước đây tại Việt Nam), họa sĩ- điêu khắc gia Ngô Bá Đảng (cũng từng học trường Mỹ thuật Gia Định trước đây), họa sĩ Lệ Chi (là họa sĩ cũng nổi tiếng trong cộng đồng chúng ta) có học mỹ thuật tại Mỹ, họa sĩ Phạm Biểu Trung, cũng học về mỹ thuật bên Mỹ, 2 vị này chuyên vẽ cảnh sắc ngoài trời. Ngoài ra có những họa sĩ đã triển lãm năm ngoái gồm Đặng Ngọc Sinh, Chính Mung, Lương Trường Thọ, Lư Tòng Đạo (năm ngoái không tham gia, nhưng là thành viên của nhóm bấy lâu nay, chuyên vẽ tranh thủy mạc) và tôi (Lam Thủy).



Giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu của các họa sĩ trong triển lãm lần này, họa sĩ Lam Thủy chia sẻ:
-Trong tấm thiệp mời triển lãm của nhóm, chúng tôi có chọn bức tranh Thuyền Nan của họa sĩ Lệ Chi, đây là tranh họa sĩ Lệ Chi đã vẽ tại chỗ trong một lần về vẽ tại một vùng biển ở Việt Nam. Bức tranh vẽ khung cảnh hoàng hôn rất trung thực với ánh sáng đẹp của hoàng hôn trên bầu trời xa xa phản chiếu lại trên chiếc thuyền nan, đẹp lắm. Còn bức tranh Trăng Xanh của họa sĩ Lương Trường Thọ, vẽ với tính cách hơi trừu tượng, mô tả ánh trăng trong mùa thu, màu đỏ của lá, màu vàng của ánh trăng, dù ánh trăng phía xa là màu xanh, nhưng tạo hình chung tạo được cảm giác của trăng thu. Họa sĩ Lư Tòng Đạo thì vẽ người mẹ của ông, vẽ bằng chì màu và chì đen, đường nét rất sống động. Họa sĩ Biểu Trung vẽ cảnh Ven Biển, cảnh hoàng hôn với ánh sáng đỏ đỏ, vàng vàng phản ánh sắc độ rất đẹp. Họa sĩ Kim Ngân vẽ chậu lan trông rất tươi mát. Họa sĩ Đặng Ngọc Sinh là họa sĩ hoạt động trong cộng đồng nhiều lắm, là họa sĩ học tự do, nhưng rất tài hoa vẽ được nhiều thể loại.



Riêng cá nhân tôi, triển lãm lần này tôi ưng ý nhất 1 tác phẩm có tên là “Thung Lũng Bình Yên” (Peaceful Valley), tác phẩm này đã đạt giải Hạng Ba trong cuộc triển lãm “Annual Membership Show” tại Showcase Gallery thuộc Orange County Fine Art 12/6/15 - 1/17/2016. Bức tranh mô tả trong khung cảnh thung lũng tĩnh lặng, diễn tả tất cả những gì tăm tối nằm ở dưới bức tranh, chìm trong màu đậm rồi từ từ nhẹ nhàng đi lên không gian ở trên màu sắc tươi hơn, có 1 lông ngỗng bay nhẹ nhàng, nơi đó mọi thứ bay bổng đi, đó chính là thung lũng bình yên, khi mà tâm hồn mình không còn vướng bận nào. Qua bức tranh này, ngay bản thân tôi, mỗi lần nhìn bức tranh này, tất cả những gì giận hờn, làm mình lo lắng, nó như chìm xuống, lắng xuống, giúp tâm mình tĩnh hơn, thoát được những vướng bận đó, được an lạc. Hay bức tranh lụa “Sương thu” bức tranh lụa này tôi vẽ trong mùa thu năm ngoái, mùa thu sương mù, tất cả cảnh sắc mờ hết, khung cảnh hơi xám xanh, qua lớp sương mù mờ bao phủ, chỉ còn thoáng hiện những bóng cây thông, cành cây đã bắt đầu trút lá rồi, chỉ còn lại một ít lá thôi, gợi cho người xem đến vẻ đẹp vùng đất Đà Lạt năm xưa trong ký ức.

Tiếp lời họa sĩ Lam Thủy, người bạn đời của chị, họa sĩ Chính Mung, cũng là một thành viên của nhóm, chia sẻ về tác phẩm mà ông khá hài lòng khi đem đến triển lãm lần này:

-Phần lớn các tranh của tôi là tranh tổng hợp mixed media, như bức tranh “Chiều trên đồng bằng” thể hiện cảm xúc của tôi về cảnh hoàng hôn trên đường vắng nơi quê người để tưởng nhớ lại quê hương Việt Nam. Trong tác phẩm này tôi sử dụng những màu nóng tương phản để lôi cuốn người xem như đứng trước 1 con đường mà ánh chiều có vùng sáng gợi cho người xem nhìn tới tương lai sáng hơn phía cuối con đường, chứ không phải mô tả tâm trạng buồn bực hay cô đơn. Hay như bức tranh “Inspiration” (Cảm hứng) vẽ cảnh biển có ngọn hải đăng, ở giữa lớp sương mờ ở giữa bay lên trên trời, tôi sử dụng những sợi dây tách ra của của vải bố, sợi tách ra nhỏ xíu tạo thành những sợi như bay bay lên khung trời, có thể chụp hình lại thì không thấy rõ, nhưng khi đến nhìn trực tiếp tranh thì thấy như hơi sương bay lên trời. trong cuộc triển lãm “48th Annual Sunset Beach Art Festival” tháng 5/2015 do Cơ Quan Las Damas tổ chức hàng năm tại Community Center, Thành phố Sunset Beach, CA. Trong sinh hoạt hội họa, một số Họa Sĩ của Nhóm Họa Sĩ Nam Cali còn là Hội Viên của Orange County Fine Art như: Lam Thủy, Chính Mung, Lệ Chi, Lương Trường Thọ, Kim Ngân và đã thường xuyên tham dự triển lãm tại Showcase Gallery, South Coast Plaza Village, Thành phố Santa Ana, và tại các Thành phố Newport Beach, Sunset Beach, Huntington Beach. Và đã được một số giải thưởng: Lam Thủy: Giải Danh Dự (Honorable Mention Award) với bức Hương Xuân “Portrait Of Spring” trong cuộc triển lãm “Artist's Eye” tháng 5/2015 tại Showcase Gallery, TP Santa Ana và giải danh dự bức Nàng (Her) - Annual Membership Show at Showcase Gallery 2014. Chính Mung: Giải Danh Dự với bức “Lonely Road” trong “ Annual Membership Show” tại Showcase Gallery 12/6/15 - 1/17/2016, và giải danh dự với “Country Scene” trong cuộc triển lãm “Artist's Eye” tháng 5/2015 tại Showcase Gallery, TP Santa Ana. Lệ Chi: Trong cuộc triển lãm “Annual Membership Show” tại Showcase Gallery thuộc Orange County Fine Art 12/6/15 - 1/17/2016: Giải Nhì với bức “Autumn Dance”. Giải Danh Dự (Honorable Mention) với bức “Early Bird”. Lương Trường Thọ: Giải Danh Dự (Honorable Mention Award) với bức “Motherhood” trong cuộc triển lãm “Artist's Eye” tháng 5/2015 tại Showcase Gallery, TP Santa Ana.

Họa sĩ Chinh Mung bày tỏ:
-Chúng tôi tham gia những triển lãm với các họa sĩ của dòng chính, là cơ hội để học hỏi kinh nghiệm sáng tác, trao đổi văn hóa của các họa sĩ sắc dân khác giúp thăng tiến trong nghệ thuật. Khán giả xem tranh người Việt trong cộng đồng chúng ta phần lớn chưa quen với tranh tổng hợp mixed media, vẫn quen nhìn tranh với những chất liệu cũ như sơn dầu, tranh lụa... không phong phú lắm. Đối với cá nhân tôi, vì thích sáng tác tranh mixed media, tôi thường sáng tạo ra những chất liệu như vải bố, cành cây khô làm lấy... dán vô bức tranh, tạo cho tranh có không gian 3 chiều. Qua một số tác phẩm của tôi đem lại triển lãm này, tôi muốn giới thiệu để người xem hiểu rõ hơn về chất liệu tranh này.

Thay mặt các họa sĩ của Nhóm Họa sĩ Nam California, họa sĩ Lam Thủy gửi lời cảm ơn nhật báo Viễn Đông đã cho chị có cơ hội trò chuyện với độc giả của quý báo về buổi triển lãm sắp tới. Chị mời gọi: “Xin kính mời quý vị hãy đến Trung tâm Văn Hóa tại chùa Bảo Quang địa chỉ 713 N. Newhope Street, Santa Ana, CA 92703, từ ngày 7-2-2016 đến 14-2-2016 (Từ ngày Giao Thừa đến mồng 7 Tết Bính Thân 2016. Giờ mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều), để xem tranh và mang về những món quà là những tác phẩm hội họa của nhóm, là những chia sẻ của người họa sĩ tới người yêu hội họa trong ngày xuân năm Bính Thân 2016 hoặc quý vị có thể chọn những tranh tiểu phẩm nhỏ về làm kỷ niệm, chọn một vài nữ trang do Lam Thủy thiết kế. Chúng tôi rất mong được gặp quý vị tại triển lãm.”
Để biết thêm chi tiết về triển lãm “Hội họa với 4 mùa” xin quí độc giả liên lạc với họa sĩ Chính Mung (714) 360-8150, hoặc quý vị muốn tìm hiểu thêm về Nhóm Họa Sĩ Nam California, xin vào trang nhà www.NamCaliStudio.com.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT