Người Việt Khắp Nơi

Thực khách than phiền, bị tiếp viên đánh vào mặt

Tuesday, 01/04/2014 - 10:28:20

Bạo động đã xảy ra trong một tiệm phở của người Việt Nam. Theo tin của một đài truyền hình địa phương, một thực khách đã bị một cô tiếp viên đánh vào mặt sau khi thực khách than phiền về dịch vụ không được tốt.



Huỳnh Trúc



BOISE, Idaho – Bạo động đã xảy ra trong một tiệm phở của người Việt Nam. Theo tin của một đài truyền hình địa phương, một thực khách đã bị một cô tiếp viên đánh vào mặt sau khi thực khách than phiền về dịch vụ không được tốt.

Cảnh sát của thành phố Boise đã được gọi tới tiệm Phở 79 nằm ở khu phố số 7300 đường W. State Street vào trưa thứ Bảy, 29/3 vừa qua. Nạn nhân của vụ hành hung nói với cảnh sát họ đã lên tiếng về việc tiếp viên phục vụ quá tệ. Nghe khách than phiền như vậy, cô Huỳnh Trúc, 29 tuổi, liền vung tay đánh người khác.

Biên bản của cảnh sát cũng như bản tin của đài truyền hình không nói rõ nạn nhân là đàn ông hay đàn bà, và người này đã bị tát hay bị đấm vào mặt hoặc bị vã vào miệng.

Ông Henry Đỗ, chủ nhân tiệm Phở 79, cho biết ông đang đứng ở cửa từ trong bếp vào phòng ăn. Khu vực xảy ra vụ hành hung chỉ đủ rộng cho ba người. Ông Henry kể lại với đài KBOI, “Cô ta đánh một người khách. Tôi nghe một tiếng động lớn. Tôi liền chạy ra và nói với cô ấy, đừng đừng đừng. Chỉ vậy thôi.”

Trong bản văn phổ biến cho báo chí, cảnh sát Boise cho biết, “Các cảnh sát viên đã nhìn thấy chứng cớ vật lý rằng nạn nhân đã bị đánh, kể cả một vết bầm trên quai hàm.”




                                                  Tiệm phở ở Boise, Idaho. (Hình: KBOI)


Khi các nhân viên công lực tiến đến gần để nói chuyện với Trúc ở trong bếp, cô ta có thái độ muốn đối đầu thay vì hợp tác. Cô chộp một con dao cắt bơ và lùi bước “vào một vị thế chuẩn bị tác chiến và dùng lời nói để khiêu khích các cảnh sát viên.”

Cuối cùng Trúc bỏ dao xuống và rồi bị cảnh sát bắt, cảnh sát cho biết như vậy.

Trong lúc bị lôi ra ngoài tiệm phở, Trúc vẫn tiếp tục chống cự, và đá hai lần vào chân của một cảnh sát viên. Cô bị truy tố tội tấn công và chống cự cảnh sát. Mặc dù nạn nhân cũng như chủ tiệm phở không muốn làm thủ tục khởi tố cô tiếp viên hung dữ, cảnh sát vẫn tiến hành cuộc điều tra để hoàn tất hồ sơ trong trường hợp cần truy tố nghi can.

Về bản thân Huỳnh Trúc, gia đình cho biết cô đã có 5 đứa con và từng được điều trị khoảng ba tháng trong bệnh viện Intermountain Hospital vào năm ngoái. Họ hy vọng sau vụ bắt này thì cô sẽ được trị bệnh thêm. Gia đình cũng cho biết Trúc đang học nghề làm móng tay. Nghề này sẽ cần thiết vì cô sẽ không được trở lại làm việc ở tiệm Phở 79.

Ông Henry Đỗ nói với đài KBOI rằng ông không muốn cô làm việc cho ông. “Nếu cô ấy trở lại, tôi sẽ nói không,” ông Henry vừa nói vừa lắc đầu trong cuộc phỏng vấn tại chỗ của đài truyền hình.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT