Thế Giới

Thủ tướng Thái Lan dọa dân không được biểu tình vì tấm bia lịch sử biến mất

Monday, 24/04/2017 - 10:31:44

Thủ Tướng Prayuth, một người có lập trường bảo hoàng kiên quyết, cũng bị tố cáo áp dụng cách tiếp cận cứng rắn đối với những người chỉ trích chế độ quân chủ và quân đội.


Hình ghép Thủ Tướng Prayuth Chan-ocha với tấm bia ghi nhận cuộc đảo chánh năm 1932.

BANGKOK - Thủ tướng Thái Lan đã cảnh cáo người dân không nên biểu tình để phản đối vụ biến mất của một tấm biển kỷ niệm ngày chấm dứt chế độ quân chủ. Một số nhà hoạt động xem vụ trộm này là mối đe dọa cho nền dân chủ.

Tấm bia được dựng trong một công viên ở trung tâm thủ đô Bangkok, đánh dấu một địa điểm nơi diễn ra những biến cố trong cuộc đảo chánh năm 1932. Vụ chính biến này được tổ chức bởi các viên chức dân sự và các sĩ quan quân đội trẻ tuổi có lý tưởng Tây Phương, để chấm dứt chế độ quân chủ tuyệt đối và thiết lập một hệ thống nghị viện.

Cuộc đảo chính ấy, cũng được gọi là cuộc Cách Mạng Xiêm La, đánh dấu một bước ngoặt ở Thái Lan sau gần bảy thế kỷ của chế độ quân chủ tuyệt đối, và được coi là sự ra đời của nền dân chủ.

Theo cảnh sát cho biết, tấm bảng bằng đồng to bằng tấm niền bánh xe hơi, với một bản khắc tuyên bố việc thành lập một hiến pháp vào năm 1932, đã được tìm thấy mất tích vào hôm thứ Sáu. Nó được thay thế bởi một tấm biển kỷ niệm chúc mừng chế độ quân chủ.

Không ai nhận trách nhiệm về sự biến mất của tấm bia ấy.
Thủ Tướng Prayuth Chan-ocha cho biết cảnh sát đang điều tra. Ông khuyến cáo các nhà hoạt động ủng hộ nền dân chủ đừng tụ tập để biểu tình phản đối.

Ông Prayuth nói với các phóng viên ngày thứ Ba, “Bất cứ ai đòi nó lại vào ngày mai cũng chẳng có gì tốt. Người ta cần phải biết luật pháp. Người ta không thể chỉ đòi các quyền và tự do, và làm mọi thứ.”
Giới quân sự cầm quyền áp dụng một lối tiếp cận cứng rắn đối với những người chỉ trích, từ khi họ lên nắm quyền lực trong một cuộc đảo chánh vào năm 2014. Họ cấm những cuộc tụ họp chính trị, và đã buộc tội nổi loạn cho một số nhà hoạt động.

Thủ Tướng Prayuth, một người có lập trường bảo hoàng kiên quyết, cũng bị tố cáo áp dụng cách tiếp cận cứng rắn đối với những người chỉ trích chế độ quân chủ và quân đội.

Quảng trường nơi mà tấm biển ấy biến mất là ở gần quốc hội, gần một sảnh đường ngai vàng, và mấy trại lính. Khu vực này cũng được giám sát bởi một số đồn cảnh sát.
Chính phủ nói rằng họ sẽ không chịu trách nhiệm về vụ ấy.

Ông Prayuth nói, “Xin đừng làm cho ng tôi giải quyết những vấn đề không phải là chuyện sống chết.”
Các nhà hoạt động dự định tụ tập tại một đồn cảnh sát ở quận Dusit, nơi đặt tấm bia ấy, để nộp đơn khiếu nại, bất chấp lệnh cấm tụ tập hơn năm người.

Chỉ huy phó cảnh sát quốc gia nói rằng cảnh sát chỉ điều tra về vụ tấm biển biến mất, nếu chủ nhân của nó hoặc bên bị thiệt thòi nộp đơn khiếu nại.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT