Du Lịch

Thông bồn rửa chén – bài II

Vũ Hằng Tuesday, 05/03/2013 - 11:14:06

Hoặc cả 2 bên bị kẹt. Nếu bên máy rác bị kẹt còn bồn bên trái vẫn thông, chúng ta phải dùng ống thụt (plumber) như lần trước đã nói. Nhưng nếu bồn bên trái bị kẹt, thì chỗ nghẹt nằm sâu trong đường cống chính. Trường hợp này, chỉ dùng ống thụt thôi thì không đủ, mình phải dùng tới “con rắn”.

Vũ Hằng

Như lần trước có trình bầy, bồn rửa chén nhà bếp thường có 2 lỗ thoát nước, bên phải có gắn máy xay rác, bên trái đi thẳng xuống cống chính. Hai lỗ này nối kết với nhau bằng một đoạn ống ngắn nằm ngang. Khi nước không tiêu hoặc chảy chậm, việc đầu tiên phải xác định là bồn nào – Bên trái? Hay bên phải? – Hoặc cả 2 bên bị kẹt. Nếu bên máy rác bị kẹt còn bồn bên trái vẫn thông, chúng ta phải dùng ống thụt (plumber) như lần trước đã nói. Nhưng nếu bồn bên trái bị kẹt, thì chỗ nghẹt nằm sâu trong đường cống chính. Trường hợp này, chỉ dùng ống thụt thôi thì không đủ, mình phải dùng tới “con rắn”.

Khai mở P-TRAP
Khai mở P-trap là việc cần làm trước khi đưa rắn tới. Đây là đường ống uốn hình chữ P, nằm bên dưới bồn rửa. Mở cửa tủ bồn rửa ra, chúng ta sẽ thấy máy xay rác ở bên phải và ống P-TRAP bên trái. Mở P-trap là một công việc dễ làm, bởi vì hiện nay đa số các đường ống đều được chế bằng Plastic, bạn có thể DÙNG TAY để mở các con ốc (Nut). Nếu đường ống nhà bạn bằng kim loại thì khó mở hơn, có lẽ phải dùng tới kềm, hoặc chìa khóa. Nhưng trước khi mở, nhớ kiếm một cái sô đặt dưới P-Trap để hứng nước, rồi bắt tay vào việc:
- Gỡ P-trap bằng cách xoáy ốc. Nước từ các ống chung quanh tràn ra, đổ vào sô hứng.
- Lau sạch rác rến bên trong P-Trap: Nếu chỗ nghẹt nằm ngay ở khúc uốn P-Trap thì coi như làm đến đây là xong. Bạn có thể ráp P-Trap lại và mở vòi nước nóng thử xem có thông không. Nếu nước vẫn còn úng, điều đó có nghĩa là chỗ nghẹt nằm sâu hơn.
Tốt nhất, nếu đã gỡ P-Trap ra thì cứ để như vậy, đừng ráp vào vội. Dù “thủ phạm” nằm ở đâu, ở ngay đoạn uốn chữ P hay sâu hơn nữa, thì nhân dịp này chúng ta cũng cứ clean sâu vào bên trong. Đây là chỗ để “con rắn” thi thố tài năng. Nếu các đức lang quân còn đang lo việc lớn bên ngoài, để lại việc nhà cho chúng mình lo cả, thì với thân phận nữ nhi, Hằng đề nghị các bạn chỉ cần dùng con rắn đường kính chừng 1/4 inch với cái đuôi dài chừng 25 feet là đủ. Làm đúng cách sau đây là trị được 99.99% các trở ngại trong nhà. Nếu chưa được, ấy là lúc công việc đã lọt ngoài tầm tay, có mất tiền cho thợ cũng là xứng đáng.

“Con rắn” hành sự!
Để con rắn có thể phát huy hết tác dụng của mình, chúng ta cần tháo luôn đoạn ống ngang nối liền vào bờ tường dẫn nước thải ra ngoài nhà. Tháo đường ống này xong, chúng ta sẽ thấy một mẩu ống cụt giống như cái cùi chỏ nhô ra từ trong tường:
- Đưa đầu con rắn dí vào lỗ cống mở ra ở đầu ống cụt: Ngay từ ngày xưa, cô thi sĩ Hồ Xuân Hương đã cho rằng việc này là dễ, cứ lừa lừa “đưa tốt đầu dí dúi vào cung” là xong. Hằng thấy bây giờ còn dễ hơn: bạn chỉ việc gỡ đầu rắn ra một đoạn đủ dài để mồi vào lỗ, sau đó xiết ốc ở miệng rắn lại, rồi nắm lấy trục quay mà xoay theo chiều kim đồng hồ để đẩy cho đầu rắn vào sâu bên trong. Cam đoan ấn vào là việc ai cũng làm được, không phải chỉ là độc quyền của các ông đâu.
- Tuy nhiên ở đây có một bí quyết mà Hằng muốn nói nhỏ với các bạn: Khi bạn cảm thấy tay mình khựng lại, ấy là lúc đầu rắn gặp chướng ngại vật, có thể rắn đã chạm khúc quanh trong đường ống. Bạn nên nới giãn ốc ở miệng rắn, để kéo đuôi rắn ra khoảng chừng 6 tới 10” nữa, rồi dùng tay đẩy vào, đẩy thêm vào.
- Nếu chướng ngại là do rác đóng trong đường ống, bạn có thể “nghe” được sự khác biệt nơi cảm giác của bàn tay. Khi đó, tiếp tục quay trục xoay để đẩy rắn vào, bạn sẽ cảm giác đầu rắn đang xẻ dọc qua đám nghẹt mà đi. Và từ từ bạn sẽ nghe cảm giác ở bàn tay nhẹ đi. Đẩy thêm một đoạn nữa cho chắc ăn, rồi bạn xoay trục quay ngược chiều kim đồng hồ để rút đầu rắn ra.
- Rút ra đến đâu thì lau sạch đến đấy, là bởi vì thân rắn bây giờ nhòe nhoẹt be bét rất nhiều chất dơ bám vào. Không thể cứ để như vậy mà nhét vào được, đồ dùng sẽ han rỉ hết trơn. Sau cùng khi đầu rắn được lôi ra ngoài, bạn sẽ còn thấy nhiều cặn bẩn hơn. Hãy dành sẵn một xô nước sạch và khăn giấy để lau.
- Muốn chắc ăn, bạn lại cho đầu rắn vào ngoáy thêm một lần nữa cho đến khi thấy lòng cống hoàn toàn thông thoáng, không có gì trở ngại. Bây giờ, gắn ống lại, mở vòi nước nóng, cho chảy liên tục trong 2,3 phút đồng hồ để cuốn trôi các vụn rác rến.
- Sau cùng, đổ chừng nửa tách Baking Soda, rồi nửa tách dấm xuống cống. Đậy nắp cống lại, chờ chừng 5,7 phút, đổ khoảng 1 gallon nước sôi để thổi trôi tất cả những thứ cặn còn bướng bỉnh. Bảo đảm lòng cống nhà mình bây giờ sạch sẽ 100%.
Đến đây là xong việc, bạn rửa tay đi nghỉ được rồi. Nhưng ông Cả Đẫn thì chưa cho Hằng đi, mà níu lại hỏi cố: “Vừa rồi, cô Hồ Xuân Hương bảo đưa tốt đầu dí dúi vào…. đâu?”. Rõ cái ông lẩn thẩn, “thì vào cung chứ vào đâu!” Tưởng là đã xong, ai ngờ ổng bảo nói chuyện nửa chừng như vậy thà giết ổng còn hơn. Cực chẳng đã, em phải kể lại cả câu chuyện, nhưng cũng chỉ nhớ lõm bỏm được thế này:
…..
Nào tướng sĩ dàn ra cho hết,
Để đôi ta quyết liệt một phen.
Quân thiếp trắng, quân chàng đen,
Hai quân ấy chơi nhau đà đã lửa.
Thọat mới vào chàng liền nhảy ngựa,
Thiếp vội vàng vén phứa tịnh lên.
Hai xe hà, chàng gác hai bên,
Thiếp thấy bí, thiếp liền ghểnh sĩ.
Chàng lừa thiếp đương khi bất ý,
Đem tốt đầu dú dí vô cung..…..
Cố lắm cũng chỉ nhớ được có vậy, bạn nào nhớ thêm, xin giúp Hằng vài chữ nhé!


Vuhang231@yahoo.com

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT