Chuyện lạ bốn phương

Thoát chết nhờ hộp đựng thức ăn

Wednesday, 09/07/2008 - 07:32:31

Đài truyền hình NBC và FoxNews loan tin, rạng sáng thứ Ba, Carlos Juarez, 31 tuổi, đang đứng chờ xe tới chở đi làm ở vệ đường trước nhà khi ...

NEW HAVEN (Connecticut), 09.07.08 – Một người đàn ông bị cướp bắn vừa thoát hiểm nhờ hộp đựng thức ăn đem theo bên mình.



Đài truyền hình NBC và FoxNews loan tin, rạng sáng thứ Ba, Carlos Juarez, 31 tuổi, đang đứng chờ xe tới chở đi làm ở vệ đường trước nhà khi có hai tên cướp sáp lại đòi tiền. Báo cáo của cảnh sát cho biết ông Juarez đã từ chối đưa tiền, và hai tên cướp nổ súng. Qua một người thông dịch, ông Juarez kể lại phản ứng tự vệ của ông lúc đó là đưa hộp đựng thức ăn trưa lên ngang ngực để chắn đạn. Hai viên đạn xuyên qua hộp thức ăn và nằm yên trong đó.

 

Ông Juarez bị trúng thêm 2 viên ở bên hông. Ông trở vào nhà kêu cứu, và bạn của ông đã gọi cảnh sát. Ông Juarez nhập viện để chữa vết thương và đã được cho về. Theo lời ông, bác sĩ chưa thể lấy hai viên đạn ở bên hông vì hiện nay vết thương còn đang sưng tấy. Nhưng may mắn cho ông Juarez là hai viên đạn có thể đã trúng ngực ông thì chạy vào hộp đựng thức ăn. Ông nói vẫn còn giữ một viên đạn xuyên thủng hộp. Hộp đựng cơm và thịt có một lỗ thủng, và gói kẹo xinh-gum cũng bị một lỗ.

 

Cho đến thứ Tư, cảnh sát chưa bắt được ai trong vụ tấn công này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT