Người Việt Khắp Nơi

Thiếu niên Việt mất tích hơn một tháng, được tìm thấy ở Pittsburgh

Friday, 30/08/2013 - 12:37:11

Trong gần sáu tuần Ngô bị mất tích, gia đình từng nghe tin em có thể đi xe buýt đến thành phố Baltimore ở tiểu bang Maryland. Đến một tuần trước đây, có người báo cảnh sát về việc thấy một thiếu niên giống như Nguyễn Đình Ngô ở một trạm xe buýt tại thành phố Tallahassee, tiểu bang Tennessee.

Nguyễn Đình Ngô
Nguyễn Đình Ngô



ST. PETERSBURG – Các thân nhân của Nguyễn Đình Ngô ở tiểu bang Florida rất vui mừng khi biết Ngô đang được điều trị trong một bệnh viện tại Pennsylvania, cách xa nhà hơn 1,000 dặm. Thiếu niên 16 tuổi này đã biến mất gần 6 tuần trước đây. Ngô đã bỏ nhà ra đi, gây lo lắng cho gia đình vì em bị bệnh phân liệt tâm thần.

 

Hôm thứ Tư tuần này, 28/8/2013, nhà chức trách khám phá Ngô đang được chăm sóc trong một nhà thương ở thành phố Pittsburgh. Họ gọi về St. Petersburg và báo tin vui cho gia đình.

 

Trong gần sáu tuần Ngô bị mất tích, gia đình từng nghe tin em có thể đi xe buýt đến thành phố Baltimore ở tiểu bang Maryland. Đến một tuần trước đây, có người báo cảnh sát về việc thấy một thiếu niên giống như Nguyễn Đình Ngô ở một trạm xe buýt tại thành phố Tallahassee, tiểu bang Tennessee.

 

Trong tháng Bảy, gia đình từng báo với cảnh sát răng Ngô bị bệnh phân liệt tâm thần, và nếu không dùng thuốc thì em sẽ bị ảo tưởng và lo sợ bị hãm hại bởi người khác.

 

Chưa ai biết thiếu niên đã di chuyển như thế nào trong hơn một tháng lang thang bỏ nhà ra đi và cuối cùng được bác sĩ nhận diện trong một bệnh viện ở Pittsburgh.

 

Theo các tin trước đây, người ta được biết Ngô thường bị các học sinh khác bắt nạt tại trường trung học St. Pete High.

 

Bà Nguyễn Trang, cô của Ngô, nói với một đài truyền hình ở St. Petersburg hôm thứ Tư, “Tôi rất vui khi hay tin Ngô còn sống và an toàn. Tôi muốn cháu trai được về nhà.”

 

Cũng theo lời bà Trang nói với giới truyền thông trong tuần đầu tiên từ ngày Ngô bị mất tích 24 tháng Bảy, em có năng khiếu chơi đàn dương cầm nhưng bị bệnh tâm thần nên cần uống thuốc mỗi ngày.

 

Ngô sống với cô Trang và cha ruột ở Florida. Cha của Ngô từng nhận được tin con trai có mặt tại một trạm xe buýt ở Tallahassee, nơi mà một người lạ đã mua vé cho em đến Baltimore. Thế nhưng cảnh sát không biết tại sao em không đi Baltimore mà lại cuối cùng đến Pittsburgh.

 

Cảnh sát đã dàn xếp để em được về nhà trước cuối tuần này.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT