Đạo và Đời

Thiên Chúa làm người

Wednesday, 27/12/2017 - 08:26:15

Nhưng rồi những luống cày sau đó không thua kém gì đường cày của người nông dân khi được người nông dân này hướng dẫn.


(Getty Images)


Bài LM TRẦN VĂN KIỂM


Tại một thành phố ở Tiệp Khắc, người ta còn trưng bày một di tích cổ là chiếc cày có từ thế kỷ 18. Câu chuyện được kể về chiếc cày đó là: Một hôm, hoàng đế Joseph II cùng đoàn tùy tùng đến thăm một ngôi làng. Đi qua cánh đồng, hoàng đế thấy một nông dân ngồi nghỉ bên chiếc cày. Ông đến trò chuyện với người nông dân và xin được cày thử vài luống. Người nông dân ngạc nhiên vì một người sang trọng mà lại muốn lội xuống bùn tra tay vào cày. Ông nhìn người sang trọng này cười nức nẻ vì người này ngã lên ngã xuống khi cày những luông cày đầu tiên.

Nhưng rồi những luống cày sau đó không thua kém gì đường cày của người nông dân khi được người nông dân này hướng dẫn. Sau khi hoàng đế từ biệt người nông dân, một người trong đoàn tùy tùng quay lại nói nhỏ với ông rằng, “Hoàng đế đấy,” ông lắc đầu không tin là thật. Ông lại càng cười thêm phản kháng rằng, “Hoàng đế nào mà lại cầm cày.”

Khi trở về kinh thành, vị hoàng đế nghe biết người nông dân này đã không tin ông là hoàng đế, ông đã sai lính tới triệu tập người nông dân ngày về kinh thành và dặn phải mang theo chiếc cày. Đến kinh thành, người nông dân mới tin rằng có một hoàng đế muốn lội xuống bùn cầm cày để hòa đồng với người bần cùng.
Cách đây hơn hai ngàn năm, Ngôi Hai Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người. Ngài đã xuống thế làm người để mặc lấy xác phàm yếu hèn của con người. Ngài đã trở nên giống chúng ta mọi sự ngoại trừ tội lỗi. Thiên Chúa đã sai Con của Ngài xuống thế làm người để giúp chúng ta trở thành con cái của Thiên Chúa, để được thông phần vào bản tính thần linh của Ngài.

Người đầu tiên nhận được tin mừng này là Đức Trinh Nữ Maria, là người đã được Thiên Chúa tuyển chọn từ muôn đời trong tất cả mọi người nữ, để trở thành Mẹ của Con Thiên Chúa làm người. Khi nhận được tin mừng này và hiểu được ý nghĩa của lời sứ thần truyền tin thì Đức Maria đã thưa hai tiếng “xin vâng.” Từ đây Mẹ Maria đã trở thành Mẹ Chúa Cứu Thế và là Mẹ của tất cả chúng ta. Nhân loại vui mừng vì hai tiếng “xin vâng” của Mẹ. Từ nơi người nữ này, muôn ơn huệ của Thiên Chúa chảy tràn xuống cho nhân loại. Quả thật Hàn Mặc Tử đã không quá đáng khi ca ngợi rằng, “Lạy Bà là Đấng tinh tuyền thánh vẹn, giàu nhân đức, giàu muôn học từ bi.”

Chúng ta thực sự đã bước vào Mùa Giáng Sinh. Là người tín hữu, chúng ta tin rằng Thiên Chúa trở nên người phàm và đã đi vào thế giới như một hài nhi bé nhỏ mà nhiều người đã không nhận ra Ngài, ngoại trừ các mục đồng đã được các thiên thần loan báo tin vui này, ba vua đã được ánh sao dẫn đường tới hang đá Bêlem, ông già Simêon đã được Thánh Thần soi sáng để đưa tay ẵm bế Chúa Hài Đồng, bà Anna cả một cuộc đời chờ đợi đã nhìn thấy Chúa Hài Đồng xuất hiện trước đền thờ khi cha mẹ Ngài dâng Con vào đền thánh để làm lễ dâng hiến theo luật Môisen.

Chúng ta hãy bắt chước những người này, hãy đến với Chúa, hay giang tay ra đón Chúa, hãy nhìn vào Chúa và quì xuống thờ lạy Ngài. Thánh Augustinô viết rằng: “Ngài đã được sinh ra bởi một người mẹ mà chính Ngài đã tạo dựng nên. Ngài đã được ẵm bồng bởi đôi bàn tay mà chính Ngài đã khuôn đúc nên. Ngài đã khóc trong một máng cỏ với tuổi thơ lặng lẽ. Ngài là Ngôi Lời, không có Ngài thì tất cả mọi lời lẽ hùng hồn của nhân loại đều bị câm nín.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT