Người Việt Khắp Nơi

Thầy Pháp Hòa đến Nam Cali giảng pháp, tổ chức khóa tu, ca vọng cổ

Friday, 03/07/2015 - 12:42:12

Trước sự hâm mộ của nhiều người dành cho Thầy Pháp Hòa, chị Hạnh Tịnh, thị giả của thầy trong chuyến đi Nam California lần này, cho biết, “Thầy xem chuyến hoằng pháp này là công việc Phật sự, không phải đi nghỉ hè. Thế nên thầy không thể thăm người này, gặp người kia mặc dù quen biết rất nhiều đạo hữu ở California.”

Bài PHÚC QUỲNH


Đại Đức Thích Quảng Phú (áo nâu đi trước) và Thầy Pháp Hòa đi sau trong nghi thức rước giảng sư vào chánh điện để lễ Phật và giảng pháp tại Chùa Văn Thù ở Riverside chiều thứ Tư, 1 tháng Bảy, 2015. (Hình:                                                                   Phúc Quỳnh/Viễn Đông)


WESTMINSTER - “Kìa, kìa, thầy Pháp Hòa đến rồi kìa!” Có một ai đó nói lớn trong lúc mọi người cùng hướng mắt lên cầu thang máy đang đưa các hành khách vừa rời một chuyến bay từ Edmonton, Canada đến Los Angeles.
“Ô đúng rồi, đúng thầy Pháp Hòa rồi!” Có một giọng phụ nữ trỗi lên xen lẫn giữa những lời reo tương tự của đám đông khoảng 30 người Việt Nam, mà đa số là các Phật tử mặc áo tràng màu xám từ Hiền Như Tịnh Thất.
Thế là một cảnh tượng náo nhiệt diễn ra trong vòng mấy phút tại khu vực đón khách xuống phi cơ ở cổng 21B tại phi trường LAX vào trưa thứ Tư. Hầu như ai cũng bị thu hút và bước tới gần thang máy, lộ vẻ vui mừng. Nhiều bàn tay đưa máy điện thoại, máy ảnh, máy thâu video lên cao cùng những ánh mắt lộ vẻ hân hoan hướng về một tu sĩ trẻ nét mặt Á Đông mặc áo nâu, đầu nhẵn bóng, miệng tươi cười xuất hiện giữa các hành khách không cùng chủng tộc cũng đang xuống dần trên thang máy và mỗi lúc một gần hơn với đám đông.
Họ đến đón Thầy Pháp Hòa nhân dịp thầy đến Nam California trong chuyến hoằng pháp dài bốn ngày. Vừa đặt chân xuống khoảng trống phía trước thang máy, Thầy Pháp Hòa liền bị bao vây giữa rừng áo màu lam và nghe nhiều câu nói tới tấp bày to sự mừng rỡ, át luôn cả lời chào của thầy dành cho các Phật tử đã đứng đợi trong sự nôn nao cả tiếng đồng hồ.
“Thầy khỏe không thầy?”
“Thầy có nhớ con không thầy?”
“Con mừng quá thầy ơi.”
Thầy đáp lại bằng một nụ cười hiền luôn nở trên môi và với ánh mắt nhân ái hướng đến từng người. Giữa bầu không khí xôn xao khiến cho các hành khách khác cũng phải quay đầu nhìn nhóm người Việt Nam với sự hiếu kỳ, tưởng như có một danh ca nhạc rock nào đó được tiếp đón không bằng, có người tặng thầy một bó hoa, có em bé choàng vòng hoa màu tím cho thầy.

Mang nụ cười và hoa Phật pháp đến Quận Cam
Thầy Pháp Hòa được các Phật tử từ tịnh thất Hiền Như đón tiếp tại phi trường Los Angeles vào trưa thứ Tư, 1 tháng Bảy, 2015. Sau khi được một em bé trao tặng một vòng hoa tím, Thầy Pháp Hòa cười và nói rằng người tu thì đeo xâu chuỗi mà thầy lại đeo bông hoa. Trong ngày hôm nay và ngày thứ Bảy, thầy sẽ có khóa tu tại Thiền Đường Mây Từ, giảng pháp tại Chùa Phật Tổ và Chùa Huệ Quang. (Hình: Phúc Quỳnh/Viễn Đông)

Vì khoảng trống trước chân thang máy quá chật hẹp cho đám đông cùng nhau bấm máy ảnh liên tục, Thầy Pháp Hòa đề nghị mọi người cùng thầy đi bộ đến nơi nhận hành lý để chụp hình lưu niệm. Thế là gần nửa tiếng đồng hồ sau, Thầy Pháp Hòa đã đứng cho mọi người chụp hình, từ chụp chung nhóm cho đến chụp riêng từng người, từng em bé. Như ở hầu hết những nơi mà Thầy Pháp Hòa xuất hiện trước công chúng, vị tăng này luôn chuẩn bị một nụ cười hiền hòa, ánh mắt ân cần và sự kiên nhẫn để mọi người đều có dịp đứng chung với thầy trong vô số bức ảnh, nếu thời gian cho phép.
Một nữ Phật tử không muốn nói tên cho biết, “Năm ngoái thầy có khóa tu ở (tịnh thất) Hiền Như, mình dự được một ngày. Nhưng mà chưa đã. Kỳ này thầy về, mình phải tu cho đã mới được. Làm sao biết mai mốt thầy có còn đến không.”
Hiền Như là một tịnh thất nhỏ ở El Monte trong vùng Los Angeles. Một ni lớn tuổi từ Hiền Như kể, “Tịnh thất nhỏ lắm, không có chỗ đậu xe. Năm ngoái lúc Thầy Pháp Hòa đến tổ chức khóa tu, có người đậu xe ở ngoài đường, bị phạt vì hôm ấy có xe quét đường. Bảo người ấy ra dời xe để khỏi bị phạt, vậy mà cứ nhất định ở lại tu với Thầy Pháp Hòa, phạt bao nhiêu cũng kệ.”
Tuy bề ngoài mang đến sự thoải mái, bao dung và an lạc cho mọi người, bên trong vị đại đức mới trên 40 tuổi này là một sự sắp xếp rất bận rộn, có khi khá cực nhọc để cho mọi việc được suôn sẻ, chu đáo, phục vụ cho nhu cầu tâm linh của các Phật tử. Trước khi bay từ Canada đến Nam California hôm thứ Tư vừa qua, Thầy Pháp Hòa cho biết đêm hôm trước thầy không ngủ một chút nào vì cần thời giờ để chuẩn bị bài pháp, công việc cho bốn ngày hoằng pháp tại Nam California.



Các Phật tử chụp hình chung với thầy viện chủ Thích Quảng Phú và thầy Pháp Hòa tại Chùa Văn Thù đêm thứ                                         Tư, 1 tháng Bảy, 2015. (Hình: Phúc Quỳnh/Viễn Đông)


Sau khi được tiếp đón nồng nhiệt ở phi trường quốc tế Los Angeles, Thầy Pháp Hòa được chở đến vài nơi trước khi chính thức bắt đầu chuyến đi với buổi giảng pháp ở Chùa Văn Thù tại Riverside vào chiều thứ Tư.
Chùa Văn Thù nằm gần cuối con đường Weaver, nơi mà các Phật tử đã được sử dụng một bãi đất trống gần chùa làm nơi đậu xe. Văn Thù từng là một ngôi chùa rất nhỏ, nay được phát triển khang trang theo sự tổ chức rất ngăn nắp, “dễ thương” của Đại Đức Thích Quảng Phú. Thầy viện chủ này thường đệm nhiều chữ “dễ thương” trong bài giảng hàng tuần cũng như mỗi khi nói chuyện của thầy. Chùa nằm rất xa khu phố Little Saigon tại Westminster, nên rất hiếm khi chùa có đông đảo Phật tử đến nghe pháp như đêm thứ Tư vừa qua. Gần 200 người đã đến nghe Thầy Pháp Hòa từ trước 6 giờ chiều và ở lại đến gần 10 giờ đêm.
Nhân dịp thuyết giảng ở Chùa Văn Thù, Thầy Pháp Hòa dùng tên chùa làm đề tài cho buổi giảng và nhấn mạnh yếu tố trí tuệ gắn liền với biểu tượng của ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. “Hãy cầm thanh kiếm sắc bén của ngài Văn Thù để chém hết các ma vương, hãy dũng mãnh như con sư tử của ngài” để diệt hết các phiền não, thầy nhắc nhở các hành giả trong bài giảng dài hơn một tiếng đồng hồ.
Cùng lúc trình bày một bài pháp thâm sâu, Thầy Pháp Hòa thường ngắt đoạn với những câu chuyện khôi hài, gần với đời thường để giúp người nghe được thư giãn trong lúc tiếp nhận ý pháp vi diệu.
“Hầu như ai đi hành hương Ấn Độ cũng bị tiểu đường,” thầy nói diễu. Tiểu đường đây không phải là bệnh, mà là một hiện trạng xảy ra ở xứ Ấn Độ còn thiếu những phương tiện cho người ngoại quốc. “Xe dừng lại là nam hữu, nữ tả, mạnh ai nấy chạy.”
Nhắc đến chuyện ăn chay, vị giảng sư trẻ nói đùa với giọng quê hương Cần Thơ của thầy, “Tu chai [tức là ăn chay] cũng được, mà tu lon cũng được.”
Ngoài tài kể chuyện khôi hài, Thầy Pháp Hòa cũng có khiếu ca hát, đặc biệt hát cải lương. Sau bài giảng, thầy đã tỏ vẻ bất ngờ khi bị các Phật tử của Chùa Văn Thù “năn nỉ” thầy hát cho một bài. Không thể từ chối, thầy cất giọng ca vọng cổ bài “Lòng Mẹ” đầy truyền cảm. Trước những tràng pháo tay vang dội ở một ngôi chùa bỗng sinh động hẳn lên vào đêm thứ Tư giữa tuần, Thầy Pháp Hòa hát thêm bài “Sông và Biển” tặng đại chúng.
Dù rất cần nghỉ ngơi, Thầy Pháp Hòa đã ở lại Chùa Văn Thù đến gần 10 giờ đêm, để cho các Phật tử được dịp chụp hình chung và riêng với thầy, và làm lễ quy y cho một số em bé.
Trong ngày thứ Năm, Thầy Pháp Hòa dành trọn ngày cho khóa tu tại Hiền Như Tịnh Thất ở địa chỉ 4218 Tyler Ave., El Monte.
Trong hai ngày thứ Sáu, 3 tháng Bảy, 2015, và thứ Bảy lễ Độc Lập 4/7, thầy Pháp Hòa sẽ có khóa tu từ 6 giờ sáng đến 5 giờ chiều mỗi ngày tại Thiền Đường Mây Từ, Magnolia St., #101, Westminster.
Sau mỗi buổi khóa tu, thầy còn dành thời giờ để đến chùa khác trong vùng.
Vào chiều thứ Sáu, thầy sẽ giảng pháp lúc 7 giờ tại Chùa Phật Tổ, ở địa chỉ 905 Orange Ave., Long Beach. Một tăng tại chùa Phật Tổ đã khuyên các Phật tử hãy đến sớm vài giờ vì sẽ thiếu chỗ đậu xe cho những ai đến đúng giờ hoặc đến trễ.
Chương trình chiều thứ Bảy đã có thay đổi. Thầy Pháp Hòa sẽ giảng pháp lúc 5 giờ chiều, thay vì 7 giờ như từng loan báo trước đây, tại chùa Huệ Quang, ở số 4918 Westminster Ave., Santa Ana. Lý do cho sự thay đổi này là chung quanh chùa sẽ bị phong tỏa vì có đốt pháo bông nhân lễ Độc Lập.
Đại Đức Thích Pháp Hòa sinh năm 1974 tại Cần Thơ, Việt Nam. Gia đình vượt biên và định cư tại Canada năm thầy 12 tuổi. Thầy xuất gia năm 15 tuổi, thọ Tỳ Kheo tại Pháp năm 20 tuổi. Thầy tiếp nhận trách vụ trụ trì Tu Viện Trúc Lâm năm 2006 và Tu Viện Tây Thiên năm 2007.
Trước sự hâm mộ của nhiều người dành cho Thầy Pháp Hòa, chị Hạnh Tịnh, thị giả của thầy trong chuyến đi Nam California lần này, cho biết, “Thầy xem chuyến hoằng pháp này là công việc Phật sự, không phải đi nghỉ hè. Thế nên thầy không thể thăm người này, gặp người kia mặc dù quen biết rất nhiều đạo hữu ở California.”
Tuy vậy, Thầy Pháp Hòa cũng cố gắng thực hiện một công việc ngoài chương trình. Đó là cầu siêu cho một bác lớn tuổi vừa qua đời. Thầy kể rằng bác này từng gọi đến Tu Viện Trúc Lâm và nói sẽ dự khóa tu của thầy tại Nam California. Thế nhưng khi lên đường rời Edmonton thì thầy được biết bác đã lìa trần. Với lòng nhân ái luôn được thể hiện dành cho các Phật tử ở Edmonton, Thầy Pháp Hòa nói rằng thầy sẽ cố gắng sắp xếp để có thể đến nhà và tụng kinh cầu siêu cho bác ấy trước giờ lên máy bay vào đêm thứ Bảy.
Chuyến bay đó có lẽ là thời gian hiếm có cho thầy được nghỉ ngơi, vì qua ngày Chủ Nhật hôm sau, thầy phải chủ lễ chương trình kỷ niệm 30 năm thành lập Gia Đình Phật Tử Thiện Tâm tại
Tu Viện Trúc Lâm. (pq)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT