Tin Việt Nam

Thanh niên đi giang hồ, rớt xuống đèo Hải Vân 5 ngày, được cứu sống

Monday, 30/01/2023 - 11:01:03

Theo tin của VnExpress, Bùi Xuân Huy, 27 tuổi, ngụ ở Sài Gòn, đã rơi xuống vực sâu ở bãi Sủng Cỏ khi đi “phượt” một mình...


Bùi Xuân Huy được vào cứu sáng thứ Hai bằng đường biển vì vực đèo quá hiểm trở. (VnExpress)

 

ĐÀ NẴNG - Theo tin của VnExpress, Bùi Xuân Huy, 27 tuổi, ngụ ở Sài Gòn, đã rơi xuống vực sâu ở bãi Sủng Cỏ khi đi “phượt” một mình. Anh ta bị chấn thương, không thể tự di chuyển, lâm nạn cách xa trục đường đèo Hải Vân nhiều cây số trong một khu vực rất hiểm trở.

Huy tìm cách leo ra khỏi hố sâu nhưng không được, thức ăn dần cạn kiệt giữa tiết trời mưa lạnh. Tối thứ Bảy, 28/1, Huy dò được sóng điện thoại trên máy, liền gọi báo tin cho gia đình và gia đình đã báo cho công an Đà Nẵng nhờ trợ giúp. 

Sau đó 10 nhân viên cứu hộ đã lên đèo Hải Vân, ra Sủng Cỏ để tìm kiếm nạn nhân. Khoảng 2 giờ sáng Chủ Nhật, đội tìm kiếm khám phá xe máy bảng Sài Gòn do nạn nhân bỏ lại trên đường quốc phòng, cách trục đường chính của đèo khoảng 5.5 cây số (km).

Đến 3 giờ sáng thứ Hai, cảnh sát phát hiện nạn nhân mắc kẹt dưới ghềnh đá sát biển, cách bãi Sủng Cỏ 200 mét về phía đông và cách vị trí xe máy 4 cây số. Nạn nhân bị nhiều thương tích, nửa tỉnh nửa mê. Cảnh sát cuốn thêm chăn ấm, cho Huy uống nước, ăn tạm mì gói cho đỡ đói.

Do địa hình hiểm trở, lực lượng cứu hộ huy động thêm 7 quân nhân, phối hợp với lính biên phòng đi canô tiếp cận nạn nhân bằng đường biển.

Sau đó Huy được đưa lên cáng, di chuyển qua bãi đá trơn trượt để lên canô chạy về cảng sông Hàn. Gần 7 giờ sáng thứ Hai, cảnh sát bàn giao Huy cho chuyên viên y tế cứu chữa.

Bãi Sủng Cỏ nằm dưới chân đèo Hải Vân, hướng ra vịnh Đà Nẵng. Đây là bãi biển biệt lập, còn hoang sơ, địa hình hiểm trở nên được nhiều phượt thủ chọn để chinh phục.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT