Người Việt Khắp Nơi

Thánh lễ cầu hồn cho cố TT/VNCH Ngô Đình Diệm

Saturday, 29/10/2016 - 08:17:38

Sau khi nêu lên những cuộc biểu tình tại giáo phận Vinh, giáo sư Thông hỏi, “Chúng ta có muốn cha Nam và đồng bào miền Trung bỏ cuộc không? Không! Vậy thì xin quý đồng hương khi ra về không quên mua Đặc San gây quỹ yểm trợ đấu tranh cho Nhân Quyền, Công Lý và Tự Do tại Việt Nam.”

Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, 29 tháng 10, 2016 Hội Ái Hữu Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại, Nhóm Tinh Thần Ngô Đình Diệm và một số Quân, Cán, Chính VNCH phối hợp với Ban Chấp Hành Cộng Đoàn Thánh Giuse, giáo xứ Saint Barbara đã tổ chức thánh lễ giỗ cho cố Tổng Thống Gioan Baotixia Ngô Đình Diệm và hai bào đệ Jacôbê Ngô Đình Nhu, Jacôbê Ngô Đình Cẩn cùng các Quân, Cán, Chính VNCH tại thánh đường giáo xứ Saint Barbara, 730 S, Euclid St, Santa Ana, CA 92704.

Các cựu quân nhân và đồng hương tham dự thánh lễ giỗ cố TT Ngô Đình Diệm. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Đức Giám Mục Đa Minh Mai Thanh Lương chủ tế thánh lễ, chín linh mục khác cùng đồng tế với Đức Giám Mục và thầy phó tế Chu Bình phụ lễ. Gần hai ngàn đồng hương trong đó có một số cựu quân nhân và nhiều người thuộc các tôn giáo bạn cùng đông đảo cơ quan truyền thông tham dự. Hai ca đoàn Thánh Tâm và Thánh Giuse đảm nhiệm hát thánh ca.

Trước khi cử hành thánh lễ, ông Trần Văn Tuệ, Chủ Tịch Ban Chấp Hành Cộng Đoàn Thánh Giuse Saint Barbara lên ngỏ lời như sau, “Thay mặt Cộng Đoàn Thánh Giuse giáo xứ Saint Barbara, chúng tôi hân hạnh đón chào và cám ơn toàn thể quý vị đã đến tham dự thánh lễ giỗ thường niên, cầu nguyện và tưởng nhớ cố Tổng Thống Gioan Baotixita Ngô Đình Diệm cùng hai bào đệ Giacôbê Ngô Đình Nhu, Giacôbê Ngô Đình Cẩn, và toàn thể Quân, Dân, Cán, Chính VNCH đã thiết lập nền Cộng Hòa Việt Nam và đã hy sinh vì tổ quốc.

“Kể từ cái chết tức tưởi của TT Ngô Đình Diệm 1963 và sự bức tử của chế độ Cộng Hòa đưa đến thảm họa mất nước vào ngày 30 tháng Tư, 1975, chúng ta càng vô cùng bùi ngùi thương tiếc vị Tổng Thống đã hy sinh vì đại nghĩa dân tộc. Cộng Đoàn Thánh Giuse Saint Barbara rất hân hạnh nhận tổ chức lễ giỗ với sự ưu ái khích lệ của linh mục chánh xứ Phạm Ngọc Tuấn cùng các hội đoàn, ban, ngành, ca đoàn trong giáo xứ.
Giám mục Mai Thanh Lương dâng hương trước di ảnh cố TT Ngô Đình Diệm. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

“Chúng tôi chưa từng thấy hoặc nghe nói có quốc gia nào có một vị Tổng Thống được người dân đặc biệt yêu mến và tổ chức lễ giỗ hàng năm và ghi ơn như cố TT Ngô Đình Diệm. Với niềm tin vững chắc vào Thiên Chúa toàn năng, chúng ta hãy cùng nhau sốt sắng tham dự thánh lễ misa này, cầu xin cho linh hồn Gioan Baotixita và các linh hồn được hưởng phúc trường sinh trên Thiên Quốc.”

Linh mục Phạm Tuấn Christopher, cha phó, Quản nhiệm giáo xứ chính tòa Chúa Kitô giảng thuyết. Linh mục đã chia sẻ một số hiểu biết của cha về cụ cố Ngô Đình Diệm, theo những gì cha tìm hiểu qua các sách vở, tài liệu bằng tiếng Việt cũng như sách vở ngoại quốc thì cụ cố Ngô Đình Diệm là người Công Giáo thuần thành, cụ đã sống và thực hành lời Chúa dạy là kính Chúa và yêu người, cụ tham dự thánh lễ hằng ngày và cụ chính là một người thương nước, thương dân thực sự. Tiếc thay cụ đã bị thảm sát cùng với những người yệu nước để rồi từ đó, đất nước dần dần rơi vào tay giặc Cộng.

Cuối thánh lễ, giáo sư Lê Tinh Thông, đại diện ban tổ chức lên cám ơn Đức Giám Mục, quý Linh Mục, Phó Tế, Cha xứ Phạm Ngọc Tuấn, quý cha trong giáo xứ, ông Chủ Tịch Trần Tuệ và Ban Chấp Hành Cộng Đoàn Thánh Giuse Saint Barbara; quý quan khách, các cơ quan truyền thông, các chiến sĩ QL/VNCH, ca đoàn và toàn thể quý đồng hương hiện diện trong thánh lễ. Giáo sư Lê Tinh Thông nhắc đến hậu quả việc đảo chánh, giết hại những chiến sĩ yêu nước, trong đó có vị lãnh tụ đáng kính là cố TT Ngô Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình Nhu.
Giáo sư Lê Tinh Thông nói, “Kể từ sau cái chết tức tưởi của cố TT Gioan Baotixita Ngô Đình Diệm và kéo theo sự sụp đổ thể chế Việt Nam Cộng Hòa ngày 30-4-1975, dân tộc Việt Nam đau khổ triền miên và đấu tranh liên tục bất chấp áp bức và tù đày. Cao trào đối kháng dâng cao kể từ thảm họa môi trường do tập đoàn Formosa gây ra. Từ đó, các ngư dân tại miền Trung bị xô đẩy đến đường cùng và họ không còn sự chọn lựa nào khác ngoại trừ đi kiện đòi công lý.”

Sau khi nêu lên những cuộc biểu tình tại giáo phận Vinh, giáo sư Thông hỏi, “Chúng ta có muốn cha Nam và đồng bào miền Trung bỏ cuộc không? Không! Vậy thì xin quý đồng hương khi ra về không quên mua Đặc San gây quỹ yểm trợ đấu tranh cho Nhân Quyền, Công Lý và Tự Do tại Việt Nam.”

Đức Giám Mục Mai Thanh Lương kết thúc thánh lễ và xin Thiên Chúa ban phúc lành cho mọi người Sau đó ban tổ chức mời tất cả ra ngoài nhà thờ dùng thức ăn nhẹ và giải khát do ông bà cố Thanh Sơn, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo giáo xứ Saint Barbara cung cấp và rất nhiều người đã hưởng ứng lời kêu gọi của giáo sư Lê Tinh Thông mua Đặc San để hỗ trợ tài chánh cho các nạn nhân kiện tập đoàn Formosa ra tòa.

Vào tối thứ Sáu, 28 tháng 10, một buổi gây quỹ cho vấn đề này đã được 700 đồng hương không phân biệt tôn giáo tham dự, và hai diễn giả nổi tiếng, Linh Mục Nguyễn Văn Khải Dòng Chúa Cứu Thế và chị Tạ Phong Tần trình bày và giải đáp nhiều câu hỏi được mọi người nồng nhiệt tán thưởng. Xin đón coi bài tường thuật trên Viễn Đông trong những ngày tới., và ngày hôm nay (Chủ Nhật), lúc 10 giờ sáng tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ở Westminster sẽ tổ chức Buổi Tưởng Niệm Cố Tổng Thống VNCH Ngô Đình Diệm và các chiến sĩ quốc gia đã vị quốc vong thân.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT