Người Việt Khắp Nơi

Thánh Lễ An Táng Đức Ông Phêrô Nguyễn Đức Tiến

Friday, 20/10/2017 - 08:23:33

“Trong niềm tin đó, chúng ta quây quần nơi đây, không phải để nói nhiều về cuộc đời của Đức Ông, nhưng là để cầu nguyện cho Đức Ông, và chúng ta tin chắc rằng, qua lời cầu nguyện của mỗi người chúng ta, Đức Ông sẽ sớm siêu thoát về hưởng tôn nhan Chúa trên quê trời.”

Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Đức Ông Phêrô Nguyễn Đức Tiến đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 2 giờ 56 phút sáng thứ Bảy, ngày 14 tháng 10, 2017 tại Fountain Valley, Nam California, Hưởng Thọ 87 tuổi và 57 năm hồng ân linh mục. Thánh lễ an táng đã được cử hành trọng thể tại thánh đường giáo xứ Saint Barbara, 730 S. Euclid St, Santa Ana, CA 92704 vào lúc 10 giờ sáng thứ Sáu, ngày 20 tháng 10, 2017 với sự chủ tế của Đức Giám Mục Kevin W.Vann, D.D, J.C.D và sự đồng tế của Đức Cha Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Huế, Việt Nam cùng 45 Linh mục và hai Phó Tế Nguyễn Ánh và Nguyễn Đức Tuấn trong giáo phận Orange.
Trước thánh lễ an táng, linh cữu Đức Ông được quàn tại Trung Tâm Công Giáo vào ngày thứ Tư, 18 tháng 10, để giáo dân kính viếng, tại đây có hai thánh lễ cầu nguyện cho Đức Ông vào lúc 9 giờ sáng và 6 giờ chiều. Rất đông các tín hữu và nhiều người không cùng tôn giáo đã đến tham dự.


Thân nhân của Đức Ông Nguyễn Đức Tiến nhìn mặt người thân lần cuối. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Ngày thứ Năm, 19 tháng 10, linh cữu được đưa về quàn tại thánh đường giáo xứ Saint Barbara từ 3 giờ đến 6 giờ chiều. Suốt thời gian trên, các tu sĩ nam nữ và giáo dân khắp nơi đã sắp hàng rất trật tự, nghiêm trang lên viếng xác đặt trong quan tài trước cung thánh. Lúc 6 giờ kém 10, linh cữu được đưa xuống cuối thánh đường để làm nghi thức.

Đúng 6 giờ, Linh mục Chu Vinh Quang, nghĩa tử của Đức Ông cử hành nghi thức rẩy nước thánh trên quan tài và đoàn Liên Minh Thánh Tâm Giáo xứ Saint Barbara, 15 vị Linh Mục, trong đó có các Linh Mục Phạm Ngọc Hùng, Đinh Đức Quang, hai nữ tu Marie Josephine Trương Thùy Trang, DC và Theresa Đỗ Thiên Ân, O.P là các nghĩa tử của Đức Ông và Phó Tế cùng thân nhân Đức Ông rước linh cữu lên cung thánh đặt trước bàn thờ để cử hành thánh lễ do linh mục Chu Vinh Quang chủ tế và các linh mục đồng tế.

Trước khi kết thúc thánh lễ, ông Trần Văn Tuệ, Chủ Tịch Cộng Đoàn Saint Barbara thay mặt giáo dân lên phân ưu cùng tang quyến, và cha chính xứ Phạm Ngọc Tuấn trao Bảng Lễ Đời Đời cho vị đại diện tang gia. Sau đó, một đại diện linh tông và huyết tộc của Đức Ông lên cám ơn cha chính xứ, quý cha Phó và Hội Đồng Mục Vụ cùng toàn thể tín hữu giáo xứ Saint Barbara.


Di sản của Đức Ông Tiến để lại: Trung Tâm Công Giáo và Đền Kính Các Thánh Tử Đạo VN. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Thánh Lễ An Táng

Thánh lễ an táng được cử hành đúng 10 giờ sáng thứ Sáu, 20 tháng 10, 2017. Sau khi cử hành nghi thức làm phép thi thể phía cửa chính thánh đường, quan tài của Đức Ông hết sức đơn sơ (làm theo di chúc của ngài), đơn sơ hơn cả cỗ quan tài của cố linh mục Đinh Viết Thục mới đây, được di chuyển từ cuối thánh đường lên cung thánh giữa hai hàng rào danh dự của các Hiệp Sĩ Columbus Các Thánh Tử Đạo VN; và Hội Các Bà Mẹ Công Giáo giáo xứ Saint Barbara.

Đức Giám Mục Kevin Vann, Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Chí Linh cùng 45 Linh mục Việt, Mỹ, Mễ và hai Phó Tế mặc lễ phục màu trắng sắp hàng đôi đi trước linh cữu. Quan tài Đức Ông Nguyễn Đức Tiến được đặt xuống nền nhà thờ ngay phía trước bàn thờ, và thánh lễ bắt đầu với phần thống hối.


Các linh mục lần lượt rẩy nước thánh trên quan tài lần cuối, trong hình là cha xứ Nguyễn Văn Luân (GX Đức Mẹ La Vang) đang rẩy nước thánh (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Linh mục Chu Vinh Quang, nghĩa tử của Đức Ông Tiến, hiện phục vụ tại giáo xứ Mỹ St.Mary's By the Sea (Huntington Beach) phụ trách phần chia sẻ lời Chúa. Cha Chu Vinh Quang dẫn lời Chúa trong Phúc Âm và nói: “Trong niềm tin vào Con Chúa Phục Sinh, chúng ta tin rằng Đức Ông Phêrô Nguyễn Đức Tiến sẽ được sống lại với Chúa Kitô, và trong kinh Tiền Tụng mà chúng ta đã được nghe là 'Lạy Chúa, đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi, và khi nương náu ở trần gian này bị hủy diệt tiêu tan thì lại được một chỗ cư ngụ vĩnh viễn trên Trời,' và vì thế, chúng ta tin rằng sự sống của Đức Ông chỉ thay đổi chứ không mất đi.

“Chúng ta cũng biết rằng, cuộc sống của Đức Ông cũng gần gũi với chúng ta, chúng ta cũng gần gũi với Đức Ông qua lời kinh sớm hôm, và Giáo Hội cũng dạy rằng, Các Thánh trên Trời, các linh hồn nơi luyện tội đang được thanh tẩy trước khi hưởng phúc quê Trời và chúng ta còn ở tại thế này có sự liên kết chặt chẽ. Đây là sự liên hệ rất mật thiết như trong Kinh Tin Kính chúng ta vẫn thường đọc.

“Trong niềm tin đó, chúng ta quây quần nơi đây, không phải để nói nhiều về cuộc đời của Đức Ông, nhưng là để cầu nguyện cho Đức Ông, và chúng ta tin chắc rằng, qua lời cầu nguyện của mỗi người chúng ta, Đức Ông sẽ sớm siêu thoát về hưởng tôn nhan Chúa trên quê trời.”



Đức Giám Mục Kevin Vann chủ tế, Đức TGM Nguyễn Chí Linh, LM Chu Vinh Quang và hai Phó Tế cử hành thánh lễ, các Linh Mục khác đồng tế ngồi hai bên tả hữu bàn thờ. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Trước khi kết thúc thánh lễ, ông Vũ Viết Quyền, Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, thay mặt Ban Chấp Hành Cộng Đồng và toàn thể cộng đồng dân Chúa phân ưu cùng quý Cha, tu sĩ nam nữ trong Linh Tông, huyết tộc, và cầu xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn thầy cả Phêrô về hưởng tôn nhan Chúa.

Linh mục Chu Vinh Quang, đại diện Linh Tông và Huyết Tộc cám ơn Đức Giám Mục chủ tế, Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Chí Linh, hai Đức Giám Mục Timothy Freyer và Mai Thanh Lương vì bị bệnh đã không thể đến dâng thánh lễ, cám ơn Cha chánh xứ Saint Barbara Phạm Ngọc Tuấn và quý cha phó xứ đã cho phép tang quyến tổ chức thánh lễ an táng cho Đức Ông tại thánh đường Saint Barbara, cám ơn Cha Giám Đốc TTCG và quý Cha, quý Phó Tế cũng như quý vị đại diện các tôn giáo bạn, LS Andrew Đỗ, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, Ca đoàn nhà thờ Thánh Linh, quý Ban Chấp Hành các Cộng Đồng và các Cộng Đoàn, các cơ quan truyền thông, Hiệp Sĩ Đoàn Columbus, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Saint Barbara cùng quý tín hữu và đồng hương đã đến thăm viếng, cầu nguyện, an ủi tang gia và tham dự các thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Đức Ông Phêrô.


Quang cảnh trong thánh đường lúc linh cữu sắp được đưa ra khỏi thánh đường. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Đức Ông Phêrô Nguyễn Đức Tiến qua đời để lại trong lòng giáo dân Việt Nam giáo phận Orange nỗi thương nhớ sâu đậm, vì ngài vừa là một linh mục đức độ, sống khiêm nhu, đơn sơ và luôn chu toàn bổn phận đời cũng như đạo, nhất là ngài đã để lại một di sản quý báu cho Cộng Đồng Công Giáo VN là Trung Tâm Công Giáo và Đền Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam khang trang đẹp đẽ tại Santa Ana.
Thánh lễ kết thúc vào lúc 11 giờ trưa, linh cữu được đưa ra khỏi thánh đường, hai vị Giám Mục và các linh mục rẩy nước thánh trên quan tài trước khi được di chuyển ra an nghỉ tại nghĩa trang Chúa Chiên Lành (Good Shepherd Cemetery), Huntington Beah.

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT