Thể Thao

Thắng Celta, Real Madrid chỉ cần hòa trận cuối để đoạt chức vô địch La Liga

Wednesday, 17/05/2017 - 07:40:41

Giờ phút ấy thì đám fans của Barcelona cùng thầy trò đội Barcelona ở đâu đó bên Tây Ban Nha đều biết là Real Madrid kể như 5 ăn 1 thua với chức vô địch La Liga trong mùa bóng 2016-17 này!

Bài THANH NGUYỄN


Thứ Tư, Premier League bên Anh, Ligue 1 bên Pháp và La Liga bên Tây Ban Nha, mỗi nhóm chỉ có một trận duy nhất.


Trung vệ Casemiro áo đen của Real Madrid tranh banh với trung vệ Wass của Celta De Vigo trong trận giữa 2 đội ngày thứ Tư ở sân Balaidos, Tây Ban Nha.

Manchester United hạng 6 PL đấu với Southampton hạng 8, hòa 0-0, và ấy là may phước mà thủ môn Sergio Romero của Man U cứu được cú phạt đền do Giabaddini sút vào phút thứ 5 ngay sau khi vào trận, chứ còn bằng không thì ông Mou phen này lại càng ê chề nữa. Của đáng tội, Man U hạng 6 mà Southampton hạng 8 thì đâu phải thứ để Man U dễ bắt nạt? Southampton có banh trong chân trung bình 54% thời gian suốt trận đấu, sút tổng cộng 16 lượt, 5 lượt đúng hướng khung thành, so với 11 cú sút của Man U với vỏn vẹn 1 lần đúng hướng thì Man U với đội ngũ đắt tiền nhất nhì nước Anh làm sao mà thắng đội kia cho được?


Hugo Mallo của Celta đang rượt theo Cristiano Ronaldo của Real Madrid trong trận ngày thứ Tư tại Vigo. (Octavio Passos/ Getty Images)

Kết quả là Man U hạng 6 vẫn tiếp tục hạng 6, kém hạng 5 là Arsenal đến 6 điểm với 1 trận duy nhất còn lại, thì có muốn leo lên hạng 5 cũng không xong chứ nói gì hạng tư? Vả lại ông Mou cũng đã tuyên bố từ tuần trước là hết còn hy vọng với hạng tư Premier League; chỉ còn trông vào trận chung kết Europa League với đội Ajax hạng nhì trong câu lạc bộ bóng đá hàng đầu của Hòa Lan.

Và cũng tuần trước, nghĩ sao đấy ông Mou còn tuyên bố một câu khá bí ẩn, có lẽ vì ông thừa biết Ajax không phải loại xoàng, “Cho dù đội chúng tôi có thua Ajax ở chung kết Europa League đi nữa thì như vậy cũng không hẳn là đội chúng tôi đã kinh qua một mùa bóng bết bát!” Nói trước một câu vớt vát cho chắc ăn; bởi ai biết đâu đấy?

Còn bên kia eo biển Manche trong ngày thì Ligue 1 của Pháp có trận giữa Monaco với St Etienne. Monaco thắng đội kia 2 bàn trắng, và như vậy đã đấu xong trận áp chót. Anh đương kim vô địch từ năm trước là Paris Saint Germain cũng chỉ còn một trận thứ 38 nữa là xong, nhưng với 86 điểm hiện nay, so với Monaco 92 điểm thì Monaco mùa bóng này hai năm rõ mười là sẽ đoạt chức vô địch Ligue 1!


Thủ môn Keylor Navas đội Real Madrid trong tư thế chuẩn bị đỡ cú đá tự do của cầu thủ Celta De Vigo.

Trận Real Madrid - Celta De Vigo

Đây là trận mà dân Tây Ban Nha nôn nao chờ đợi cho dù mới chỉ là trận áp chót của cả hai đội. Ngưới ta không mấy quan tâm đến số phận của Celta De Vigo hạng thứ 13 mà chỉ quan tâm đến số phận của Real Madrid, vì Barcelona đã đấu xong trận thứ 37 với tổng cộng 87 điểm, đồng điểm với Real Madrid trước trận này, trong khi Real mới chỉ đấu hết 36 trận!
Bởi vậy mà nếu Real hòa hôm thứ Tư, chỉ được thêm 1 điểm, thì trận cuối vào ngày 21/5 nó phải thắng để hơn Barcelona vừa vặn 1 điểm mà đoạt chức vô địch! (Năm rồi Barcelona đoạt chức vô địch La Liga thì cũng chỉ hơn Real Madrid có mỗi 1 điểm). Nếu Real thua hôm nay và Barcelona thắng trận cuối cùng vào ngày 21/5 thì phiền to cho Real cho dù Real có thắng trận cuối để đồng 90 điểm với Barcelona, bởi Barcelona sẽ về nhất, căn cứ vào số bàn thắng tích lũy!



Ronaldo áo đen tranh banh với Hugo Mallo đội Celta trong trận ngày 17 tháng 5. Ronaldo một mình ghi 2 bàn thắng ).

Tóm lại, đám fans của Real Madrid nôn nao theo dõi trận ngày thứ Tư này bao nhiêu thì đám fans của Barcelona cũng như ngay chính đội Barcelona cũng đều nôn nao, háo hức, bứt rứt bấy nhiêu!


Trận với Celta De Vigo này là một trận bị gác lại từ mấy tháng trước. Lần đó lịch giao đấu của hiệp hội bóng đá đã xếp cho Real Madrid đấu với Celta tại sân Balaidos là sân của phe Celta ở vùng Galicia, cực Tây Bắc trên bản đồ Tây Ban Nha. Kỳ đó có trận mưa giông làm sụp đổ một mái khán đài và sân cỏ bị úng nước cho nên người ta phải hủy bỏ trận đấu, rồi lần lựa mãi, phải tìm cho ra một kẽ hở trong lịch trình giao đấu cho cả nhóm La Liga để rốt cuộc mới nhét trận đó được vào ngày thứ Tư này!

Kỳ trước mưa giông thì kỳ này trời quang mây tạnh; có tí xanh xanh sau làn mây trắng trên cao, đủ cho có tí nắng nhạt trên sân vào giấc cuối ngày, khi trận đấu mở màn. Thời tiết vào khoảng dưới 16 độ C một chút (59 độ F), tức là se lạnh! Sân Balaidos có 29,000 chỗ và hôm nay đông nghẹt. Tuyệt đại đa số khán giả đều mặc áo màu xanh da trời nhạt, là màu áo của đội Celta.

Một biệt danh của đội Celta là "Celestes," đội ngũ với màu cờ và máu áo xanh da trời nhạt. Đám fans của Real Madrid từ thủ đô kéo nhau đi theo đội nhà, tụ lại ở một mảng khán đài, rất dễ nhận ra với màu áo trắng của R.M. tuy hôm nay đi đấu dã ngoại thì cầu thủ Real mặc đồng phục màu đen!

Tuy hạng thứ 13 trong La Liga nhưng Celta là đội vừa mới đây vào bán kết Europa League, thua Manchester United 1-2 là tỷ số gộp cho cả 2 lượt đấu; tức là không phải thứ thường!

Và quả nhiên là Real Madrid cũng chật vật với nó suốt trận đấu, một trận mà nhìn lại, thấy có cái gì đấy làm mất khá nhiều hứng thú cho người thích xem đá banh sao cho "đẹp"! Có những pha tranh chấp rất kỳ quặc, như hai lần khá rõ rệt mà lẽ ra trọng tài Minuera phải ra lệnh cho bên này hoặc bên kia hưởng quả phạt đền. Rồi đến phút thứ 61, khá sớm sủa trong hiệp 2, cầu thủ Aspas của Celta bị cái thẻ đỏ sau hai lần vi phạm, phải ra khỏi sân, phe Celta chỉ còn lại 10 người. Hai đội ngang ngửa với nhau mà một bên mất đi một người đã là mất vui cho người xem, huống hồ là trận giữa Real Madrid với Celta De Vigo!


Thủ môn Sergio Alvarez của Celta De Vogo kịp thời đỡ cú sút của Karim Benzema đội Real Madrid. (Octavio Passos/ Getty Images)


Có những thời điểm mà Real Madrid đấu rất đẹp mắt, nhưng cũng lại có những thời điểm nó đá quờ quạng, không kiểm soát được banh, suýt chết hụt năm lần bảy lượt mới là kỳ quặc!

Phút thứ 9, tiền đạo Isco của Real có banh nơi chân ở khoảng giữa bên trong cấm địa Celta. Cậu ta liếc mắt thấy Ronaldo đang lướt vào bên cánh trái. Isco chuyền banh cho Ronaldo và cậu này sút nhanh như chớp vào bên trong cột gôn bên trái. Cú sút nhanh đến độ thủ môn Sergio Alvarez chỉ biết đứng sững đấy mà nhìn banh bay vào lưới!

Sau đấy thì Celta gia tăng áp lực, Real lo phòng vệ. Tính đến phút thứ 36 mà Celta đã sút đúng hướng khung thành 3 lượt trong khi Real Madrid chỉ sút được 1 lần là bàn thắng của Ronaldo thì đủ biết ai có phần lấn lướt ai! Được một cái là trong trận này nếu Alvarez của Celta cứu được từ sáu đến bảy cú sút suốt trận đấu thì thủ môn Navas của Real cũng tai tình không kém! Đôi bên có banh trong chân ngang ngửa nhau ở mức 50% thời gian.

Hiệp 1 kết thúc sau đúng 45 phút.
Qua hiệp 2, cũng lại rất sớm, Isco từ cánh trái cấm địa Celta chuyền qua cánh phải, và banh cũng lại đến chân Ronaldo. Cậu này sút và lần này vào sát bên trong cột gôn bên phải. Đến đấy thì phe Real mới tạm gọi là vững bụng vì có được 2 bàn làm vốn, đề phòng bên kia gỡ!

Phe Celta lại tìm cách tấn công để gỡ. Và cho đến phút thứ 60 thì tiền đạo Iago Aspas của Celta đưa banh lọt vào cánh phải trong cấm địa Real. Hậu vệ Ramos đuổi theo và ép sát khiến Aspas ngã. Một trường hợp penalty khá rõ vì Ramos không đụng được banh với chân mình, nhưng trọng tài lại cho là Aspas cố tình ngã để tranh thủ cú penalty!

Aspas bị cái thẻ vàng vì "tội" đó, và vì đã bị một thẻ vào trong hiệp 1 cho nên anh ta phải ra khỏi sân với cái thẻ đỏ. Celta còn 10 người, kể cả thủ môn, tức là chỉ có 9 người chạy trên sân so với 10 của Real! (Chẳng mấy chốc về sau, đến phiên Ronaldo có banh lọt vào cấm địa Celta, bị đốn ngã rõ ràng thì trọng tài lại khoát tay không cho Real hưởng cú phạt đền! Có thể trọng tài cố ý "điều chỉnh lại" quyết định sai lầm của mình khi không cho Celta hưởng cú penalty vào phút thứ 60 chăng?)

Nhưng rồi hình như có sự "quả báo nhãn tiền" sao đấy sau vụ Aspas bị đuổi ra khỏi sân mà phút thứ 68, banh trong cấm địa Real Madrid, cầu thủ đôi bên nhốn nháo, Guidetti của Celta sút, Ramos dang chân đỡ, banh trúng giày Ramos, chuyển hướng, bay vào góc phải bên trong lưới là hướng mà thủ môn Navas không thể dự kiến, căn cứ vào vị trí và hướng sút của Guidetti!

Celta gỡ được thành tỷ số 1-2, và Real Madrid có lý do để lo ngại, bởi đội kia mà gỡ hòa 2-2 với 20 phút còn lại thì Real nguy to!

May sao cho Real mà liền ngay sau bàn gỡ của Celta chừng 1 phút, Marcelo có banh sát làn ranh cuối sân bên cánh phải cấm địa Celta. Cậu ta chuyền ngược ra trước khung thành cho Benzema; anh người Pháp này thẳng cẳng sút vào lưới ở cự ly không quá 3 mét trước khung thành!

Real Madrid lại gác Celta 3-1.
Đến đấy thì phe Celta lo phản công để gỡ cho nên đã thấm mệt. Đôi bên đều thay quân. Ronaldo với Isco đã ra để Asensio với Vargas vào thay. Thế rồi đến phút thứ 87, banh lại trong cấm địa Celta. Cầu thủ đôi bên lại nhốn nháo; trung vệ Toni Kroos thừa nước đục thả câu, sút vào góc phải bên trong cột gôn. Real Madrid gác Celta 4-1.

Giờ phút ấy thì đám fans của Barcelona cùng thầy trò đội Barcelona ở đâu đó bên Tây Ban Nha đều biết là Real Madrid kể như 5 ăn 1 thua với chức vô địch La Liga trong mùa bóng 2016-17 này!

Chủ Nhật 21/5 Barcelona sẽ đấu trận cuối mùa bóng với Eibar hạng 8 trong khi Real Madrid sẽ đấu với Malaga hạng 11. Sau trận thứ 37, Real Madrid hiện có 90 điểm, đứng đầu bảng, Barcelona hiện có 87 điểm, đứng nhì.
Hôm thứ Hai đầu tuần, đám báo chí bên Tây Ban Nha có người hỏi ông huấn luyện viên Zidane của Real Madrid xem "Chuyện cái va-li gì đấy thì sao hả ông"? Ông Zidane đáp , “Tôi chỉ biết hai trận sắp tới, không biết gì về chuyện anh đề cập đến"!

"Va-li" gì vậy? Chả là bên Tây ban Nha cũng như các nơi khác vẫn có tí “truyền thống” do người ta đồn đại thì nhiều nhưng chẳng ai có tang chứng gì cụ thể, là những trường hợp hai đội tranh giải với nhau mà bên này hay bên kia chỉ còn một trận cuối cùng để quyết định ăn thua, rồi mỗi bên đều có đối thủ nào đấy riêng của mình. Nếu đối thủ đó "chịu chơi" mà để cho mình thắng thì sau khi mình thắng, đội đó sẽ có người nhận được một "va-li" loại "Samsonite" có kha khá tiền trong đó, gọi là tí "có đi có lại" với nhau!

Tay báo chí kia hỏi vậy thì không chỉ ám chỉ riêng Real Madrid với Malaga trong trận cuối mà còn là giữa Barcelona với Eibar! Tuy chẳng ai dại gì mà đi toa rập với nhau để làm chuyện đó, bởi tai vách mạch rừng, hiệp hội bóng đá với cánh tư pháp mà họ bắt được thì đội banh nào dính líu vào đấy có cơ dẹp tiệm sớm! Bên Ý đã từng có khá nhiều án tù cho những người dính líu vào những vụ dàn dựng ăn thua cho một trận banh!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT