Thế Giới

Thái Lan: Thả 1,000 rùa biển mừng sinh nhật vua

Thursday, 27/07/2017 - 08:37:07

Một số con chỉ mới được vài tuần tuổi. Thái tử Vajiralongkorn kế vị hồi tháng 12 năm ngoái, sau khi Vua cha Bhumibol Adulyadej băng hà hồi tháng 10.



BANGKOK – Hàng trăm người Thái Lan, trong đó có các thành viên Hải quân hoàng gia, các học sinh và những người nổi tiếng, hôm thứ Tư đã tập trung bên bờ biển để thả 1,066 con rùa. Đây là một phần trong các hoạt động mừng sinh nhật Nhà vua Maha Vajiralongkorn vào ngày 28 tháng 7, diễn ra tại Trung tâm bảo tồn rùa biển ở Chonburi, cách Bangkok khoảng 75 cây số về phía đông nam.
Số 1,066 được chọn mang ý nghĩa đặc biệt, số 10 là biểu tượng của Vua Vajiralongkorn, còn gọi là Vua Rama X, số 66 hơn một tuổi so với tuổi thực, cầu mong vua trường thọ. Một số người vẫy cờ trắng mang dòng chữ "Nhà vua trường thọ". Người Thái tin rằng việc thả các con vật bị giam cầm là một cách để đạt được thiện nghiệp.
Những con rùa này được ấp từ trứng do Hải quân Thái Lan thu được từ đảo Koh Kram. Một số con chỉ mới được vài tuần tuổi. Thái tử Vajiralongkorn kế vị hồi tháng 12 năm ngoái, sau khi Vua cha Bhumibol Adulyadej băng hà hồi tháng 10.

Vợ đập vỡ hơn 50 cây đàn violin của chồng
TOKYO - Một phụ nữ sống ở Tokyo, Nhật Bản, đã bị cảnh sát bắt do phá hoại tài sản của người chồng sắp ly hôn. Midori Kawamiya, 34 tuổi, từng có quốc tịch Trung Quốc, bị bắt hôm 25 tháng 7, vì bị nghi phá hoại 54 chiếc đàn violin kèm 70 cây mã vĩ. Người phụ nữ này được cho là đã đập cửa sổ, đột nhập vào nhà người chồng 62 tuổi ở Nagoya, tỉnh Aichi, miền trung Nhật Bản, khi ông đi vắng. Sự việc xảy ra trong khoảng thời gian từ 30 tháng 1 đến 19 tháng 2 năm 2014. Chồng của Kawamiya là người Na Uy, chuyên chế tạo và bán đàn violin.
Thời điểm đó, hai người đang tiến hành thủ tục ly hôn. Họ đã giải quyết xong vụ ly hôn vào năm ngoái. Cảnh sát cho hay, Kawamiya, từng là người bán nhạc cụ ở Tokyo, thừa nhận đã đột nhập vào nhà chồng cũ nhưng bác bỏ việc phá hoại bộ sưu tập. Bộ đàn violin do chính người chồng tự làm hoặc sưu tầm, có tổng thiệt hại khoảng $950,000 Mỹ kim. Trong đó có một cây đàn được sản xuất tại Italy với giá $445,000 Mỹ kim. Người vợ đã đến Trung Quốc vài lần sau khi sự việc xảy ra và bị bắt khi trở về Tokyo.

Đột quỵ sau khi nghe tin trúng số
NEW ZEALAND - Một người đàn ông sống tại New Zealand đã bất ngờ đột quỵ sau khi nhìn thấy số tiền khổng lồ ông có được nhờ trúng số. Ông Lou Te Keeti, cư dân Tauranga, thuộc đảo Bắc, New Zealand, đã quá sốc trước số tiền $7.6 triệu Mỹ kim được chuyển thẳng vào trương mục ngân hàng của ông, đến nỗi bị xỉu và phải được đưa đi cấp cứu. Trước đó, ông đã nhận được một bức điện thư từ công ty MyLotto nói rằng ông đã trúng giải, nhưng ông tưởng rằng đó chỉ là một giải nhỏ.
“Tôi đã không thể tin nổi cho đến khi số tiền đó xuất hiện trong trương mục của tôi,” triệu phú tuổi ngoài 70 nói. “Khi tôi mở máy điện toán vào buổi sáng và kiểm tra các trương mục ngân hàng, hầu hết đều vẫn bình thường, rồi bất chợt có một trương mục bỗng dư ra rất nhiều số 0.”
Sau đó, ông Te Keeti vẫn cố gắng cư xử bình thường như mọi ngày, nhưng đến khi đi bộ ra một cửa tiệm gần nhà, ông chợt cảm thấy bủn rủn chân tay và ngã quỵ. Người đàn ông cao tuổi được đưa vào bệnh viện và đến sáng hôm sau mới tỉnh lại. Các bác sĩ không phát hiện ra vấn đề gì với sức khỏe của ông Te Keeti, và cho rằng ông đã trải qua một cơn “hưng phấn quá mức.”
Ông Te Keeti, một thổ dân thuộc bộ lạc Maori, dự định mua cho ông và vợ - bà Val - một căn nhà mới nhưng vợ ông không đồng ý. “Bà ấy chạm tay vào bức tường gỗ trong nhà và nói rằng một ngôi nhà to đẹp không phải là thứ dành cho chúng tôi. Điều thích hợp với chúng tôi là ngôi nhà gỗ thông mà chúng tôi đang sống, và vườn cây trái mà chúng tôi trồng từ những năm mới lấy nhau,” ông Te Keeti nói. Sau cùng, ông Te Keeti đã quyết định dùng số tiền để mua một xe hơi mới và nhiều con ngựa giống.

Israel tìm thấy hệ thống ngầm chứa nước 2,700 năm
TELAVIV - Các nhà khảo cổ học Israel phát hiện một hệ thống chứa nước lớn có niên đại 2,700 năm tuổi, nằm ngầm dưới lòng đất. Hệ thống ngầm chứa nước được phát hiện gần thành phố Rosh Ha-Ayin, hơn 22 cây số về phía đông Tel Aviv, có từ cuối thời Đồ sắt, được bao quanh bởi các bức tường có hình chạm khắc. Hệ thống ngầm gồm hồ chứa sâu gần 4 mét, dài trên 20 mét, nằm dưới một cấu trúc lớn có các bức tường kéo dài gần 50 mét, theo tuyên bố của Cơ quan Cổ vật Israel (IAA).
Kích thước của hệ thống này chỉ ra khả năng đây là địa điểm được các trang trại lân cận tạo ra để kiểm soát nguồn cung cấp nước trong khu vực. Nhà chức trách cho biết: “Việc thu thập và tích trữ nước mưa là điều cần thiết ở thời xưa. Với lượng mưa hàng năm khoảng 500 mm, những cơn mưa mùa đông trong khu vực dễ dàng lấp đầy hồ chứa khổng lồ này.” Xung quanh hồ có nhiều mảnh gốm vỡ, có thể là từ những chiếc bình đựng nước.
Trên tường gần lối vào có các bức tranh khắc về con người, dấu chữ thập và cây cỏ, có khả năng được người ở thời kỳ sau để lại lúc đi qua. Có 7 biểu tượng người với cánh tay dang rộng, một số dường như đang cầm một loại đồ vật.

Ca mổ cắt hai quả thận to nhất thế giới
DUBAI – Một bác sĩ ở Dubai vừa phẫu thuật cắt bỏ quả thận to nhất thế giới cho bệnh nhân Ahmad Saeed, 56 tuổi, mắc bệnh thận đa nang. Nam bệnh nhân mắc bệnh thận đa nang khiến cho quả thận của ông nặng hơn 4 ký, cao hơn cân nặng trung bình của một em bé sơ sinh. Ca phẫu thuật vừa được công nhận và ghi vào sách kỷ lục Guinness thế giới. Căn bệnh này khiến cho các u nang thận phát triển mạnh, đè lên các cơ quan nội tạng khác. Trong trường hợp này, bệnh nhân phải phẫu thuật cắt bỏ cả hai quả thận.
Cuộc phẫu thuật diễn ra tại Bệnh viện Dubai, sau khi người đàn ông nói rằng ông không thể đi bộ hoặc nói chuyện. Ông đang sống nhờ chạy thận nhân tạo trong khi đợi ghép thận. Tiến sĩ Fariborz Bagheri, Trưởng Khoa Urology tại Bệnh viện Dubai nói: "Chúng tôi đã đề nghị cắt bỏ thận từ vài năm trước, tuy nhiên do biến chứng có thể xảy ra trong quá trình điều trị nên bệnh nhân cố gắng chịu đựng. Đến khi trạng sức khỏe xấu đi, không thể đi lại, bụng chướng to, khó thở cuối cùng bệnh nhân đã chấp nhận phẫu thuật.”
Bác sĩ cho biết, quá trình cắt bỏ 2 trái thận rất khó khăn vì kích thước quá lớn của nó. May mắn, ca phẫu thuật thành công và bệnh nhân đã trở lại cuộc sống bình thường. "Sau phẫu thuật, khi cân quả thận, chúng tôi rất kinh ngạc khi biết đây là những quả thận lớn nhất từng được cắt bỏ.” Quả thận có kích thước 34x17 centimét và nặng hơn 4 ký. Trong khi đó quả thận bình thường chỉ có kích thước 12x6 centimét và nặng 0.14 ký. Kỷ lục về quả thận lớn nhất thế giới trước đó cũng chỉ nặng gần 2 ký.

Kẻ cướp tiệm vàng không đập được tủ kính
MALAYSIA – Đoạn video về một vụ cướp tiệm vàng đang thu hút nhiều chú ý trên mạng xã hội, do kết quả khôi hài của sự việc. Đoạn video được camera an ninh tại một cửa hàng trang sức ở Malaysia ghi lại. Trong video, 4 tên cướp trang bị búa tạ loại lớn đã xông vào tiệm vàng định cướp tài sản. Tuy nhiên, bọn cướp không ngờ rằng tủ kính của tiệm vàng dùng loại kính cường lực quá tốt, khiến 2 tên cướp dù đã dùng búa đập tới tấp lên mặt và thành tủ kính, nhưng mặt kính không bị ảnh hưởng gì.
Sự việc xảy ra ở tiệm trang sức Kedai Emas ở thành phố Shah Alam, Malaysia. Sau vài phút hì hục đập kính, bọn cướp chỉ đục được 1 lỗ nhỏ trên mặt, không đủ để cho tay vào lấy vàng. Cuối cùng, bọn cướp phải bỏ cuộc và rời khỏi hiện trường. Được biết, tủ kính của tiệm vàng được làm từ lớp kính polycarbonate, cứng gấp 10 lần thủy tinh thông thường. Đoạn clip khôi hài này đã thu hút hơn 4 triệu lượt xem và 4,000 lượt chia sẻ.
Viết trên Facebook của mình, một nhân viên tiệm vàng nói: “Điều đáng tiếc là tủ kính chống trộm của chúng tôi đã bị phá hỏng. Chúng tôi sẽ đóng cửa 2 tuần để sửa chữa và quay lại sớm trong thời gian tới.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT