Thế Giới

Tân thủ tướng gây chú ý vì mang dép rẻ

Sunday, 20/05/2018 - 11:58:01

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ đầu tiên giữ chức thủ tướng từ năm 1981 đến 2003, ông Mahathir cũng từng đối mặt với nhiều cáo buộc tham nhũng và lạm quyền. Vì vậy, các bức ảnh chụp ông mang dép giá rẻ và đi mua hàng giảm giá cũng bị một số người nghi ngờ là được giàn dựng, nhằm gia tăng uy tín cho ông Mahathir.

KUALA LUMPUR – Một đôi dép giá rẻ của hãng Bata ở Malaysia đang đột nhiên đắt hàng, sau khi một bức ảnh chụp tân Thủ Tướng Mahathir Mohamad mang loại dép này lan truyền trên mạng. Bức ảnh được đăng trên Instagram hôm 17 tháng5 cho thấy ông Mahathir đang ngồi trên ghế, xem điện thoại, đi chân đất, với đôi dép đặt bên cạnh. "Thủ tướng giản dị của chúng ta không cần Gucci hay Hermes, chỉ Bata là đủ. Yêu mến ông,” người đăng ảnh viết.
Bata là một nhãn hiệu giày dép giá rẻ của Thụy Sỹ, rất được học sinh ở Malaysia và Singapore ưa chuộng. Đôi dép mà ông Mahathir đi có giá chỉ $3 Mỹ kim. Sau khi bức ảnh được chia sẻ, sản phẩm này nhanh chóng bán hết hàng trên mạng. Hãng Bata cũng đăng lên Facebook hình ảnh mẫu dép của ông Mahathir, cho biết sản phẩm này đã được bán hơn 20 năm qua. Bata tuyên bố rằng đây là "mặt hàng bán chạy nhất" tháng Ramadan năm nay, bắt đầu từ hôm 17 tháng 5.
Về hoa văn trên đôi dép của ông Mahathir, hãng Bata cho hay lãnh đạo Malaysia đang đi mẫu dép được thiết kế từ 4 năm trước. Mẫu dép hiện tại đã được hãng này đổi mới. Bài viết này của Bata được chia sẻ lại hơn 5,000 lần. Trong cùng ngày, một bức ảnh khác cho thấy ông Mahathir và vợ đang đi mua áo quần giảm giá cũng lan truyền trên mạng xã hội. Ông Mahathir, 92 tuổi, vừa tuyên thệ nhậm chức thủ tướng thứ 7 của Malaysia vào tuần trước, sau khi liên minh do ông đứng đầu đánh bại liên minh cần quyền trong cuộc bầu cử quốc gia.
Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ đầu tiên giữ chức thủ tướng từ năm 1981 đến 2003, ông Mahathir cũng từng đối mặt với nhiều cáo buộc tham nhũng và lạm quyền. Vì vậy, các bức ảnh chụp ông mang dép giá rẻ và đi mua hàng giảm giá cũng bị một số người nghi ngờ là được giàn dựng, nhằm gia tăng uy tín cho ông Mahathir.

Bị bắt vì hóa trang thành nhân vật trong phim
THỤY SỸ - Hai fan hâm mộ của nhân vật siêu anh hùng “Deadpool” mới đây đã bị cảnh sát bắt giữ, sau khi họ hóa trang thành thần tượng của mình và đi ra đường. Anh Alessandro Botta, 28 tuổi, và người bạn tên Christian đã định hóa trang thành nhân vật Deadpool, khi đi xem bộ phim cùng tên trong tuần này. Khi 2 người gặp nhau tại một trạm xe bus, Christian đã hóa trang thành Deadpool hoàn chỉnh, còn Alessandro thì mặc quần áo bình thường bên ngoài bộ đồ hóa trang, vì không muốn gây chú ý.
Khi 2 người chuẩn bị tới rạp chiếu phim, họ bất ngờ bị cảnh sát bao vây và bị giải về sở cảnh sát. Kể lại sự việc, anh Alessandro cho biết: “Chúng tôi đều không nghĩ đây là chuyện nghiêm trong. Tôi không hiểu tại sao lại bị bắt, và cố gắng giải thích với họ đây là hiểu lầm. Sau những căng thẳng ban đầu, cảnh sát cũng nhận ra rằng chúng tôi chỉ đang hóa trang và hoàn toàn vô hại. Sau khi biết đầu đuôi câu chuyện, họ đã cười phá lên vì tình huống khó tin này.” Trong khi đó, nhà chức trách cho biết, họ đã nhận tin báo về “2 kẻ ăn mặc khả nghi đi trên đường và có mang theo súng.”
Hai thanh niên sau cùng đã được thả sau khi bị thẩm vấn khoảng 1 giờ ở sở cảnh sát. Mặc dù vậy, Christian vẫn bị phạt một số tiền, vì luật Thụy Sỹ cấm người dân che kín toàn bộ gương mặt ở nơi công cộng. Vào lúc bị bắt, Alessandro chưa đeo mặt nạ Deadpool, nhưng Christian thì đã hóa trang đầy đủ từ đầu đến chân. Các khẩu súng của 2 anh chàng này đeo bên người sau đó cũng được xác nhận là súng giả. Sau khi được thả, 2 anh chàng tiếp tục mặc đồ hóa trang đến rạp chiếu phim. Họ được rất nhiều người chào đón và xin được chụp hình chung.

Búp bê kỳ lạ tự mọc thêm tóc ở đền Nhật
HOKKAIDO – Búp bê Okiku, hay còn gọi “búp bê bị ám ở Hokkaido,” là một con búp bê đang được thờ phượng ở đền Mannenji, có mái tóc kỳ lạ tự mọc dài ra như tóc người. Có rất nhiều truyền thuyết liên quan đến Okiku, nhưng truyền thuyết quen thuộc nhất là về cô bé Kikuko 5 tuổi. Anh trai Eikichi Suzuki 17 tuổi đã mua con búp bê cho cô bé Kikuko vào năm 1918. Cô bé rất thích búp bê Okiku, mang nó đi khắp mọi nơi, và ngủ với búp bê mỗi tối. Tuy nhiên, cô bé Kikuko sau đó qua đời trong một lần bị bệnh, và từ đó, những chuyện kỳ lạ bắt đầu.
Ban đầu, gia đình vẫn giữ con búp bê và đặt nó trong một ngôi đền nhỏ để tưởng niệm con gái đã mất. Họ đặt tên cho búp bê là Okiku rồi thường xuyên cầu nguyện với nó. Một ngày kia, họ phát hiện mái tóc của búp bê đã dài ra, thay vì chỉ ngắn ngang cằm như lúc trước. Đến năm 1983, gia đình Kikuko quyết định chuyển khỏi Hokkaido, nhưng thay vì mang con búp bê theo, họ đã để nó lại đảo. Gia đình này giao con búp bê cho các nhà sư đền Mannenji, và không quên tiết lộ bí mật kỳ lạ về nó.
Hiện tại, búp bê Okiku vẫn được thờ phượng ở đền Mannenji. Mọi người có thể đến xem mái tóc huyền thoại của con búp bê, nhưng không được phép chụp ảnh. Mái tóc của Okiku giờ đã dài đến đầu gối và các nhà sư chắc chắn chúng sẽ tiếp tục dài thêm nữa, nhưng không một ai có ý định cắt đi.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT