Thể Thao

Tám trận vòng loại UEFA Champions League và số phận của Platini lẫn Blatter

Tuesday, 24/11/2015 - 08:32:25

Bộ Tư Pháp Thụy Sĩ coi món chi phí ấy như là bất chính vì nghi ngờ đấy như một hình thức hối lộ giữa Blatter với Platini khi tay chủ tịch của UEFA này quyết định rút tên khỏi cuộc tranh cử vào chức vụ Chủ Tịch FIFA vào năm 2011

Lionel Messi của Barcelona làm bàn thắng thứ nhì cho đội mình trong trậng vòng loại UEFA Champions League, Barcelona thắng AS Roma 6-1. (Getty Images)

 

Tám trận vòng loại UEFA Champions League và số phận của Platini lẫn Blatter.

Bài THANH NGUYỄN

Tin về hai ông chủ tịch của UEFA và FIFA. Tiếp tục với một giải của UEFA thì thiết tưởng cũng nên mở đầu với mẩu tin về Chủ Tịch Michel Platini của hiệp hội bóng đá châu Âu mà nay ủy ban kiểm tra tác phong trong công vụ của tổng hiệp hội bóng đá thế giới FIFA, sau khi đã đình chỉ công vụ của cả Blatter, Chủ Tịch FIFA và Platini trong thời hạn 90 ngày, thì đã tiến thêm một bước là sẽ đề nghị đình chỉ vĩnh viễn mọi hoạt động có liên quan đến FIFA và UEFA đối với Platini cũng như Blatter.

Quyết định vừa nêu có liên quan đến khoản tiền trên 2 triệu đồng Quan Thụy Sĩ mà Blatter chi trả cho Platini vào năm 2011 mà không có giấy tờ sổ sách gì chứng minh ngoài việc cả hai tay chủ tịch này nói rằng chỉ cam kết miệng với nhau, để chi trả cho một công việc mà Platini giúp Blatter hoàn tất 9 năm trước đó. Cơ quan công tố của Bộ Tư Pháp Thụy Sĩ coi món chi phí ấy như là bất chính vì nghi ngờ đấy như một hình thức hối lộ giữa Blatter với Platini khi tay chủ tịch của UEFA này quyết định rút tên khỏi cuộc tranh cử vào chức vụ Chủ Tịch FIFA vào năm 2011 để Blatter tránh không phải tranh cử với Platini là một ứng cử viên thuộc loại “nặng ký” vào thời điểm đó.

Platini giải thích về sự chậm trễ 9 năm trong việc trả số tiền nói trên là vì lý do khó khăn tài chánh về phía FIFA trong thời điểm đáng lẽ đã phải chi trả; thế nhưng số liệu khách quan thì lại cho thấy là thời điểm đó FIFA lời đến 78 triệu tính theo đồng Bảng Anh trong thời gian 4 năm. Ngoài đấy ra thì luật của Thụy Sĩ chỉ cho phép triển hạn loại chi trả như vậy, nếu chính đáng, trong vòng không quá 5 năm. Tháng tới đây, sẽ có một phiên tòa để nghe đôi bên, phía ủy ban nêu trên của FIFA và phía hai tay Chủ Tịch đó trước khi ra quyết định chính thức. Còn phía Bộ Tư Pháp Thụy Sĩ tiến hành điều tra về món chi trả bị nghi ngờ là bất chính nói trên, cộng thêm một số hành vi bị tình nghi là phạm pháp khác, thì ấy là chuyện về mặt pháp lý.

Tám trận vòng loại, đợt thứ 5, cho các nhóm tữ E đến H

Cần nhắc lại rằng đây vẫn thuộc vòng loại của 32 đội, được chia ra thành 8 nhóm, mỗi nhóm 4 đội. Và sẽ còn thêm một đợt đấu thứ 6 nữa trong 2 ngày 8 và 9 tháng 12 trước khi có đủ số đội đủ tiêu chuẩn để vào dự tranh vòng 16 vào tháng 2 năm 2016. Số 32 đội ở vòng loại là đã được gạn lọc từ 78 đội thuộc hàng vô địch trong hệ thống câu lạc bộ bóng đá của 53 nước châu Âu. Cho đến nay thì những đội có triển vọng rõ rệt nhất đề vào vòng 16 là:
Nhóm A: Real Madrid, Paris Saint Germain.
Nhóm B: Manchester United và PSV Eindhoven.
Nhóm C: Benfica và Atletico de Madrid.
Nhóm D: Manchester City và Juventus.
Nhóm E: Barcelona và Roma.
Nhóm F: Bayern Munich và Olympiacos.
Nhóm G: Porto và Chelsea. Và nhóm H: Zenit và Gent.

Mười sáu đội nêu trên đều thuộc hai đội có điểm cao nhất của mỗi nhóm, thế nhưng vấn đề là như sau: Nếu như số điểm cao đó là cao hẳn so với hai anh cuối của mỗi nhóm thì mọi việc còn dễ tính toán. Đàng này, như trường hợp Bayern Munich ở nhóm F với 9 điểm trước trận đấu hôm nay, còn anh hạng 3 cùng nhóm là Arsenal chỉ có 3 điểm trước trận đấu, trong khi anh hạng nhì là Olympiacos có 9 điểm, cũng trước trận đấu thì người ta cứ muốn cho cả bốn đội trong cùng nhóm đấu qua đấu lại với nhau cho bằng hết để coi xem rồi ra thì hai anh bị loại sẽ có gì oan uổng hay không.

Bởi thế mà như trong trận hôm nay giữa Bayern Munich với Olympiacos và Arsenal với Dynamo Zagreb chẳng hạn thì sau khi Bayern thắng Olympiacos 4-0 và Arsenal thắng Dynamo 3-0 thì Olympiacos vẫn chỉ có 9 điểm trong khi Arsenal có 6 điểm. Nếu đợt đấu cuối cùng của vòng 32 tới đây mà Olympiacos thua ai đấy nữa, rồi nếu Arsenal lại thắng ai đấy nữa trong nhóm thì với tổng cộng 9 điểm, ngang với Olympiacos, thì đôi bên sẽ phải “sống mái” với nhau một trận riêng để coi xem ai vào, ai ra khỏi cuộc chơi!

Vậy thì kết quả ngày thứ Ba 24/11 là như sau:

Bate hòa Leverkusen 1-1. Không có gì sai lệch cho lắm. Zenit thắng Valencia 2-0; cũng không có gì oan uổng cho lắm.. Barcelona thắng Roma 6-1; kết quả hơi “lạ” vì bề nào thì Roma cũng đứng nhì trong cùng nhóm E chứ nào có phải là kém cỏi gì cho cam. Bayern Munich thắng Olympiacos 4-0 thì đã có ghi rồi; và Arsenla thắng Dynamo Zagreb 3-0 thì cũng vậy.
Porto thua Dynamo Kiev ở sân nhà của Porto thì mới là ly kỳ, bởi trước trận đấu thì Porto đứng đầu nhóm G trong khi Dynamo Kiev đứng hạng 3. Chelsea thắng Maccabi Tel Aviv 4-0 ở sân bên Do Thái thì cũng không có gì lạ cho lắm bởi Chelsea thì vẫn “mạnh” hơn Maccabi; đã vậy đến cuối hiệp 1 thì một cầu thủ của Maccabi lại còn bị cái thể đỏ khi vừa đốn vừa dá Diego Costa của Chelsea. Trọng tài thấy vậy thì chả cẩn cảnh cáo bằng một thẻ vàng mà cho luôn cái thẻ đỏ mà thuật ngữ tiếng An
h gọi là “Straight Red Card”’ để ta có thể hiểu là “Thẻ Đỏ thẳng thừng”! Cạnh đấy, đội Gent của Hòa Lan thắng đội Lyon của Pháp 2-0 thì cũng chẳng có chi là quá đáng!

Trận giữa Barcelona với AS Roma của Ý

Trước trận đấu, Barceloan đứng đầu nhóm với 10 điểm trong khi Roma đứng nhì với 5 điểm. Anh hạng 3 là Levekusen có 4 điểm, và anh hạng 4 là Bate Borisov của Belarusia có 3 điểm. Sự chênh lệch điểm giữa Roma với Leverksen như vậy là khá bấp bênh. Bởi thế mà hôm nay sau khi Roma thua Barceloan đến 1-6 để vẫn cứ giữ 5 điểm, rồi Leverkusen hòa 1-1 với Bate thì Leverkusen thêm 1 điểm thành 5, ngang với Roma, và Bate thêm 1 điểm thành 4, tức chỉ còn thua 2 anh bên trên mình có 1 điểm. Từ đấy mà cần đấu qua đấu lại thêm một lượt nữa trong đợt 6, “Match day 6” cho “rõ ràng trắng đen” trước khi lòi ra 16 đội sẽ chính thức vào vòng 16.

Có điều là hôm nay tưởng cũng cần có đôi dòng về trận giữa Barcelona với AS Roma. Bên Ý, AS Roma không phải một đội kém, thế nhưng Roma thì khó địch lại Real Madrid bên tây Ban Nha. Mà hôm thứ Bảy vừa rồi Barcelona đã hạ Real Madrid đến 4 bàn trắng ở sân của R.M. thì thiết tưởng Barcelona có hạ Roma 6-1 ở sân nhà Camp Nou của mình thì cũng chẳng lấy gì làm lạ cho lắm! Thế nhưng xem đấu pháp của Real Madrid cũng như của AS Roma thì vẫn thấy toát ra một cái gì đấy gần như là tất yếu cho những vụ thua nặng nề như vậy đối với một đội cỡ như Barcelona.

Barcelona có hàng hậu vệ rất vững, nhưng nhóm trung và tiền đạo của họ vẫn quanh quẩn ở khu vực giữa sân, bởi thế mà hôm trước Real Madrid mỗi lần tấn công là cứ bị ngăn chận ở phòng tuyến cuối cùng của Barcelona, trong khi cánh hậu vệ của Real và cả thủ môn nữa thì lại không vững như phe đối phương. Và hôm nay thì đội Roma thì lại càng kém hơn nữa so với R.M. hôm trước. Kết quả là cứ mỗi lần Barcelona đảm bảo việc giữ ban cũng như chuyền banh chính xác rồi chờ cơ hội mà chuyền banh đường xa cho Neymar bên cánh trái hoặc cặp Suarez với Alvez bên cánh phải rồi tấn công vào giữa, trong cấm địa là y như rằng họ có cơ hội làm bàn.

Vai vế của các đội ở 8 nhóm hiện nay có thay đổi gì sắp tới đây thì thay đổi, chứ còn hai đội đứng đầu của nhóm E là Barcelona và F là Bayern Munich thì giới cáp độ cứ việc tin chắc là hai đội này trước sau gì cũng vào vòng 16. Và chuyện tứ kết với bán kết này kia thì đối với hai đội này xem ra cũng chẵng có truân chuyên gì cho lắm.

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT