Thế Giới

Súng săn của vua Càn Long sắp được đấu giá

Wednesday, 12/10/2016 - 10:24:51

Càn Long là vị Hoàng đế thứ 6 của nhà Thanh, Trung Quốc, trị vì từ năm 1735 đến 1796. Ông được biết là người yêu thích săn bắn và sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật.


ANH QUỐC - Cây súng săn chế tạo từ thế kỷ 18 của vua Càn Long nhà Thanh sẽ được Sotheby's, hãng bán đấu giá nổi tiếng của Anh, đem ra đấu giá vào ngày 9 tháng 11, với giá trị ước tính gần $2 triệu Mỹ kim. Cây súng có nguồn gốc từ thế kỷ 18 được trang trí bằng vàng, bạc và khắc chữ Hán bên ngoài nòng súng. “Cây súng cho thấy công nghệ ưu việt của hoàng gia Trung Quốc, là một trong những vật phẩm quý giá nhất của quốc gia này từng được Sotheby's đem ra đấu giá”, ông Robert Bradlow, quản lý cấp cao của Sotheby's, cho biết.
Càn Long là vị Hoàng đế thứ 6 của nhà Thanh, Trung Quốc, trị vì từ năm 1735 đến 1796. Ông được biết là người yêu thích săn bắn và sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật.

Một phụ nữ bị đột tử ngay trên máy bay
MOSCOW - Các hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không Azur Air, bay từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Nga, mới đây đã phải ngồi cùng thi thể một phụ nữ trên máy bay suốt 3 tiếng đồng hồ. Người phụ nữ 50 tuổi, bị bệnh tiểu đường, đã qua đời khi đang trên chuyến bay từ khu du lịch nổi tiếng Antalya của Thổ Nhĩ Kỳ trở về nhà ở Moscow, Nga. Sự việc xảy ra sau khi máy bay cất cánh được khoảng 45 phút. Hành khách này được cho là bị suy tim cấp tính dẫn tới đột tử. Chồng của nữ hành khách cho biết, trước khi bay, vợ ông đã chích insulin (được dùng cho người bị bệnh tiểu đường), bởi vậy, họ nghĩ rằng không cần đem theo thuốc trong hành lý xách tay.
Trước tình hình cấp bách, các nhân viên phi hành đoàn không còn cách nào khác là buộc phải để nạn nhân nằm trên lối đi giữa các hàng ghế, sau đó, trùm kín thi thể nạn nhân bằng một tấm vải. Phi công chính của chuyến bay cũng quyết định bay thẳng tới Moscow theo đúng lịch trình, thay vì hạ cánh khẩn cấp. Các hành khách đã phải ngồi cùng thi thể nạn nhân suốt 3 tiếng.
Trên thực tế, việc hành khách đột tử giữa chuyến bay hiếm khi xảy ra, tuy nhiên, các hãng hàng không vẫn có sẵn kế hoạch để giải quyết trường hợp này. Khi đó, các nhân viên phi hành sẽ di chuyển thi thể đến hàng ghế trống ở đầu, hoặc khoang thương gia của máy bay. Một số máy bay lớn thậm chí còn có khoang riêng để chứa thi thể.

Tỷ phú Đài Loan bị cướp trang sức ở Paris
PARIS - Nữ tỷ phú Đài Loan Vương Hiệu Lan bị cướp đồ trang sức trị giá $300,000 Mỹ kim tại nhà riêng ở Paris. Cảnh sát Paris cho biết, bà Vương Hiệu Lan (Shaw-Lan Wang) bị cướp khi đang ngủ trưa tại nhà hôm 4 tháng 10. Hai người đàn ông đã đột nhập vào căn chung cư sang trọng của bà Vương và lấy đi nhiều đồ trang sức, gồm cả chiếc nhẫn bà đang đeo. Bà Vương không bị thương trong sự việc.
Bà Vương là nhà phân phối và một trong những cổ đông chính của thương hiệu thời trang Lanvin. Bà cũng là người điều hành tờ báo United Daily News ở Đài Loan. Vụ cướp xảy ra 1 ngày sau khi ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian bị cướp đồ trang sức trị giá $10 triệu Mỹ kim. Nhà chức trách Pháp cho biết, hai vụ cướp không liên quan tới nhau.

Ba người lao xuống hồ cứu cụ già và chú chó bị kẹt trong xe
ANH QUỐC - Một ông cụ 70 tuổi và chú chó nhỏ ở thành phố Welwyn Garden, Anh đã được cứu thoát khỏi chiếc xe đang bị chìm xuống hồ nước, nhờ 3 người qua đường tốt bụng. Sự việc xảy ra vào chiều ngày 9 tháng 10 vừa qua tại thành phố Welwyn Garden. Một ông cụ cùng với chú chó của ông đã bị kẹt trong chiếc xe bị rơi xuống hồ nước ở công viên Stanborough.
May mắn thay, có 3 người qua đường gồm 2 người đàn ông và 1 người phụ nữ, đã không ngần ngại lao mình xuống hồ nước để giải cứu người bị nạn. Qua đoạn video được các nhân chứng ghi lại, có thể thấy cảnh 3 người bơi vòng quanh chiếc xe và nỗ lực tìm cách phá cửa xe để giải cứu nạn nhân. Họ liên tục dùng tay đấm mạnh vào cửa kính xe nhưng thất bại. Đến khi chiếc xe bắt đầu chìm, cả 3 người hợp sức phá tung được cửa sau của chiếc xe và đưa ông cụ cùng chú chó nhỏ ra ngoài.
Nạn nhân được đưa đến bệnh viện nhưng không gặp thương tích nào đáng kể. Cảnh sát Hertfordshire cũng đã đến hiện trường để trục vớt chiếc xe chìm dưới đáy hồ. Sự việc trên đã khiến cho nhiều người cảm động và không ngớt lời ca ngợi hành động dũng cảm của 3 người nêu trên.

Chàng trai thất tình live stream cảnh tự tử trên Facebook
THỔ NHĨ KỲ - Sau khi bị bạn gái chia tay, một chàng trai trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định tự tử bằng súng, và chiếu trực tiếp quá trình ấy trên Facebook. Trong đoạn phim chiếu trực tiếp trên Facebook, Erdogan Ceren, 22 tuổi, người Thổ Nhĩ Kỳ đã cầm súng tự bắn vào ngực mình. Sau một lần bắn hụt, anh đã kết liễu cuộc đời bằng một phát súng tiếp đó. Chàng trai trẻ đã kể với người xem trên mạng xã hội rằng bản thân đã bị bạn gái "đá", và đó chính là nguyên nhân khiến anh muốn từ giã cõi đời.
Erdogan live stream khi đang cởi trần, tay cầm khẩu súng dài chĩa vào ngực. Anh nói trước camera rằng: “Khi tôi nói rằng mình sẽ tự tử, không một ai thèm tin tôi. Vậy thì nhìn đây!" Có lẽ do nòng súng bị khóa nên phát súng đầu tiên không thành công. Erdogan đã phải mất khoảng 37 giây trong đoạn clip dài 4 phút để điều chỉnh lại camera, nhắm bắn và sau đó... nổ súng. Đoạn video đã thu hút khoảng 543,000 lượt xem và 14,000 lượt bình luận.
Một người dùng mạng xã hội đã nài nỉ Erdogan Ceren trong tuyệt vọng: “Đừng làm thế, vì Chúa!” Tuy nhiên, chàng trai thất tình ấy chẳng thèm quan tâm. Sau sự việc, người thân của Erdogan Ceren nghe được tiếng súng và phát hiện thi thể của anh.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT