Thể Thao

‘Sư tử’ Cameroon thắng Ai Cập, đoạt giải vô địch Phi Châu

Sunday, 05/02/2017 - 07:53:26

Cameroon đã thắng Ai Cập 2-1 để đoạt cái cúp của giải AFCON.


Dân nơi thành phố Yaounde bên Cameroon ngay sau khi được tin đội nhà của mình thắng Ai Cập ở chung kết giải Africa Cup of Nations ngày 5 tháng 1 vào phút thứ 89 bên Gabon.


Đội Cameroon với cái cúp của giải Africa Cup of Nations 2017 bên xứ Gabon.


Đám fans Ai Cập quanh khán đài với gương mặt sững sờ khi thấy đội nhà thua Cameroon vào phút cuối trận đấu ở chung kết Africa Cup of nations.

 

Dân Ai Cập ở thủ đô Cairo ngay sau khi thấy trên màn hình lớn ngoài quảng trường đội nhà mình thua Cameroon 1-2 ở chung kết giải AFCON.

 

Nicolas Nkoulou mang áo số 3 của Cameroon vớ bàn thắng gỡ hòa 1-1 vào phút thứ 60.

 

Cầu thủ Aboubakar mang áo số 10 của cameroon ngay sau khi làm bàn thắng quyết định vào phút thứ 89 trong trận chung kết giải AFCON với Ai Cập ngày 5 tháng 2 tại Gabon.

Bài THANH NGUYỄN

Như vậy là ở trận chung kết giải Africa Cup of Nations ( AFCON ) ngày Chủ Nhật tại sân Stade de l'Amitié nơi thành phố Libreville ở bờ biển Tây xứ Gabon, Cameroon đã thắng Ai Cập 2-1 để đoạt cái cúp của giải AFCON. Trong lịch sử giải này, được thành lập từ năm 1957, có tất cả ba nước đã thành công nhiều nhất từ bấy đến nay.

Ai Cập là nước đầu tiên đoạt giải ngay năm 1957, rồi những năm sau đấy là 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 và 2010.

Trước giải năm nay thì Cameroon với Ghana đầu đoạt giải ngang nhau là 4 lần. Cameroon vào những năm 1984, 1988, 2000 và 2002. Ghana vào những năm 1963, 1965, 1978 và 1982. Đoạt giải lần thứ 5 kỳ này nữa là Cameroon chỉ còn kém Ai Cập 2 lần.

Đội tuyển quốc gia Cameroon hiện được FIFA xếp vào hạng 53 thế giới trong khi Ai Cập hạng 35. Những năm đầu thập niên 2000 thì người ta đánh giá đội Cameroon như kém cỏi hẳn so với những thập niên trước đó. Đội ngũ bị nhiều tai tiếng về mặt kỷ luật, và tình trạng cứ như vậy cho đến khi huấn luyện viên người Bỉ Hugo Broos, năm nay 64 tuổi, qua điều khiển vào năm 2016.

Qua đến nơi thì ông ta thấy tình hình coi bộ không xong cho nên gạn lọc bớt một số cầu thủ cũ "có nhiều vấn đề" và đưa vào những cầu thủ trẻ, mới. Ông Broos coi như thiết lập một đội ngũ Cameroon mới. Cho dù là như vậy thì qua những trận với thế giới và trong nội bộ Phi Châu, FIFA vẫn xếp Cameroon vào hạng thứ 53, tức kém xa Ai Cập. Với trận chung kết, giới bình luận bóng đá quốc tế tuy thừa biết rằng "chuyện gì cũng có thể xảy ra" trong một trận banh thế nhưng đa số đều có ý nghĩ là Ai Cập sẽ thắng.

Trước trận đấu, tinh thần đội ngũ Ai Cập rất cao. Chuyện hiếm có là ngay trong hầm dưới khán đài, khi đội ngũ hai bên tề tựu để chuẩn bị ra sân thì đám cầu thủ Ai Cập đã cùng nhau nhảy múa như thể diễn tập cho màn nhảy múa sau khi sẽ thắng trận và xách cái cúp về nước!

Ông huấn luyện viên Brooos thì thận trọng hơn. Trong cuộc họp báo trước trận đấu, ông tuyên bố, “Theo tôi nghĩ thì chẳng có bên nào được coi như có nhiều hy vọng hơn cả để thắng. Có quá nhiều yếu tố ảnh hưởng đến trận đấu như thể lực cùng tinh thần cầu thủ, bên cạnh những khía cạnh về mặt kỹ thuật. Nếu như quý vị muốn biết chúng tôi phác họa chiến thuật ra sao thì xin vui lòng chờ theo dõi trận đấu trên sân."

Đây là lần đầu tiên ở Gabon, nước được chọn làm địa điểm cho giải này, mà một khán đài như ở sân Stade de l'Amitié với 20,000 chỗ tại thành phố Libreville ven biển lại đông nghẹt khán giả. Không một trận nào trước đây mà có được số khán giả đông đảo đến như thế. Do tình hình chính trị trước đây bên Cameroon khiến một số đông dân Cameroon đã qua sống lưu vong bên Gabon, cho nên hôm nay họ kéo rốc đến sân để ngồi chung với đám fans đồng hương từ tuốt trên xứ Cameroon xuống miệt Tây Nam Phi châu này để chứng kiến trận chung kết.

Các fans của đội Ai Cập từ Bắc Phi thì lại càng phải di chuyển xa nữa, thế nhưng họ vẫn có mặt đông đảo quanh khán đài. Chả biết mặt thật của nữ hoàng Cleopatra khi xưa bên Ai Cập đẹp đến cỡ nào, thế nhưng một số fans nữ của Ai Cập trên khán đài thì chả kém gì các minh tinh màn bạc ở Hollywood!

Mà dàn cầu thủ của Ai Cập, với vóc dáng cùng nét mặt, màu da xạm nắng của miệt Bắc Phi thì ai nấy đều điển trai, tóc tai râu ria này kia... ngon lành! Đám cầu thủ Cameroon thì ai nấy đều thon gọn như những con báo đen, tuy biệt danh của họ bằng tiếng Pháp là "Les lions indomptables," "Bầy sư tử bất trị"!

Trọng tài chính là Sikazwe người Zambia, với trọng tài phụ người Kenya và Angola.

Vào trận được đúng 22 phút thì một trong những ngôi sao của Ai Cập là El Nenny đã ghi ngay bàn thắng đầu tiên với cú sút thật đẹp trong cấm địa Cameroon, với sự tiếp chân của ngôi sao khác là Mohamed El Salah. Nhưng xem đôi bên giao đấu tiếp đấy thì người ta thấy rằng cứ cái kiểu đá của Ai Cập, những "tai biến" rất dễ xảy ra.

Con số thống kê sau trận đấu cũng đã cho thấy khuynh hướng của Ai Cập về mặt chiến thuật. Họ như thể không nhắm vào việc giữ banh mà nhắm vào kỹ thuật chuyền banh đường xa cho mấy tay trung đạo Mahmoud Trezeguet, El Nenny và tiền đạo Mohamed Salah. Thì chính bàn thắng đầu tiên của Ai Cập vào phút thứ 22 là kết quả của sự phối hợp giữa tay ba Amr Warda, Salah để El Nenny sút lọt lưới.

Nhưng một đội hạng 35 thế giới mà cứ để cho đội hạng 53 có banh trong chân trung bình đến 62% suốt thời gian trận đấu là trước sau gì cũng dễ nảy sinh vấn đề! Đối phương có banh trong chân bền bỉ hơn thì kết quả là tổng cộng họ sút được tất cả 15 lần, tuy 12 lần không đúng hướng khung thành, trong khi Ai Cập chỉ sút được có 4 với 2 lần đúng hướng. Cứ theo tỷ lệ xác suất mà luận thì 15 lần sút, chính xác hay không, vẫn nguy hiểm hơn 4 lần sút.

Bởi thế mà đến phút thứ 60 thì Cameroon đã gỡ hòa được 1-1. Còn 30 phút đấu thì Ai Cập lại bắt đầu chuyển qua tấn công với cặp mắt ngó chừng tuyến phòng thủ, tức lối đấu đã có phần khác đi, trong khi phe Cameroon vẫn tiếp tục cố giữ banh và cố tạo áp lực. Được đến phút thứ 89, còn đúng 1 phút là dứt 90 phút đấu theo quy định thì phe Ai Cập bị đòn trời giáng với cú sút thần tốc của Aboubakar là một tên tuổi hết sức quen thuộc trong đội ngũ Cameroon. Thủ môn lão thành Harady 44 tuổi cũng đành phải bó tay trước cú sút đó!

Và bấy giờ thì đã quá muộn màng để Ai Cập có thể lật ngược cho được thế cờ. Từ phút thứ 60 đến phút thứ 89 mà Ai Cập còn không chiếm lại được phần ưu thắng thì với cách đấu của Cameroon, họ có thắng 2-1 để đoạt giải Africa Cup of Nations cũng là hết sức xứng đáng!

Một cái thẻ vàng với 11 lần vi phạm suốt trận đấu của đội Ai Cập so với 3 thẻ vàng và 14 lần vi phạm của Cameroon có khi cũng đã nói lên được phần nào tinh thần "sư tử bất trị" của phe Cameroon cũng như mức độ quyết liệt của mỗi bên!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT