Thể Thao

Solo bị treo giò 6 tháng, Ronaldo đoạt giải cầu thủ xuất sắc Âu Châu

Thursday, 25/08/2016 - 10:51:46

Thua trận thì những cầu thủ khác trong đội Mỹ không có phản ứng tiêu cực gì khác ngoài nỗi buồn bị loại, nhưng riêng Solo thì lại đi phát biểu với báo chí là cô ta coi đội nữ Thụy Điển "như một lũ hèn vì không dám đấu cho ra đấu mà chỉ lo thủ"!

Bài THANH NGUYỄN

Trong khi ở Monaco tổ chức UEFA còn bận rộn bốc thăm để coi xem ai sẽ đấu với ai trong số 32 đội thuộc hàng vô địch Âu châu sẽ cùng nhau vào vòng loại giải UEFA Champions League 2017, giải lớn nhất của bóng đá châu Âu, thì bên Mỹ này đã có tin hiệp hội bóng đá Mỹ kỷ luật nữ thủ môn Hope Solo sáu tháng vì cái tội miệt thị đội nữ Thụy Điển sau trận Thụy Điển thắng Mỹ 4-3 ở vòng đá luân lưu trong trận tứ kết tại Thế Vận Hội Hè Rio. Mỹ thua ở vòng đá luân lưu là sau khi đôi bên hòa nhau 1-1 ở lượt đấu 120 phút theo quy định.

Thua trận thì những cầu thủ khác trong đội Mỹ không có phản ứng tiêu cực gì khác ngoài nỗi buồn bị loại, nhưng riêng Solo thì lại đi phát biểu với báo chí là cô ta coi đội nữ Thụy Điển "như một lũ hèn vì không dám đấu cho ra đấu mà chỉ lo thủ"!

Lập tức liền sau đó dư luận ngay tại bên Mỹ này chứ chẳng cần chờ đợi đâu xa hơn đã đồng thanh phản ứng kịch liệt đối với thái độ hoàn toàn phi thể thao của Solo. Cựu cầu thủ nữ Julie Foudy từ nhiều năm nay là phóng viên bình luận bóng đá nữ trên truyền hình đã có ý kiến là "Nghe vậy thì tôi chỉ còn biết lắc đầu! Tại sao lại đi ăn nói như thế nhỉ ? Một đội banh tự thấy mình kém thế hơn đối phương mà chủ trương phòng ngự thì là chuyện từ bao đời nay người ta vẫn làm chứ đâu có gì lạ?"

Hope Solo áo xanh trên cỏ không đỡ được cú sút của Ogimi áo trắng số 9 trong một trận thân hữu giữa Nhật với Mỹ vào tháng Sáu bên Colorado. (Doug Pensinger/ Getty Images)


Nữ cầu thủ Megan Rapinoe thì dè dặt và thận trọng hơn vì bề nào cũng là chỗ đồng đội với nhau, nhưng sau khi TVH Rio bế mạc thì cô này phát biểu với báo chí là "Tôi không tán thành cách ăn nói như vậy! Đấy không phải là cách nghĩ, cách làm của những cầu thủ trong đội nữ chúng tôi"! Thiên hạ đều có ý chờ đợi thái độ chính thức của hiệp hội bóng đá Mỹ.

Liền ngay sau khi Solo nói năng như vậy rồi lập tức bị dư luận rộng khắp người ta bài bác thì cô ta hẳn cũng đã thấy sự thô lỗ nơi mình cho nên đã "twit" trên mạng rằng:"Thua trận là khốn nạn lắm, và tôi thì rất dở khi đối phó với thất bại." Nhưng đấy vẫn chỉ là giải thích phản ứng của mình chứ vẫn chưa chịu nhìn ra cái sai của mình!

Hôm thứ Tư Chủ Tịch Sunil Gulati của hiệp hội bóng đá Mỹ đã đánh giá những lời phát ngôn của Solo là "không thể chấp nhận được cũng như không phù hợp với tiêu chẩn về mặt phong cách mà chúng tôi kỳ vọng nơi nhửng cẩu thủ trong đội tuyển quốc gia của mình." Ông Gulati còn thêm, "Ngoài đấu trường dành cho các vận động viên và ngoài chuyện kết quả hơn thua, Thế Vận Hội đề cao cũng như tượng trưng cho các mặt lý tưởng về đua tranh sao cho đẹp, trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi kỳ vọng nơi các thành phần đại diện cho đội ngũ mình phải tuân thủ cho được những nguyên tắc đó, không loại trừ bất cứ một ai"!


Cristiano Ronaldo lãnh giải cầu thủ xuất nhất Âu Châu tại Monaco ngày thứ Năm, trong khi Antoine Griezmann đứng bên trái. (Getty Images)


Hope Solo thì thuộc diện có tài trên cương vị thủ môn cho đội tuyển quốc gia. Cô đã từng đoạt giải "Cặp găng vàng" trong kỳ World Cup dành cho phái nữ ở Canada năm 2015. Thế nhưng về một số mặt khác thì cô này cũng có lắm tật! Năm trước đây cô đã từng bị cáo buộc về tội say sưa rồi hành hung đứa cháu trai 17 tuổi và mẹ của nó. Trong vụ đó thì cô ta tự cho mình là nạn nhân và tìm cách để khỏi phải ra tòa nhưng một chánh án ở tiểu bang Washington đã bác bỏ thỉnh cầu của Solo để tránh khỏi phải ra hầu tòa.
Như vậy là trong sáu tháng tới đây Hope Solo sẽ không được tham dự gì hết vào bóng đá của đội tuyễn nữ Mỹ. Có trận quốc tế nào đấy trong tương lai thì cũng phải chờ qua tháng Hai 2017 thì người ta mới cứu xét xem có nên cho cô ta có mặt trong đội nữ của Mỹ hay không!

Vì thuộc diện tin tức "đáng chú ý" về bóng đá cho nên chẳng lẽ không đề cập đến nhưng có lẽ đề tài "đáng chú ý hơn" trong ngày thứ Năm là việc người ta bốc thăm ở Monaco cho lịch trình đấu đá của giải UEFA Champions League 2017 mà cho đến giờ này thì đám sẽ gặp nhau ở vòng loại, trước vòng 16, là như sau :

Paris Saint Germain - Arsenal. Basel - Ludogorets. Benfica - Napoli. Dynamo Kiev - Besiktas. Barcelona - Manchester City. Monchengladback - Celtic. Bayern Munich - Atletico Madrid. Eindhoven - Rostov. CSKA Moskva - Bayer Leverkusen. Tottenham Hospur - Monaco. Real Madrid - Borussia Dortmund. Sporting CP - Legia Warszawa. Leicester - Porto. Clubb Brugge - Kobenhavn. Juventus - Sevilla. Olympique Lyonnais - GNK Dinamo.

Đấy là 16 đội trong tổng số 32. Real Madrid là đương kim vô địch Champions League 2016. Paris Saint Germain là đương kim vô địch của Pháp. Barcelona là đương kim vô địch bên Tây Ban Nha. Bayern Munich là đương kim vô địch bên Đức. Leicester là đương kim vô địch bên Anh mùa bóng 2015-16 tuy vẫn được dư luận bên đó coi như một trường hợp khá "bất thường"! Còn nếu như 15 đội kia có lọt vào vòng 16, rồi tứ kết, bán kết, chung kết, thì sẽ chẳng là chuyện gì "bất thường" cho giải UEFA Champions League 2017.

Cũng trong ngày, sau cuộc bốc thăm nói trên ở Monaco thì người ta tuyên bố kết quả bình bầu cầu thủ xuất sắc nhất Âu châu cho năm 2016. (Đây không phải giải Ballon d'Or). Và trong ba ứng viên là Gareth Bale người xứ Wales bên Anh, Cristiano Ronaldo người Bồ Đào Nha và Antoiine Griezmann người Pháp thì Ronaldo được công bố đoạt giải.

Cũng tương đối dễ hiểu vì Ronaldo là một trong những tên tuổi nổi bật trong việc bình bầu giải Ballon d'Or 2016 sẽ được công bố vào đầu năm 2017 và trong giải đó thì cậu này cũng có rất nhiều triển vọng vì nhân vật sáng giá khác là Messi thì năm 2016 này có "nhiều vấn đề riêng tư" quá! Ngay chính Messi cũng đã tuyên bố là Ronaldo xứng đáng nếu đoạt giải Ballon d'Or cho năm 2016 này.

Ronaldo thì đương nhiên là khác cô Hope Solo một trời một vực trong làng bóng đá. Mà cậu này thì cũng có thói rất "ồn ào" và khá "bắng nhắng" trong cũng như ngoài sân đấu. Thế nhưng xét về mặt thông minh thì chắc chắn cậu ta thông minh hơn nhiều vì không có cái lối ăn nói thô lỗ như cô Solo để tự mình hại mình chứ không ai khác! Hay nói chung thì việc ăn nói thô lỗ hầu như bao giờ cũng dẫn đến kết quả tương tự trong mọi mặt của đời sống!

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT