Người Việt Khắp Nơi

Sinh Viên VN Nam Cali thắp nến hỗ trợ sinh viên Hồng Kông

Tuesday, 21/10/2014 - 01:56:55

Anh Billy Lê, cựu Chủ Tịch THSV, và cô Thu Hà, Chủ Tịch Vietnamese Young Marines, điều hợp buổi mít tinh và thắp nến.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - “Tôi không muốn cuộc đấu tranh cho dân chủ phải truyền lại cho thế hệ đi sau. Đây là bổn phận của chính thế hệ chúng ta.” Lời nói đầy khẳng khái của Joshua Wong, người bạn trẻ Hồng Kông, đã được Nina Trần Phương Châu, Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam California (THSV) lập lại trong buổi mít tinh, thắp nến, đi bộ hỗ trợ tinh thần giới trẻ Hồng Kông đang đấu tranh đòi tự do, dân chủ tại Hồng Kông từ mấy tuần qua.

Các bạn trẻ bày tỏ nguyện vọng hỗ trợ sinh viên Hồng Kông trong cuộc tranh đấu cho dân chủ. Hàng trăm bạn trẻ mặc những chiếc áo đen in hình cây dù vàng với quốc kỳ VNCH và câu “Vietnames Support Hong Kong.” Cùng tham dự đêm thắp nên là Hội Đồng Liên Tôn và nhiều vị dân cử cấp liên bang, tiểu bang và thành phố. (Thanh Phong/Viễn Đông)


Buổi tối Chủ Nhật 19.10.2014 trước bãi đậu xe khu Lee’s Sanwiches ngay trung tâm Little Saigon, hàng trăm bạn trẻ thuộc THSV Nam Cali, Hội Đồng Liên Tôn VN tại Hoa Kỳ, cùng rất đông các vị dân cử từ cấp Tiểu bang đến Liên Bang và đông đảo  đồng hương, hầu hết đều mặc áo đen đến tập trung lên án nhà cầm quyền Trung Cộng không tôn trọng tự do, dân chủ và đàn áp sinh viên tại Hồng Kông. Từ trước đến nay chưa có cuộc mít tinh, biểu tình nào được mọi người  cùng mặc một màu áo như cuộc mít tinh đêm nay, chứng tỏ tiếng nói của các bạn trẻ được mọi người tôn trọng và hưởng ứng.

Anh Billy Lê, cựu Chủ Tịch THSV và cô Thu Hà, Chủ tịch Vietnamese Young Marines điều hợp buổi mít tinh và thắp nến.


Các bạn trẻ trong nghi thức chào cờ. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Hàng trăm bạn trẻ mặc những chiếc áo đen in hình cây dù vàng với quốc kỳ VNCH và câu “Vietnames Support Hong Kong” nổi bật. Bên cạnh đó, Hội Đồng Liên Tôn, các vị dân cử như Dân biểu Liên bang Alan Lowenthal, nghị sĩ tiểu bang Lou Correa, Thị Trưởng Tạ Đức Trí và các nghị viên Contreras, Diana Carey của thành phố Westminster, Thị Trưởng Bruce Broadwater, Phó Thị Trưởng Dina Nguyễn, nghị viên Chris Phan của thành phố Garden Grove, cựu dân biểu Solorio, bác sĩ Võ Đinh Hữu, Chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam liên bang Hoa Kỳ. LS Nguyễn Xuân Nghĩa và ông Nguyễn Mạnh Chí (Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali), ông Trương Ngãi Vinh và ông Nguyễn Văn Hòa (tân Chủ Tịch Ban Chấp Hành và Ban Giám Sát, Cộng Đồng VN Nam Cali), ông Nguyễn Văn Lực (Chủ Tịch) và bà Đặng Kim Trang (Phó Chủ Tịch CĐNV San Diego), ông Nguyễn Long (Chủ Tịch Ban Chấp Hành) và ông Nguyễn Văn Cừ (Chủ Tịch HĐ Giám Sát) Cộng Đồng NV Los Angeles; các ông Phan Kỳ Nhơn, Phan Tấn Ngưu, Bùi Đẹp, Đinh Quang Truật, Phan Văn Chính;  các ứng cử viên  Phát Bùi, Joe Đỗ Vinh, Nguyễn Quốc Bảo, Tuấn Nguyễn, Ph.D... cũng đều mặc áo màu đen.

Đặc biệt, nghị viên Diana Carey của HĐTP Westminster có sáng kiến mang đến một chiếc dù màu vàng, và bà cầm chiếc dù đi khắp khu vực cho mọi người viết những câu ủng hộ sinh viên Hồng Kông trên chiếc dù đó.

Chỉ một thoáng, trên bề mặt chiếc dù đã không còn chỗ để viết. Ngoài chiếc banner  treo trên tường, THSV còn kê một chiếc bàn dài, trên đó có  hình những chiếc dù nhỏ màu vàng, màu cam  để mọi người có thể dùng viết lên những câu ủng hộ giới trẻ và viết thư cho tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu tại VN.

Sau nghi thức chào cờ và mặc niệm, Chủ Tịch THSV, cô Trần Phương Châu, Trưởng ban tổ chức lên phát biểu. Cô nói: “..Mục đích của đêm thắp nến và đi bộ là để ủng hộ tinh thần đấu tranh vì dân chủ của giới trẻ, sinh viên, học sinh tại Hồng Kong và giúp giới trẻ Việt Nam hải ngoại giữ vững ngọn lửa đấu tranh cho một Việt Nam thật sự tự do, dân chủ và nhân quyền…”Trần Thị Phương Châu cũng nhắc lại  nguyên nhân dẫn đến việc các sinh viên tại Hồng Kông phải xuống đường đòi dân chủ tự do, và cô kết luận “Chúng em mong rằng qua đêm thắp nến hôm nay, mọi người sẽ hiểu nhiều hơn về những việc xẩy ra tại Hồng Kông, những điều gì chúng ta cần phải làm khi là một người công dân của một quốc gia mà đã cho chúng ta cơ hội để bầy tỏ ý muốn của mình và tham gia trong các cuộc bầu cử, và chúng ta có thể học hỏi những gì từ những việc này để rồi chúng ta có thể xây dựng cho một tương lai tốt đẹp, không chỉ riêng cho chúng ta mà còn cho các anh chị em hải ngoại mà vẫn còn sợ hãi khi phải lên tiếng. Kết lời, chúng em xin chia sẻ lời của bạn trẻ Joshua Wong đã từng nói và tạm dịch là “Tôi không muốn cuộc đấu tranh cho dân chủ phải truyền lại cho thế hệ đi sau. Đây là bổn phận của chính thế hệ chúng ta”. Xin nhớ, nếu không bây giờ thì khi nào? Nếu không phải chúng ta, thì ai? Hồng Kông hôm nay, ngày mai Việt Nam”.

Sau đó, Hội Đồng Liên Tôn và hầu hết các vị dân cử có mặt đều lên tiếng tố cáo nhà cầm quyền Trung Cộng, hoan hô tinh thần của giới trẻ Hồng Kông và giới trẻ Việt Nam tại hải ngoại, kêu gọi các bạn trẻ trong nước hãy noi gương các bạn trẻ Hồng Kông, cùng đứng lên đòi tự do, dân chủ cho quê hương VN.

Một số hình ảnh về các cuộc xuống đường của giới trẻ Hồng Kông được chiếu lên, cho thấy sức mạnh của giới trẻ và sự đoàn kết đấu tranh của họ trước bạo quyền  Trung cộng như thế nào.Sau một vài tiết mục văn nghệ, Mọi người thắp nến, cầu nguyện và tuần hành trên đại lộ Bolsa và cuối cùng kết thúc tốt đẹp lúc  giờ.

Có mặt trong buổi thắp nến, bác sĩ Võ Đình Hữu chia sẻ với độc giả Viễn Đông: “Tôi rất xúc động trước  việc làm của các bạn trẻ hôm nay. Tôi hy vọng các người trẻ trong nước Việt Nam, nếu khôn khéo có thể làm nên lịch sử, vì theo tôi năm 2014 và sang năm sẽ có nhiều biến chuyển xẩy ra. Cộng Đồng VN chúng ta cần đoàn kết hỗ trợ giới trẻ  để đem lại tự do, dân chủ cho VN”.

Cô Asia Thanh, một cựu sinh viên  cho Viễn Đông biết cảm nghĩ của cô: “Cháu rất vui trước hình ảnh này, có nhiều em sinh đẻ bên Mỹ nhưng cũng đã biết nghĩ đến quê hương, đến quyền lợi  của mình qua lá phiếu, chính các em bên Hồng Kông đã hành động chính đáng qua lá phiếu của mình và nêu gương cho các bạn trẻ VN. Cháu nghĩ hình ảnh này sẽ có tác động lớn đến giới trẻ tại Việt Nam”. Sự suy nghĩ của cô Asia Thanh cũng là niềm mong ước của mọi người có mặt. (tp)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT