Thể Thao

Siêu Cúp Tây Ban Nha lượt 1: Real Madrid hạ Barcelona 3-1

Sunday, 13/08/2017 - 06:31:57

Đôi bên không làm gì được nhau. Ông Zidane của Real tạm để Ronaldo ngồi ngoài dự bị và cho Isco, Benzema với Bale chạy tiền đạo.

Ronaldo trong tư thế "ta đây" sau khi ghi bàn thắng trong trận Siêu Cúp TBN với Barcelona ngày 13/8. (Getty Images)

 

Bài THANH NGUYỄN

Bên Tây Ban Nha người ta gọi nó là "Super Copa De Espana" mà đối với người không rành tiếng TBN thì cũng dễ đoán ra nghĩa.

Vừa mới hôm thứ Ba 8/8 Real Madrid bên TBN, đương kim vô địch giải UEFA Champions League đấu với Manchester United bên Anh, đương kim vô địch UEFA Europa League, ở sân bên xứ Macedonia để tranh giải UEFA Super Cup và Real Madrid (R.M.) thắng. Chủ Nhật 13/8 thì R.M. lại kéo quân lên sân Camp Nou của Barcelona để đấu với đội này trong giải Siêu Cúp TBN. Giải này mang tính cách nội bộ chứ không có "gồ ghề" như giải quốc tế kia. "Siêu Cúp" vì là giữa vô địch La Liga mùa bóng 2016-17 là R.M., với vô địch Giải Copa Del Rey là đội Barcelona. Giải Copa Del Rey là giải lớn nhất của TBN, ngoài khuôn khổ các cuộc tranh giành ngôi thứ trong nội bộ nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu La Liga.

Vì R.M. đem quân lên đấu trên miệt Barcelona cho nên đối với nó là "lượt đi". Trận "lượt về" mà ta gọi chung chung là "lượt 2" nếu không nhìn theo góc độ của đội nào, sẽ rơi vào ngày thứ Tư 16/8 ở sân Bernabeu của R.M. tại thủ đô TBN.

Nhưng trước hết là vài tin sốt dẻo về hai trận bên Anh và ba trận bên Pháp trong ngày.

Hai trận của Premier League

Chủ Nhật, Premier League có 2 trận, giữa Tottenham Hotspur với Newcastle trước và Manchester United với West Ham United chừng một tiếng sau.

Tottenham đấu với Newcastle ở sân của Newcastle và Man U đấu với West Ham ở sân của Man U.

Mùa bóng 2016-17 Tottenham đứng hạng nhì trong Premier League trong khi Newcastle đứng hạng nhất trong số 24 đội của nhóm câu lạc bộ bóng đá dưới Premier League là Championship cho nên qua mùa bóng 2017-18 được đưa lên Premier League, trong khi 3 đội cuối cùng trong số 20 đội của Premier League đều bị đẩy xuống nhóm Championship.

Xem như vậy thì ta thấy ngay là Newcastle không phải đối thủ của Tottenham, và kết thúc trận đấu nếu Newcastle thua Tottenham 0-2 thì như vậy thì cũng đã là giỏi!

Điều cần ghi chú là huấn luyện viên Rafael Benitez người TBN của Newcastle từng là huấn luyện viên các đội nổi tiếng như Real Madrid, Chelsea, Napoli, v.v.. Ông ta từ Napoli bên Ý qua làm huấn luyện viên Newcastle bên Anh vào cuối mùa bóng 2015-16, gặp lúc đội này đang thuộc nhóm 3 đội cuối bảng. Thời gian còn lại của mùa bóng không cho phép ông ta cứu được Newcastle lên khỏi hạng thứ 18, tuy ông đã giúp đội mình thắng hầu hết những trận cuối cùng. Nhóm chủ nhân Newcastle quyết định giữ ông lại để ông có thể đưa Newcastle trở lên Premier League, và dứt mùa bòng 2016-17 ông đã không phụ lòng đám chủ cũng như đám fans của Newcastle! Tuy trận đầu tiên của mùa bóng này mà đối đầu với cỡ như Tottenham thì cũng đành phải chịu thua như vậy!

Sau trận đó, đến phiên West Ham United (W.H.) hạng 11 mùa bóng năm rồi mà đấu với Man U hạng 6 cùng kỳ thì có phần đỡ hơn về mặt chênh lệch, thế nhưng W.H. không giàu có như Man U cho nên không tậu cho được một đội ngũ với những cầu thủ loại đắt giá.

Đáng chú ý chăng là mùa bóng này, chàng thủ môn Joe Hart, cựu thủ môn của Man C bị ông Guardiola chê cho nên phải đi đấu cho Torino bên Ý, thì nay đã trở về cố quận và đầu quân cho West Ham. Tuy ít tiền nhưng WH năm nay cũng đã mua được Zabaleta người Argentina từ đội Man C và cậu Javier Hernandez người Mexico, biệt danh "Chicharito" (hột đậu nhỏ) từ đội Bayer Leverkusen bên Đức.

Muốn biết ba nhân vật vừa kể lợi hại cỡ nào thì ta chỉ cần để ý là huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Anh là Southgate vẫn giữ Hart làm thủ môn cho đội quốc gia, Zabaleta vẫn là hậu vệ đội tuyển quốc gia Argentina và Chicharito vẫn là tiền đạo trong đội quốc gia Mexico!

Tuy số lượng cầu thủ vừa là đội viên của Man U lẫn đội viên đội tuyển quốc gia của họ còn đông đảo hơn nữa.

Bởi vậy mà nếu như West Ham có thua Man U đến 4 bàn trắng trong trận ngày Chủ Nhật thì cũng chẳng có gì lạ lùng cho lắm!

Ba trận của Ligue 1

Chủ Nhật, hai đội hàng đầu của Pháp mới bắt đầu vào mùa bóng trong hai trận riêng rẽ, bên cạnh trận thứ ba giữa hai đội thấp hạng hơn, không đáng chú ý bằng.

Cụ thể như đội Strasbourg thắng đội Lille 3-0.

Còn đội Monaco, đương kim vô địch Ligue 1, đã thắng Dijon 4-1.

Và Paris Saint Germain thắng Guingamp bên vùng Bretagne 3-0.

Guingmp hai mùa bóng vừa qua đều đứng hạng 10 cho nên PSG hạng nhì có thắng như vậy cũng chẳng có gì lạ. Có cái lạ chăng là trận này của PSG có Neymar đấu trận đầu tiên trong khuôn khổ Ligue 1. Cậu ta rất "nổi" suốt trận đấu vì tạo điều kiện cho hai đồng đội ghi bàn thắng trong khi chính mình cũng ghi được một bàn!

Trong khi đó, hầu như cùng thời điểm, đội Barcelona đấu với Real Madrid ở sân Camp Nou thì Barcelona rõ ràng mất đi người bấy nay vẫn cặp ba với Messi và Suarez để giúp Barcelona có thể đương đầu hũu hiệu với cỡ như Real Madrid!

Và từ đó ta chuyển qua giải Siêu Cúp TBN lượt 1 trong ngày Chủ Nhật.

Ronaldo bị trọng tài Bengoetxea đuổi ra khỏi sân với cái thẻ đỏ trong trận Super Copa TBN với Barcelona ngày 13/8. (Getty Images)

 

Trận Super Copa lượt 1

Vì cuộc tranh giải diễn ra trong hai lượt đấu cho nên ở lượt này ta không cần phải dài dòng cho lắm! Trận lượt 2 vào ngày thứ Tư ở sân Bernabeu của đội Real Madrid thì rõ ràng mới là gay cấn!

Sân Camp Nou có chỗ cho gần một trăm nghìn người thì trong trận ngày Chủ Nhật có 89,514 người đi xem. Danh nghĩa thì là Super Copa đấy, thế nhưng cứ có Barcelona đấu với Real Madrid là thiên hạ đều coi như một trận "Clasico"!

Chỉ có khác với trước đây, ít ra là trong bốn mùa bóng vừa qua, lần này một mũi nhọn trong cái gọi là "Chĩa ba tử thần" gồm Messi, Suarez và Neymar đã bỏ đi lập thành tích cho đội Paris Saint Germain bên Pháp! Barcelona trước đây mua cậu ta với một cái giá gây nên đủ mọi thứ chuyện cho nhóm chủ Barcelona lẫn bố con nhà cậu ta, rồi vừa qua chuyện mua bán cậu ta giữa PSG với Barcelona cũng khiến dư luận xôn xao với cái giá quái đản là $262.42 triệu Mỹ kim thì, ngẫm cho cùng, cũng phải có thế nào đấy thì người ta mới rao giá cỡ đó và mua cầu thủ với giá biểu như thế! Chỉ có điều lần này có thêm được ngần ấy tiền thì Barcelona chưa tìm ra người cỡ như Neymar!

Không có Neymar thì Barcelona vẫn giỏi giữ banh nhưng khâu kết hợp giữa ba tay lúc trước cũng như giữa toàn thể đội ngũ với ba tay đó để dẫn đến kết quả cuối cùng là làm bàn thì kể như bị thui chột!

Mà trận đấu cũng đã diễn ra với những tình tiết hết sức kỳ quặc!

Hiệp 1, đôi bên không làm gì được nhau. Ông Zidane của Real tạm để Ronaldo ngồi ngoài dự bị và cho Isco, Benzema với Bale chạy tiền đạo.

 

Luis Suarez của Barcelona tranh cãi với trọng tài Bengoetxea trong trận Super Copa TBN với Real Madrid ngày 13/8 ở sân Camp Nou. (Getty Images)

"Bàn thắng" của Real Madrid nhờ hậu vệ Piqué của Barcelona chận banh nhưng khiến banh văng vào lưới đội mình trong trận Super Copa ngày 13/8. (Getty Images)

Ronaldo đuổi theo banh trong cấm địa bị Umtiti làm cho ngã nhưng trọng tài vẫn cho là cậu ta làm động tác giả trong trận Super Copa ngày 13/8. (Getty Images)

 

Vào hiệp 2, vừa đến phút thứ 49 thì hậu vệ Marcello của Real tiến banh về sát làn ranh cuối sân bên cánh trái khung thành Barcelona. Từ đó cậu ta sút ngang qua mặt gôn để đồng đội có thể đón banh mà sút. Chưa đồng đội nào của Marcello đón được banh thì hậu vệ Piqué của Barcelona đã kịp thời dang chân chận quả banh khiến nó bay vào lưới của phe mình!

Phút thứ 58, Zidane cho gọi Benzema vào và đưa Ronaldo ra thay! Cậu này chưa làm được việc gì đáng kể thì phút thứ 75 Suarez tiến banh váo cánh trái khung thành Real trong cấm địa. Thủ môn Navas nhào ra ngăn chận banh, không có va chạm gì đáng kể vào chân Suarez nhưng cậu này vẫn cứ ngã ngửa lăn đùng trông tưởng như què chân gãy xương đến nơi! Người ngoài nhìn vào thấy là Suarez đóng kịch thế nhưng trọng tài thổi còi phạt Navas cái thẻ vàng và cho Barcelona hưởng cú penalty! Các cầu thủ R.M. cự cãi inh ỏi nhưng không hiệu quả. Messi đứng ra sút, gỡ hòa 1-1!

Bốn phút sau thì Real phản công. Ronaldo tiến banh vào khỏi làn ranh cấm địa chừng vài bước bên cánh trái và sút một cú ngoạn mục vào lưới. Real lại gác Barcelona 2-1.

Cậu Ronaldo vẫn cái thói ồn ào, cởi phăng áo, gồng mình lên, há mồm hú kiểu Tarzan gọi voi, trông rất chướng mắt!

Trọng tài phạt cậu ta cái thẻ vàng vì tội cởi áo! Điều lệ là vậy! Cậu Ronaldo lúc đó chưa tiên liệu được hậu quả của việc mình phô trương tài nghề!

Hai phút sau, cậu ta lại tiến được banh vào cấm địa Barcelona và chuẩn bị sút nhưng bị Samuel Umtiti của Barcelona tìm cách ngăn cản khiến cậu ta ngã lăn. Trọng tài thổi còi! Ai nấy đều đinh ninh là Real Madrid được hưởng cú penalty nhưng hóa ra là ông kia phạt Ronaldo về cái tội làm động tác giả. Với cái thẻ vàng thứ hai biến thành thẻ đỏ, Ronaldo bị đuổi ra khỏi sân. Cậu ta không tin vào mắt mình đến cái mức nổi điên dang tay xô vào lưng trọng tài. Đấy lại là một cái tội trọng khác mà trong những ngày tới thể nào cũng có hậu quả! Hậu quả trước mắt là cậu ta sẽ không được đấu ở lượt 2.

Tuy đến đây thì ta cũng cần mở dấu ngoặc để chen vào cái ý là chưa chắc ông Zidane đã thực sự lo lắng về mặt đó. Cứ bình tâm mà xét thì thời gian gần đây, vắng Ronaldo nhưng Isco vẫn làm được khá nhiều việc trên sân mà chưa chắc Ronaldo đã giỏi bằng! Không có Ronaldo nhưng hôm có trận UEFA thì chính Isco đã giúp đội mình thắng Man U một cách hữu hiệu! Mà nói gì thì gì, thái độ kiểu "mình là nhất, không có mình là đội kể như chết ngắc" rất dễ khiến cả đồng đội lẫn huấn luyện viên đến một lúc nào đấy sẽ phát ngấy đối với một môn chơi mang tính đồng đội!

Cho đến trước đó thì Zidane đã cho Asensio với Vasquez ra thay Bale với Kroos. Vậy thì phút thứ 81 cậu Asensio từ cánh trái bên trong làn ranh cấm địa đã sút một cú lọt lưới Barcelona nơi góc trái trên cùng bên trong lưới. Trông còn tài tình hơn cú sút của Ronaldo, nhưng cậu Asensio này lại không có cử chỉ khoa trương thành tích kiểu khó coi như Ronaldo. (Nhận xét đó của người viết ở đây, vốn là một kẻ hàng năm vẫn rất tán thưởng khi được tin Ronaldo đoạt giải Ballon d'Or . Tài nghệ là một chuyện, còn phong cách nơi mỗi con người, cho dù có tài ba đến đâu, lại là cả một chuyện khác)!

Cộng thêm 3 phút phụ trội cho đến dứt trận đấu, Real Madrid thắng Barceloana ở lượt 1 Super Copa De Espana 3-1. Một tỷ số lợi hại ở chỗ cả 3 bàn thắng, trong đó có bàn được cho không biếu không, đều là những bàn thắng ở sân người!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT