Thể Thao

Sergio Garcia giành chiến thắng để đời tại giải Masters

Monday, 10/04/2017 - 10:04:59

Sau khi có số điểm chung cuộc là 67 gậy, được xếp vị trí thứ tư đồng hạng với Thomas Pieters, là tay golf tham dự giải Masters lần đầu tiên, Matt Kuchar tỏ ra rất phấn khởi, cho biết chưa bao giờ anh có tâm trạng sảng khoái như vậy.


Sergio Garcia đang vui mừng với vợ sắp cưới Angela Akins sau khi thắng giải Masters ở Augusta, Georgia ngày Chủ Nhật vừa qua. (Harry How/ Getty Images)


AUGUSTA, Georgia - Tay golf được mệnh danh là "Arnold Palmer" của Âu Châu không ai khác ngoài Seve Ballesteros. Ông là người chơi golf giỏi tới mức dù đánh banh trên đường thẳng hay đường vòng, ông đều đưa banh vào lỗ. Năm 1980, khi Sergio García chào đời được ba tháng, Seve Ballesteros giành được danh hiệu Masters đầu tiên.

Giống như thế hệ người Mỹ yêu thích thần tượng Arnold Palmer, tay golf Sergio Garcia cũng muốn trở thành một "Seve Ballesteros" của Âu Châu. Cuộc đời của Sergio Garcia hầu như bị thần tượng Seve Ballesteros này tác động rất nhiều. Hơn 5 năm sau khi Seve Ballesteros qua đời vì ung thư não, Sergio Garcia qua mặt được Justin Rose và Câu Lạc Bộ Golf Quốc Gia Augusta, giành chức vô địch giải Masters lần thứ 81.

Đó là danh hiệu Master đầu tiên của Sergio Garcia trong trận đấu thứ 74 của anh. Trong trận này, anh phải thực hiện thêm một cú đánh sau khi hụt cú birdie cách lỗ thứ 72 chỉ 7 feet, để kết thúc giải đấu theo đúng quy định. Khi banh của anh lăn xuống lỗ, mọi người liên tưởng tới giải British Open 2007 tại thành phố Carnoustie. Trong trận chung cuộc, Sergio Garcia cũng có cú đưa banh vào lỗ thứ 72, nhưng hụt và sau đó thua trận playoff với Padraig Harrington.

Tuy nhiên, Sergio Garcia hoàn toàn không nhớ điều đó khi anh và Justin Rose cùng kết thúc 72 lỗ với cùng điểm âm (-9), để rồi sau đó, họ phải thi đấu trận playoff tại lỗ số 18.

Có thể đó là vì anh cảm thấy sự hiện diện của Seve Ballesteros trong suốt tuần, nhưng anh thú thực chưa bao giờ cảm thấy thanh thản như vậy.

Bất chấp chuyện gì xảy ra, Sergio Garcia tự nhủ rằng anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc, sẽ hoàn thành giải dấu Masters lần thứ 19, và sẽ cải thiện vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Anh nói tâm trí anh vô cùng bình tĩnh trước khi bước vào trận đấu của ngày Chủ Nhật.

Dù Sergio Garcia và Justin Rose là đồng đội tại giải Ryder Cup, nhưng vẫn có nhiều khách biệt trong cách tiếp cận sân golf. Justin Rose là người nghệ sĩ lại luôn thi đấu bằng kỹ thuật, còn Sergio Garcia là "kẻ ngoại đạo" nhưng lại thi đấu bằng cảm giác.

Khi cả hai bước vào trận playoff để phân biệt thắng-bại, khán giả trên sân golf hầu như nín thở. Tại lỗ số một, Sergio Garcia có cú đánh suôn sẻ, ngược lại, banh của Justin Rose mắc kẹt trên một chùm thông lá kim. Sau đó, tới lượt Justin Rose có cú đánh hoàn hảo trong khi banh của Sergio García bị mắc kẹt, chỉ cách lỗ 12 feet.

Sau khi trận đấu được tiếp tục, tới lượt Justin Rose chịu điểm bogey, nhường tâm điểm sự chú ý lại cho Sergio Garcia, là người ghi được một loạt điểm birdie một cách khó tin.

Kết quả chung cuộc luôn mang lại một số điều bất ngờ, chẳng hạn như Sergio García và Justin Rose kết thúc với 65 gậy, trong khi đó Charl Schwartzel là cựu vô địch thế giới (2011), lại kết thúc với 68 gậy.
Hai ngôi sao Mỹ trẻ tuổi là Jordan Spieth và Rickie Fowler, đột nhiên không hẹn mà cùng được xếp hạng 11. Jordan Spieth kết thúc trận đấu với 75 gậy, ghi được 3 hoặc 4 lần birdie. Còn Rickie Fowler kết thúc với 76 gậy, bị 7 lần bogey.

Hạng nhì thế giới Rory McIlroy, tìm kiếm danh hiệu Masters đầu tiên với hy vọng hoàn thành một sự nghiệp có đầy đủ danh hiệu Grand Slam, kết thúc với 69 gậy, gồm 4 lần birdie và một lần bogey. Chung cuộc, anh được xếp vị trí thứ 7 đồng hạng với Kevin Chappell.

Dù là đương kim hạng nhì thế giới, Rory McIlroy không tạo ra được những khoảnh khắc ngoạn mục đầy kịch tính như Matt Kuchar. Trong trận đấu này, anh ghi được điểm âm (-3) tại lỗ thứ 16. Trước ngày thi đấu hôm Chủ Nhật, số điểm tích lũy của anh là (+3).

Sau khi có số điểm chung cuộc là 67 gậy, được xếp vị trí thứ tư đồng hạng với Thomas Pieters, là tay golf tham dự giải Masters lần đầu tiên, Matt Kuchar tỏ ra rất phấn khởi, cho biết chưa bao giờ anh có tâm trạng sảng khoái như vậy.

Trở lại với Justin Rose, sau khi thất bại ở trận playoff với Sergio Garcia, anh cho biết: "Tôi rất thất vọng, tất nhiên rồi, ai trong vị trí của tôi cũng vậy thôi. Nhưng giải đấy Masters năm nay thật vô cùng đáng nhớ. Tôi không muốn thất bại trước bất cứ ai, nhưng tôi cảm thấy hài lòng sau khi danh hiệu vô địch lọt vào tay Sergio García. Anh ấy xứng đáng với chiếc cúp vô địch này."

Về phần Sergio García, năm nay sẽ là năm đại đăng khoa lẫn tiểu đăng khoa cho anh. Tháng Bảy này, anh sẽ làm đám cưới với Angela Akins, nữ phóng viên xinh đẹp mà anh tình cờ gặp mặt khi cô đang tường thuật cho đài Golf Channel. Trong chiếc áo khoác màu xanh lá cây, Sergio García cho biết 2017 sẽ là năm tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT