Bạn thích bài này?
Font-Size:
Sẵn sàng trở thành thánh tử đạo để lật đổ tổng thống Yemen
(VienDongDaily.Com - 22/09/2011)
“Vĩnh biệt, các bạn! Tôi đang trở thành thánh tử đạo đây!” - một người đàn ông trung niên vừa giơ tay vẫy đám đông vừa nói thật lớn tiến...
Hoài Mỹ/Viễn Đông

SANA’A – “Vĩnh biệt, các bạn! Tôi đang trở thành thánh tử đạo đây!” - một người đàn ông trung niên vừa giơ tay vẫy đám đông vừa nói thật lớn tiếng như vậy trong khi đương sự hòa nhập vào đoàn biểu tình ở Sana’a, thủ đô của Yemen.

Những chiếc xe vận tải với những người bị thương đầy bên trong lần lượt rời khỏi địa điểm vốn được đổi tên thành công trường “Changing” (Thay Đổi) ở trung tâm Sana’a, nơi đây hàng ngàn người biểu tình vẫn cắm lều. Không gian tiếp tục ngập tràn tiếng đạn nổ và tiếng hợp ca những bản nhạc chống đối chế độ phát ra từ các chiếc loa phóng thanh gắn trên những ngọn cây hay cột điện.
Ba ngày nay thủ đô của Yemen đã thấm đậm máu chảy. Nhiều người biểu tình đã bị thiệt mạng bởi những viên đạn và lựu đạn của các lực lượng cảnh sát. Thế nhưng phe phản kháng vẫn cương quyết tiếp tục cuộc chiến đấu chống Tổng Thống Ali Abdullah Saleh.

Luật sư Abdelrahman Mawthaf hô to: “Chúng tôi không sợ! Chết còn hơn sống nhục!”
Nhà độc tài Saleh đã thống trị Yemen hơn 33 năm nay. Từ mấy tháng nay, ông ta đã được điều trị những vết thương khá nghiêm trọng tại một bệnh viện ở Saudi-Arabia sau khi ông bị nạn trong một cuộc phe nổi dậy tấn công vào dinh tổng thống, hồi tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên ông vẫn không từ bỏ ý định hồi hương.

Theo thông tấn xã AFP, sáng Thứ Năm hôm qua (giờ địa phương), hai phụ nữ và hai người đàn ông đã bị giết. Các nhân chứng kể rằng các phụ nữ này đã bị các tay súng bắn sẻ hạ sát, trong khi những người đàn ông đó bị thiệt mạng vì mảnh lựu đạn do cảnh sát chính quyền lén ném vào công trường “Thay Đổi”.

Theo các nhà quan sát, lợi dụng dư luận thế giới chú trọng vào tình hình ở Libya và Syria, chính quyền của Tổng Thống Saleh đã dự định diệt tan phe chống đối và đàn áp thẳng tay các đám biểu tình ở Yemen. Bởi thế thủ đô Sana’a, đặc biệt trong mấy ngày qua đã lâm vào tình cảnh tắm máu khiến tổ chức Amnesty International (Ân Xá Quốc Tế) phải bày tỏ nỗi lo sợ viễn tượng một cuộc nội chiến ở Yemen.

* “Khat” trong các lều biểu tình

Nhiều người biểu tình tử thủ ngày đêm trong các lều trại, bất chấp tiếng hỏa tiễn và lựu đạn nổ chát chúa ở các địa điểm gần đấy. Đàn ông, thanh niên gối đầu trên những chiếc gối-dã-chiến và nhai “khat” một cách thong thả. “Khat” là một chất ma túy dịu, nhẹ mà hầu hết nam giới ở đây dùng hàng ngày.

Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng hô hào của ban tổ chức từ loa phóng thanh: “Tiến lên! Hãy gia tăng tốc lực! Hãy bảo vệ danh dự của các đấng tử đạo! Những con người tự do hiện ở đâu?” - Lời kêu gọi như thể trách mắng tiếp tục: “Phụ nữ của chúng ta quả thật đáng nể hơn các bạn đấy!”
Một toán phụ nữ, bó mình trong những chiếc áo đen rộng thùng thình, rảo bước ngang qua các dãy lều và yêu cầu các ông nhả “khat” ra, rồi thay vì nằm dài trong lều, hãy ra ngoài mà bách bộ, chờ đến sáng mai mà xuống đường biểu tình.

* Tranh đấu cho Dân Chủ

Những người biểu tình này quả quyết rằng họ chiến đấu cho Dân Chủ cũng như họ nhất định đánh gục bọn lãnh đạo tham nhũng vốn chẳng mang lại chút hy vọng gì cho tương lai. Tệ nạn thất nghiệp đã vượt quá 35 phần trăm, và hơn 40 phần trăm dân chúng hiện phải sống với hai đô la một ngày hay ít hơn nữa. Một phần ba (1/3) cư dân chịu đựng tình trạng thiếu dinh dưỡng.

Sinh viên Rami (23 tuổi đời) kể với ký giả của thông tấn xã NTB: “Trước đây chúng tôi chẳng có mục đích gì cả. Ông bạn học nhiều năm xong cũng không thể tìm được công ăn việc làm. Gia đình của ông bạn định cư ớ các thôn làng mà tại các nơi đó không có nước sạch”. Rồi anh nhấn mạnh: “Bạn chẳng có gì để mất một khi bạn không có tương lai”.

Tuy nhiên, mặc dù nhiều người trong các đám đông biểu tình vẫn xác quyết là họ sẵn sàng hy sinh cuộc sống này để có được những sự thay đổi thật sự ở Yemen, thế nhưng những người tổ chức vẫn phải sử dụng miệng lưỡi để thuyết phục dân chúng không nản lòng, trái lại cần kiên tâm tiếp tục tham gia các cuộc biểu tình vốn đã diễn ra trong nhiều tháng rồi.

Nhưng, phải chăng vấn đề không khó giải quyết?
Trong khi đó một số quan sát viên ở trong và ngoài Yemen nghĩ rằng những người biểu tình này sẽ… biến mất trong trường hợp nhà cầm quyền đồng thuận một thỏa ước với nhiều nhóm đối lập. Chính đảng Hồi Giáo Islah được đánh giá là có khả năng qui tụ được nhiều nhất người ủng hộ và vẫn từng cung cấp cho những người biểu tình thực phẩm ngày hai lần. Bởi thế các quan sát viên cho là nếu Islah chịu chấp nhận một bản thỏa hiệp thì đa số người biểu tình sẽ cuốn gói về nhà.

Nhưng các nhóm thanh niên trong các đám biểu tình lại tuyên bố họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc trước khi những tay già nua nắm giữ quyền hành ra đi. Hơn nữa họ cũng không muốn là các cựu tổng trưởng mà nay đã đào tẩu sang phe đối lập của đảng Islah, được nắm quyền trở lại.

* Tử thi trong đền thờ

Theo tin viết hôm qua Thứ Năm của thông tấn xã NTB, một đền thờ Hồi Giáo (mosque) đã được biến thành một bệnh viện để chữa trị cho những người biểu tình bị thương. Ở đây nằm ngổn ngang nhiều tử thi của những người biểu tình vốn không thể sống sót sau các cuộc đụng độ khốc liệt với các lực lượng an ninh của Tổng Thống độc tài Ali Abdullah Saleh.

“Đừng khóc nữa! Tại sao lại khóc? Anh ấy đã trở nên thánh tử đạo; không thể có một sự kết thúc cuộc đời nào tốt đẹp và vinh dự hơn” - Một người chỉ huy biểu tình đã nói như thế với một ông cụ đang đau buồn trước cái chết của một đứa cháu ruột.

Thế nhưng sinh viên Rami không dám chắc là anh cũng đồng ý: “Tôi không biết rằng liệu sự thể có xứng đáng vậy không. Mặt khác, tôi cũng không thấy có sự chọn lựa nào khác, bởi vì…” - nói chưa hết câu thì người thanh niên 23 tuổi này đã phải nhảy vội sang chỗ khác để nhường đường cho một chiếc xe gắn máy chợt ào tới mà ở trên đệm sau có chở một tử thi vốn đã khởi sự thay đổi hình dạng.

* Ba ngày Yemen tắm máu
Chủ Nhật, 18-09-2011: Cả trăm ngàn người biểu tình đã lại xuống đường rầm rộ ở trung tâm thủ đô Sana’a để đòi Tổng Thống Saleh từ chức. Theo một ký giả địa phương, họ đã gặp ngay phải những tay súng bắn sẻ trung thành của chính phủ. Từ các nóc nhà, lực lượng này bắn thẳng vào các đám đông.

Theo đài al-Jazeera, có ít nhất 22 người đã bị giết, nhưng trên các mạng xã hội “twitter”, các nhà tranh đấu đã loan tin là con sổ tử vong cao hơn thế rất nhiều.

Cùng lúc những hình ảnh ghê rợn đã được phổ biến; theo đó nhiều người biểu tình nằm quằn quại với những vết đạn ở đầu, ở ngực và ở chân.

Nhiều hình chụp được một số nạn nhân bị bắn văng các phần của khuôn mặt - nhiều tấm ảnh khác cho thấy một số nạn nhân bị bắn lìa cả tay, chân. Theo thông tấn xã NTB, nhiều nạn nhân trong các hình ảnh ấy, vốn vừa được phổ biến trên các mạng xã hội, chỉ là trẻ con.

Theo thông tấn xã AP, trên 100.000 người đã tham gia các cuộc biểu tình hôm Chủ Nhật, xuất phát từ đài TV nhà nước và các tòa nhà chính phủ. Đám biểu tình diễn hành tới gần trung tâm thành phố thì bị các tay súng bắn sẻ và những nhân viên an ninh mặc thường phục thi đua nhả đạn vào họ. Cùng lúc đó, các lực lượng an ninh còn sử dụng vòi rồng phun nước để giải tán đám đông.

Phát ngôn viên của phe tranh đấu, Mohammed al-Sabri cho biết: “Cuộc biểu tình ôn hòa này đã phải đối diện với những loại vũ khí hạng nặng và trọng pháo”. Đương sự nhấn mạnh là những người hoạt động không hề có kế hoạch chấm dứt các cuộc tranh đấu chống chế độ.

Theo ký giả độc lập Tom Finn, đa số nạn nhân của vụ đụng độ Chủ Nhật là thanh niên; một số lớn dưới 16 tuổi. Nhà báo này tự đếm được 16 tử thi được đưa vào đền thờ. Ông nói với đài al-Jazeera là hầu hết nạn nhân đã bị bắn vào đầu.

Thứ Hai, 19-09-2011: Nhiều chục ngàn người sáng Thứ Hai vừa rồi lại biểu tình ở thủ đô Sana’a để chống đối chế độ của Tổng Thống Abdullah Saleh. Các lực lượng an ninh đã truy cản đám đông dân chúng và nhiều người đã bị các họng súng bắn sẻ sát hại. Theo các bác sĩ ở thành phố này, ít nhất 27 người bị chết; trong số này có 3 quân nhân đào ngũ sang phe biểu tình và 2 trẻ em.

Bác sĩ Mohammed al-Qubati làm việc ở một bệnh viện quân y tại Sana’a, kể: “Chúng tôi đã khám thấy các vết đạn và thương tích do vũ khí hạng nặng gây nên, chẳng hạn loại hỏa tiễn chống xe tăng”.

Theo thông tấn xã Saba, đặc phái viên của LHQ, Jamal Benomar hôm Thứ Hai đã tới Yemen nhằm tìm cách hòa giải cơn khủng hoảng hiện tại. Đồng thời Amnesty International cũng báo động nguy cơ của một cuộc nội chiến nếu sự leo thang bạo động không bị ngăn chận lại.

Tình trạng bất ổn trong mấy ngày qua trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết kể từ khi cuộc nổi dậy chống Tổng Thống Saleh và chế độ của ông ta bộc phát từ hồi tháng Giêng.

Theo Amnesty, khoảng hơn 200 người đã bị thiệt mạng và trên 1.000 người bị thương trong các cuộc biểu tình. Hội Ân Xá Quốc Tế quả quyết là các lực lượng an ninh đã nhiều lần lạm dụng quyền lực một cách quá mức, kể cả việc bắn đạn thật vào các đoàn biểu tình ôn hòa. Tổ chức này đề nghị thành lập một ủy ban điều tra độc lập nhằm truy tầm những vụ sát hại người biểu tình - và Amnesty cũng yêu cầu mọi nguồn cung cấp đạn dược và vũ khí cho Yemen phải ngưng lại tức khắc. Ông Philip Luther, phó giám đốc của Amnesty ở Trung Đông và Bắc Phi phát biểu trong một bản tuyên cáo đề Thứ Hai, ngày 19 tháng 9: “Cộng đồng thế giới không thể tiếp tục đặt mối lo âu về an ninh của riêng mình và nỗi sợ hãi al-Qaida trước nhân quyền”.

Thứ Ba, 20-09-2011: Chính phó tổng thống của Yemen chiều Thứ Ba vừa rồi đã yêu cầu một cuộc đình chiến ở thủ đô. Thế nhưng, theo các nhà quan sát, sự chuyển động bạo lực xem ra chỉ có cơ leo thang mà thôi và nỗi lo sợ lan rộng là cuộc xung đột này sẽ phát triển thành một cuộc nội chiến.
Hôm Thứ Ba, ít nhất 4 người đã bị các tay súng bắn sẻ sát hại ở gần địa điểm gọi là công trường “Thay Đổi”, nơi mà những người biểu tình vẫn tử thủ kể từ ngày cuộc nổi dậy chống chế độ bộc phát cách nay 8 tháng. Thêm một người nữa bị tử vong khi một trái lựu đạn trúng vào trại lều của phe biểu tình.

Tóm lại, kể từ Chủ Nhật tới Thứ Ba vừa rồi, cuộc xung đột đã làm tiêu hao gần 80 sinh mạng.

* Hoàn toàn bế tắc
Các trận chiến vừa qua bộc phát vô cùng mãnh liệt là bởi nguyên nhân Tổng Thống Ali Abdullah Saleh - hiện vẫn ở bên Saudi-Arabia - lại bác bỏ kế hoạch chuyển nhượng quyền hành. Chủ Nhật vừa rồi, những người chống đối chế độ ở thủ đô Sana’a dường như đã mất hết sự kiên nhẫn trong cuộc tranh chấp bế tắc này, nên đã tiến vào khu vực vẫn do các lực lượng trung thành với tổng thống kiểm soát. Các lực lượng an ninh tấn công lại các đoàn biểu tình, vì thế đã gây nên những trận chiến ác liệt hơn bao giờ hết.

Một nhà ngoại giao ẩn danh hôm qua đã phát biểu với thông tấn xã Reuters là không có dấu hiệu gì cho phép suy đoán là cuộc xung đột này sẽ chấm dứt nay mai, mặc dù vẫn diễn ra những cuộc hòa đàm. – (HM)

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/san-sang-tro-thanh-thanh-tu-dao-de-lat-do-tong-thong-yemen-d6l0GnOL.html
Bạn thích bài này?
Bookmark and Share

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo
Giới thiệu doanh nghiệp

Lời Thề Định Mệnh sắp ra mắt

Ông cũng là một đại diện tiêu biểu cho nền văn học miền Nam. Người đọc có thể tìm thấy cả một xã hội và văn hóa miền Nam từ những năm 1920 đến 1945 trong toàn bộ các tác phẩm của ông.

Đêm nhạc ca khúc Nguyễn Đình Toàn

Ở những bản tình ca của Nguyễn Đình Toàn, ca từ cùng giai điệu đã làm nên "chất tình" quen thuộc mộc mạc và giản dị, nhưng cũng đủ để cảm nhận nơi tình yêu đầy đủ những cung bậc cảm xúc

Thổn thức cùng tiếng kèn của Hoài Phương trong CD The Sound of Love

Những ca khúc được chọn trong CD này đều được Hoài Phương thực hiện theo yêu cầu của khán giả.

Poster Thị Kính đã treo lên

Có gì quan trọng về poster này? Để hiểu rõ hơn về điều này, cần nhắc sơ qua vài con số trong lịch sử opera trước.

Giới thiệu đêm nhạc Quê Hương, Lính và Tình Yêu

Là thời gian những người lính sau khi buộc phải buông súng, rời khỏi cuộc chiến tàn khốc, để bước vào một cuộc chiến khác cũng khốc liệt không kém trong các trại tù của kẻ chiến thắng.

Chiều ra mắt sách nhạc Phạm Đình Chương và Toàn Bộ Sáng Tác

Trong tổng cộng 50 ca khúc trong toàn bộ sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, ông Phạm Thành đã giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu trong chương trình phụ diễn văn nghệ, được chia thành 3 giai đoạn sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Đình Chương.

8 điều hay về phim Instant Noodle của đạo diễn Nguyễn Trọng Khoa

Không như một số phim khác, người ta lồng tiếng thế nào ấy, và dùng từ Hán-Việt nhiều đến mức nhắm mắt lại là nghe y như một bộ phim Hongkong hoặc phim Tàu.

Nhà văn Nguyễn Ninh Thuận với Nỗi Lòng & Khát Vọng

Nguyễn Ninh Thuận gửi tất cả về giúp các Thương Phế Binh Quảng Trị và các cựu giáo chức Sư Phạm Qui Nhơn đang trong hoàn cảnh túng thiếu. Đây quả là tấm lòng hiếm quý của một nhà văn.

Nhà soạn nhạc P.Q. Phan trước khi mở màn

Nhiều khi người ta diễn giải ý tưởng về tác phẩm theo cách mà tôi không hình dung ra trong đầu, và tôi có thể thích hoặc không thích nó. Nhưng khi phần sáng tác đã hoàn chỉnh, người ta có quyền diễn giải tác phẩm theo ý mình, đó là chuyện tự nhiên và tôi phải chấp nhận chuyện này.

Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế: Còn Thêm Một Tuần Hào Hứng

Mà chuyện về các cuốn phim Việt Nam được trình chiếu tại Đại Hội thì thật hấp dẫn, nói hoài không hết.
Quảng cáo