Đạo và Đời

Sám hối và tin vào Tin Mừng

Wednesday, 24/01/2018 - 10:28:23

Dân chúng nghe theo ông, tin vào Chúa, công bố lệnh ăn chay và thực hành sự thống hối, từ người lớn cho tới trẻ con. Bởi vì sự sám hối của họ nên Chúa đã tha thứ và không phá hủy thành Ninivê.

Bài LM TRẦN VĂN KIỂM

Câu chuyện Kinh Thánh về tiên tri Giôna thật thú vị. Không biết có ai trong loài người bị nuốt vào bụng cá ba ngày mà còn sống hay không?


Hình minh họa câu chuyện ông Jonah đã sống trong bụng cá ba ngày ba đêm, sau khi chạy trốn sứ mạng của Chúa. (H. Mandel, 1984 / Defenders of the Catholic Faith)

Ông Giôna được Chúa sai đi tới thành Ninivê để rao giảng sự thống hối. Nhưng thay vì đi Ninivê để thực hiện sứ mạng của mình thì ông lại xuống tàu chạy trốn vì nghĩ rằng sứ mạng của mình thật khó khăn. Nhưng nào ông có thoát khỏi mệnh lệnh của Chúa. Có lẽ trên tàu ông đang mỉm cười thở phào thì bỗng sóng gió, bão tố nổi lên. Những người trên tàu biết ông chạy trốn Thiên Chúa, sợ bị vạ lây, họ đã quăng ông xuống biển, và ông bị con cá lớn nuốt vào trong bụng ba ngày, sau đó đã nhả ông lên bờ.

Một lần nữa Chúa truyền cho ông Giôna phải rao giảng sự thống hối cho dân thành Ninivê. Theo Kinh Thánh thì thành Ninivê là một thành phố của Dân Ngoại cực kỳ rộng lớn, phải đi ba ngày đàng từ đầu này tới đầu kia. Lần này thì Giôna không dám từ chối nữa. Ông đã đi một ngày đàng và công bố: “Còn bốn mươi ngày nữa Ninivê sẽ bị phá hủy.”

Dân chúng nghe theo ông, tin vào Chúa, công bố lệnh ăn chay và thực hành sự thống hối, từ người lớn cho tới trẻ con. Bởi vì sự sám hối của họ nên Chúa đã tha thứ và không phá hủy thành Ninivê.

Chúa Giêsu khi xuống thế làm người Ngài cũng đã thực hiện sứ mạng Chúa Cha trao phó cho Ngài và Ngài đã thực hiện một cách hoàn hảo. Ngài đã chấp nhận khổ nhục lớn lao là chết trên thập giá để làm chứng tình yêu Thiên Chúa cho con người và để ban ơn tha tội cho những ai có lòng sám hối trở về với Thiên Chúa. Như Giôna bị nuốt vào trong bụng cá ba ngày thì Chúa Giêsu cũng sẽ ở trong mộ ba ngày trước khi sống lại vinh quang.

Tin Mừng của Chúa Nhật tuần này tường thuật việc Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ đầu tiên để họ cùng chia sẻ sứ mạng với Ngài. Các ông đã hăng say bước theo Ngài để loan báo Tin Mừng Nước Trời. Các ông là những con người rất bình thường, không có gì tài giỏi hơn người. Thế mà các ông đã được Chúa chọn gọi để làm nền tảng, không phải để xây dựng một dân tộc hay một quốc gia, nhưng là để xây dựng Nước Trời tồn tại đời đời vĩnh viễn.

Ngay khi khởi đầu sứ mạng của Ngài, Chúa Giêsu đã loan báo rằng: “Thời kỳ đã mãn, và triều đại Nước Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” Vậy thì sứ điệp hôm nay Chúa muốn gửi đến cho mọi người chúng ta, trước hết, là hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Lời mời gọi này chúng ta đã nghe đi nghe lại biết bao nhiêu lần. Nhưng đây vẫn là một sứ điệp khẩn thiết vì có những người chưa bao giờ được nghe tới lời mời gọi này.

Đó là những người chưa biết Chúa Kitô là ai. Còn đối với những người mang danh Kitô hữu thì đó vẫn là lời mời gọi khẩn thiết nếu họ chưa biết sám hối và sống Tin Mừng của Chúa. Còn những ai ngoan ngoãn sám hối và tin vào Tin Mừng thì quả thật họ đã đạt được hạnh phúc của Kitô hữu. Nhưng hạnh phúc của họ chưa có thể dừng lại ở đó nếu anh chị em chung quanh của họ vẫn còn những người chưa nhận biết Chúa.
Vì thế, lời loan báo “Thời kỳ đã mãn, và triều đại Nước Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” sẽ còn phải lặp đi lặp lại cho tới ngày tận thế.
 




Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT