Hoa Kỳ

Rút súng trong quán ăn bắn kẻ cướp để bảo vệ gia đình

Friday, 08/12/2017 - 11:16:24

Cảnh sát San Antonio nói với đài Fox 29 rằng nghi can Andres Herrera, 19 tuổi, bước vào nhà hàng Popeyes tối thứ Tư, và tới gần Carlos Molina, 32 tuổi, đang ngồi ăn với vợ và hai đứa con.


Quán ăn nơi xảy ra vụ bắn đêm thứ Tư, 6 tháng 12, 2017. (RNN)


SAN ANTONIO, Texas - Một ông đang ngồi ăn ở một nhà hàng Popeye đã bắn chết một tên cướp có súng đang đe dọa gia đình ông.

Cảnh sát San Antonio nói với đài Fox 29 rằng nghi can Andres Herrera, 19 tuổi, bước vào nhà hàng Popeyes tối thứ Tư, và tới gần Carlos Molina, 32 tuổi, đang ngồi ăn với vợ và hai đứa con.

Herrera đòi ông Molina đưa tiền, nhưng ông Molina nói rằng ông đã dùng hết tiền cho bữa ăn. Ông Molina cũng xin kẻ cướp cho ông và gia đình được rời khỏi nhà hàng, theo tin của đài News 4 San Antonio.
Herrera đồng ý cho họ ra đi và quay qua đòi tiền từ các nhân viên.

Tuy nhiên, đúng lúc đó hai đứa con khác của Molina bước ra khỏi phòng vệ sinh của nhà hàng. Khi thấy Herrera chĩa súng vào hai con, ông Molina liền rút súng bắn chết Herrera.

Ông Molina là người được cấp giấy phép mang súng theo luật Texas. Cảnh sát nói họ tin rằng Molina đã bắn để bảo vệ con ông.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT