Thể Thao

Ronaldo nói năng ngạo mạn ở tòa, và tin PSG mua Neymar

Tuesday, 01/08/2017 - 07:44:22

Trong khi đó thì từ Brazil đến Tây Ban Nha qua đến Âu châu, và đặc biệt tại Pháp, thì thiên hạ đang nhốn nháo về tin Neymar chuẩn bị rời bỏ Barcelona để đi đầu quân với đội Paris Saint Germain.

Bài THANH NGUYỄN

Cristiano Ronaldo của Real Madrid đã ra hầu tòa ở Madrid hôm thứ Hai, để điều trần về tội trốn khoản thuế tương đương $17.36 triệu Mỹ kim do không khai báo đầy đủ lợi tức từ những khoản tiền người ta quảng cáo mượn danh nghĩa cùng hình ảnh của cậu ta, theo như bản cáo trạng của phía công tố Tây Ban Nha.
Đây là một phiên tòa kín ở dạng điều trần, cánh truyền thông không được tham dự. Một nữ thẩm phán chủ tọa. Nếu bà ta cân nhắc là nội vụ cần được đưa lên tòa trên để xử công khai thì với tội danh như công tố người ta cáo buộc, Ronaldo có thể bị án tù đến bảy năm chứ không ít; ngoài khoản tiền phạt cùng tiền thuế sẽ phải trả hồi tố.


Cái poster ngoài sân Camp Nou của đội Barcelona, lên án Neymar là kẻ bội phản. (Globoesporte)

Đối với người bình thường khi ra trước thẩm phán ở bước này thì hẳn nhiên là người ta phải xử sự sao cho hết sức thận trọng, nhất là về mặt nói năng. Chỉ có điều là vì xưa nay cậu Ronaldo này vẫn có tính phô trương và -điều hết sức tai hại cho bản thân cậu ta- được thiên hạ năm châu cùng cánh truyền thông thế giới không ngớt “bơm” mình lên cho nên Ronaldo đã không giữ được sự cẩn ngôn cần thiết mà lại đi nói năng rất ngạo mạn trước bà thẩm phán.

Có một lúc, cậu ta buột miệng, “Tên tôi mà không phải là Cristiano Ronaldo thì hôm nay tôi đã không phải ra ngồi đây”!

Bà thẩm phán trả lời, “Đã không biết bao nhiêu người không ai biết đến phải ra ngồi chỗ anh ngày hôm nay. Anh đang là đối tượng của một cuộc điều tra theo như tội danh phía công tố người ta cáo buộc, và tôi có phận sự phải xem xét để ra phán quyết.”

Tất nhiên là thẩm phán thì người ta làm việc theo luật pháp và công tâm như chức năng của thẩm phán vẫn được định nghĩa là như vậy, nhưng cái kiểu ăn nói của cậu Ronaldo có lợi hay hại ra sao cho mình thì thiên hạ nhìn vào cũng có thể kết luận chẳng mấy khó khăn.

Bề nào việc này cũng còn dây dưa, kéo dài qua cho tới năm 2018 thì mới có ... Hồi Hai!
Trong khi chờ đợi thì Ronaldo đã trở về sân của đội Real Madrid để tập dượt cho trận banh sắp tới. Người ta dự kiến là cậu ta sẽ có mặt trong trận thân hữu ở sân Soldier Field tại Chicago vào thứ Năm 3 tháng 8 với đội ngũ được tuyển chọn từ câu lạc bộ bóng đá Major League Soccer (MLS) của Mỹ. Không còn thấy ai bàn tán gì về việc Ronaldo rời bỏ Real Madrid.

Trong khi đó thì từ Brazil đến Tây Ban Nha qua đến Âu châu, và đặc biệt tại Pháp, thì thiên hạ đang nhốn nháo về tin Neymar chuẩn bị rời bỏ Barcelona để đi đầu quân với đội Paris Saint Germain.

Mấy tuần lễ trước đây thì nguồn tin này vẫn còn thuộc diện “tin hành lang,” nhưng giờ này thì tin đã ... ra khỏi hành lang để chuẩn bị trở thành công khai! Tin mới nhất là Paris Saint Germain đang rục rịch công khai hóa việc tuyển mộ Neymar vào ngày thứ Tư tuần này!

Mà tin này hẳn cũng phải có mức độ khả tín thế nào đấy thì mới có tin trên báo chí Tây Ban Nha là thái độ mập mờ về vụ đi hay ở của cậu Neymar đã khiến cho ngay chính đội ngũ của đội Barcelona bắt đầu phát chán! Rồi trong khi phóng viên của tờ báo thể thao Globoesporte từ bên Brazil qua săn tin ở Barcelona thì lang thang quanh sân Camp Nou của đội Barcelona người ấy chụp được tấm hình có ai đấy đã dán cái poster to tướng với hình của Neymar kèm theo mấy hàng chữ khổ lớn: “Cần truy tầm một tên phản bội! Bọn lính đánh thuê thì nên cút khỏi đội Barcelona. Ở đây chỉ có những cầu thủ yêu màu cờ sắc áo của mình”!


Cristiano Ronaldo ở Thượng Hải ngày 23 tháng 7. (VCG/ Getty Images)

Sự thể đã như vậy thì việc ra đi của Neymar khó còn có thể gọi là mập mờ. Cụ thể là có tin từ báo Europe 1 bên Pháp là đội Paris Saint Germain đã liên lạc với lực lượng cảnh sát Paris trong việc đảm bảo an ninh cho buổi lễ trình diện Neymar tại quảng trường Trocadéro trong khuôn viên của điện Chaillot nhìn qua tháp Eiffel bên kia sông Seine, trong khu vực Quận 16 của Paris. Người ta muốn làm đình đám như dạo đưa anh cầu thủ Thụy Điển Ibrahimovic ra trình làng vào năm 2012.

Ibra là người đóng góp rất nhiều thành tích cho đội PSG trước khi anh ta mãn hợp đồng sau mùa bóng 2015-16, đi đầu quân cho Manchester United một mùa 2016-17, và nay đã tạm nghỉ đấu ở tuổi 35. Ibra là người nói năng cũng khá “linh tinh” như có lần bực mình ví nước Pháp như ... cứt, và có lần đề nghị hủy bỏ cái tháp Eiffel để dựng tượng của mình thay vào đấy!

Nếu việc Paris Saint Germain mua Neymar của Barcelona được trót lọt thì số tiền hẳn nhiên cũng sẽ thuộc dạng kỷ lục! (Người ta đưa ra con số gì mà lên tới cả trên dưới $200 trtiệu Mỹ kim)! Vì mua với giá cắt cổ như vậy cho nên lại có tin PSG đang lo bán đi ít nhất hai cầu thủ, mà người ta nghĩ ngay đến hai người có thể bán đi được với giá cao là Serge Aurier và Matuidi. Ngược lại, bán được Neymar với giá cao như vậy thì Barcelona cũng phải tính chuyện tìm người thay thế; và tiền thu về được cũng thừa sức giúp Barcelona mua thêm được hai người mới thuộc loại “sao sáng” ở những đội khác.
Cả hai vụ việc nêu trên đều thuộc diện còn “hồi sau sẽ rõ”!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT