Thể Thao

Ronaldo đoạt giải Ballon d"Or và kết quả xổ số vòng 16 UEFA Champions League

Monday, 12/12/2016 - 09:31:29

Vì là rút thăm để coi xem đội nào sẽ đấu với đội nào cho nên xưa giờ trong những cuộc rút thăm như thế này người ta vẫn không quên để ý đến yếu tố may rủi khi một đội được biết là mình sẽ đấu với ai.

Bài THANH NGUYỄN

Trong ngày thứ Hai, sau khi ở trụ sở của tổ chức UEFA tại Nyon bên Thụy Sĩ người ta công bố kết quả rút thăm cho vòng loại 16 đội thuộc giải Champions League và cạnh đấy cũng là kết quả rút thăm vòng loại 32 đội cho giải UEFA Europa League, thì đến gần cuối ngày ở Paris, bên Pháp, người ta cũng công bố kết quả bình chọn cho giải Ballon d'Or mùa bóng 2015-16.

Hai đại diện cao cấp của tổ chức UEFA là Ruud Gullit (trái) và Michael Heschschwerdlt (phải) chuẩn bị bốc thăm cho vòng 16 giải Champions League tại Nyon, Thụy Sĩ ngày 12 tháng 12. (Fabrice Coffrini/ Getty Images)


Vòng loại 32 cho giải Europa League thì bề nào cũng là giữa 32 đội để từ đấy đi đến vòng loại 16 cho nên chuyện cũng còn xa, so với giải Champions League lớn hơn và cận kề hơn giữa 16 đội hàng đầu châu Âu, vì vậy mà vào thời điểm này ta chỉ cần chú ý đến vòng 16 nói đây. Vì là rút thăm để coi xem đội nào sẽ đấu với đội nào cho nên xưa giờ trong những cuộc rút thăm như thế này người ta vẫn không quên để ý đến yếu tố may rủi khi một đội được biết là mình sẽ đấu với ai.


Antoie Griezmann, người được bình chọn hạng Ba của giải Ballon d'Or. (France Football)


Theo nguyên tắc thì một khi đấu chán chê với nhau để loại nhau ra từ hồi cuối tháng 6 năm 2015 cho đến nay chỉ còn 16 đội thuộc hàng vô địch châu Âu thì cán cân lực lượng giữa đội này với đội kia cũng khó mà chênh lệch nhau đến mức một 10 một 7 hay 8.

Thế nhưng tất cả ngần ấy 16 đội tất nhiên ai nấy cũng đều nghiên cứu thực lực của nhau và ngoài những yếu tố chủ quan thì vẫn có những nhân tố hết sức khách quan để một đội có thể nhẩm tính là đội nào thực sự ngang ngửa hoặc nhắm chừng mạnh hơn mình về một số mặt nào đấy, do đó mà “giá như” sau khi rút thăm mình được xếp với một đội nhắm chừng chỉ cần "yếu" hơn mình một tí tẹo thì chắc chắn vẫn còn hơn là phải đấu với một đội nó hơn mình một tí tẹo!


Lionel Messi, người được bình chọn hạng Nhì trong giải Ballon d'Or. (France Football)


Từ đấy mà sau đợt rút thăm thì kết quả là như sau:

- Manchester City - Monaco. Xem ra là ngang ngửa.
- Real Madrid - Napoli . Đội ngũ Real Madrid có phần mạnh hơn đội ngũ Napoli, nhất là sau khi tay kiện tướng Gonzalo Higuain trước đây của Napoli (mà cũng là cụu cầu thủ của Real Madrid mới là trớ trêu) thì nay đã về đầu quân bên Juventus.

- Benfica - Borussia Dortmund. Benfica của Bồ Đào Nha sẽ rất vất vả khi phải chọi với anh thuộc diện hàng đầu của Đức.

- Bayern Munich - Arsenal. Bayern từ đầu mùa bóng 2016-17 dưới quyền ông người Ý Ancelotti đã không còn mạnh ở bên Đức như mùa bóng năm trước, thời HLV Guardiola, vì có thay đổi trong thành phần đội ngũ, trong khi Arsenal bên Anh dưới tay ông người Pháp Arsene Wenger từ liên tục 20 năm nay thì mùa bóng này đang là "ngôi sao sáng" trong Premier League. Tuy cái thế của đôi bên vẫn có thể coi như khó biết mèo nào cắn mỉu nào!
- Porto - Juventus. Porto là đội hàng đầu của Bồ trong khi Juventus là đội hàng đầu của Ý. Không anh nào có thể tự coi mình như hên hay xui khi sẽ đụng trận với nhau.




Bảng kết quả rút thăm cho vòng 16 , giải UEFA Champions League tại Nyon, Thụy Sĩ, ngày 12 tháng 12. (Fabrice Coffrini/ Getty Images)

Ronaldo mang số 7 tranh banh với Messi trong trận gần đây nhất giữa Real Madrid với Barcelona ngày 3 tháng 12. Ngày 12 tháng 12 Ronaldo đoạt giải Ballon d'Or. (Alex Caparros/ Getty Images)


- Bayer Leverkusen - Atletico de Madrid. Atletico năm rồi vào chung kết với Real Madrid và thua ở vòng đá luân lưu, sau khi năm trước đấy nữa cũng vào chung kết với Real Madrid ở thủ đô Lisbon bên xứ Bồ và thua vào những phút cuối. Mùa bóng này Atletico có phần lận đận trong nhóm La Liga bên Tây Ban Nha trong khi Leverkusen của Đức còn thấp hạng hơn trong Bundesliga so với Atletico trong La Liga. Xem chừng Leverkusen khó qua mặt Atletico.

- Paris Saint Germain - Barcelona. Bên Tây Ban Nha thì sau cuộc rút thăm dư luận chung là Barcelona sẽ đụng trận với một con cá khá nhiều xương; chỉ sơ xảy một tí là sẽ bị hóc. Chỉ có điều là PSG lại không có được cái "Chĩa ba tử thần" là bộ ba MSN - Messi, Suarez và Neymar- cực kỳ lợi hại như Barcelona. Hình như bên TBN người ta hơi quá lo!


Cristiano Ronaldo trong màu áo đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha ngay sau khi đội này đoạt giải EURO 2016 năm nay. (France Football)


- Sevilla - Leicester City. Sevilla là đương kim vô địch giải UEFA Europa League từ mùa bóng năm trước và năm nay vẫn không có gì sa sút trong La Liga, thậm chí còn đứng hạng 3, dưới Barcelona, trong khi Atletico đứng hạng 6. Còn Leicester là đương kim vô địch của Premier League bên Anh từ mùa bóng năm trước nhưng năm nay đang đứng hạng thứ 14 không vì lý do gì khác hơn là năm rồi mấy đội đầu đàn bị khủng hoảng nội bộ nhân đó mà Leicester thừa nước đục thả câu, còn năm nay thì đâu lại trở về đấy với thực tế là Leicester không có tiền để tậu được đội ngũ đắt giá như đám bên trên. Leicester e khó thoát khỏi chân của đám Sevilla!

Nhưng rốt lại, nhìn chung thì ai nấy cứ việc yên trí là sẽ có một vòng 16 của giải UEFA Champions League hết sức hấp dẫn, bất kể là cặp nào đấu với nhau! Mỗi cặp sẽ đấu làm hai lượt, lượt đi và lượt về ở sân của nhau. Lượt 1 - "đi" hay "về" còn tùy nơi sân đấu của đội nào- trong bốn ngày bắt đấu trung tuần tháng Hai 2017; còn lượt 2 sẽ vào bốn ngày đầu tháng Ba. Chỉ có tí phiền toái cho giới mộ điệu thế giới là UEFA xếp cho từng cặp hai đội đấu vào cùng ngày, cùng giờ. Đành phải chọn một để xem, rồi trận kia xem sau, miễn là tìm cách nào đó để mình không biết kết quả của trận mình sẽ xem chiếu lại!

Ronaldo đoạt giải Ballon d'Or lần thứ tư

Vào lúc xế chiều thứ Hai ở Paris, khi tờ báo thể thao France Football cho công bố kết quả bình chọn giải Ballon d'Or mùa bóng 2015-16 thì cậu Ronaldo đang ở Madrid, lo chuẩn bị đi Nhật để đấu bán kết giải FIFA Club World Cup với đội Club America của Mexico.

Giải Ballon d'Or này là do tờ báo France Football chủ trương. Qua năm 2010 vì FIFA cũng có giải "Cầu thủ xuất sắc trong năm" cho nên hai giải nhập lại thành một, mang tên "FIFA Ballon d'Or". Đến năm 2016 thì sau khi FIFA bị ngần ấy chuyện tai tiếng cho nên bên Pháp người ta bực mình, "nghỉ chơi" với FIFA về giải này và rút về, coi như giải của giới báo chí thể thao Pháp.

Cũng vì cái vụ "châu về Hiệp Phố" này cho nên dư luận bên Pháp lại lên tiếng là "ta chớ nên quên những kiện tướng đồng hương như Antoine Griezmann, Paul Pogba, v.v.. Khổ nỗi là Antoine Griezmann tài nghề thì chẳng thiếu, vốn là ngôi sao sáng chói của đội Atletico Madrid bên Tây Ban Nha, khổ người tầm thước, đẹp trai, hiền lành, mặt tươi như hoa, khiêm cung, không ồn nào bắng nhắng, tính hay khoa trương như Cristiano Ronaldo, thế nhưng vẫn chưa lập được thành tích ngang ngửa được với Ronaldo hay Messi.

Sau khi biết mình được xếp hạng Ba trong ngày thứ Hai, dưới Messi và Ronaldo, thì Antoine than thở, "Tôi được xếp hạng ba vì trên tôi còn có hai con quái vật chúng nó án ngữ." Chữ "monstres" trong tiếng Pháp mà Antoine sử dụng không có nghĩa xấu mà có nghĩa như những sinh vật gì đấy khác hẳn với những sinh vật bình thường. (Còn Pogba thì được xếp hạng thứ 14, đồng hạng với cậu Arturo Vidal người Chile).

Riêng cậu Ronaldo thì đoạt giải với 745 điểm, tức là vượt hẳn về điểm so với mấy anh bên dưới. Messi (Argentina) đứng Nhì, Griezmann đứng Ba, Suarez (Uruguay) đứng hạng Tư và Neymar (Brazil) hạng Năm. Giải này không do báo France Footbal bình chọn mà là do cả trăm huấn luyện viên quốc tế, đội trưởng các đội banh quốc tế, các bình luận gia bóng đá quốc tế người ta cho điểm để từ đấy tờ báo đúc kết xem ai cao ai thấp.

Trong mùa bóng 2015-16 thì Ronaldo đoạt được những thành tích mà đám theo sau khó bì cho kịp. Với tư cách là đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha, cậu ta giúp đội đoạt giải Euro 2016 sau khi với tư cách một trong những cầu thủ nòng cốt của Real Madrid, cậu ta cùng đội mình đoạt giải UEFA Champions League sau trận chung kết với Atletico Madrid. Cậu ta tham dự tổng cộng 52 trận cho đội nhà Bồ Đào Nha lẫn đội Real Madrid, và ghi được tất cả 48 bàn thắng. Ngay từ rất sớm trong năm thì những ứng viên khác cũng đều đã biết thân là khó địch lại được Ronaldo trong giải Ballon d'Or cho năm nay.

Đây là lần thứ tư cậu ta đoạt giải này. Lần đầu là vào năm 1998 khi còn đấu cho Manchester United bên Anh. Hai lần sau, năm 2013 và 2014 là khi đã về đầu quân cho Real Madrid.

Đã từ lâu, hàng năm khi giải này được công bố thì không ít người đã nêu thắc mắc về ý nghĩa của một cầu thủ xuất sắc nhất trong năm. Luận cứ chung là một cầu thủ cho dù có tài ba đến mấy đi nữa mà không có nguyên cả một đội ngũ cùng đấu với mình thì phỏng làm được nên trò trống gì? Cách lập luận đó thì hẳn nhiên là xác đáng bởi dù gì đi nữa thì bóng đá vẫn là một môn chơi mang tính đồng đội. Thế nhưng cũng cứ khách quan mà xét thì xưa giờ vẫn chẳng mấy ai dị nghị về tài nghề riêng, nhìn vào lại thấy một ai đấy người ta như thể đứng riêng ra hẳn so với đám đồng đội của mình như một Pélé, một Maradona, một Cruiff trước đây, hoặc những Messi, Ronaldo, Suarez, Griezmann, Neymar của ngày hôm nay. Vắng mấy người này là kết quả trận đấu của đội họ sẽ khác đi không ít.

Có điều là Ronaldo xưa nay vẫn có thói quen thích vỗ ngực đồm độp, thế nhưng khi được "tin lành" từ Paris thì đang trên đường chuẩn bị đi Nhật dự giải FIFA Club World Cup, cậu ta vẫn gửi điện văn cảm tạ tất cả những đồng đội của mình trong đội tuyển quốc gia Bồ cũng như đội Real Madrid đã giúp mình đạot được giải cá nhân này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT