Thế Giới

Romania: Thu 5 tấn thịt đông lạnh từ 35 năm trước

Tuesday, 23/02/2016 - 10:34:34

Được biết, số thịt đã được bán tại 2 cửa hàng lâu đời nhất trong thành phố. Khi bị kiểm tra, chủ cửa hàng đã trình giấy tờ giả, chứng nhận số thịt an toàn cho người tiêu thụ.


CONSTANTA - Cảnh sát Romania mới đây đã thu giữ 5 tấn thịt đông lạnh được tích trữ từ cách đây hơn 30 năm, trong 1 cửa hàng ở thành phố Constanta. Trong 1 cuộc điều tra trốn thuế, cảnh sát thành phố Constanta đã rất kinh ngạc khi phát hiện 5 tấn thịt đông lạnh chuẩn bị được đem ra bán tại địa phương.
Sau khi phân tích trong phòng thí nghiệm, nhà chức trách địa phương càng bàng hoàng khi biết số thịt này đã được đông lạnh từ những năm 1980, và chuẩn bị được đem ra bán vào tháng này. Các xét nghiệm cũng cho thấy rằng vào 6 năm trước, số thịt này đã được rã đông, rồi sau đó lại được đông lạnh lại để bán cho người chủ hiện tại, ông Razvan Dimoftache.
Bác sĩ Petru Alexe, người thực hiện xét nghiệm, cho biết "Số thịt hoàn toàn có hại cho người dùng. Bất cứ ai ăn phải chúng đều phải đối mặt với những nguy hiểm về sức khỏe.” Được biết, số thịt đã được bán tại 2 cửa hàng lâu đời nhất trong thành phố. Khi bị kiểm tra, chủ cửa hàng đã trình giấy tờ giả, chứng nhận số thịt an toàn cho người tiêu thụ.

Giấu xác mẹ suốt 8 tháng để lấy tiền hưu
KANAGAWA - Một người đàn ông Nhật 49 tuổi đã bị cảnh sát Yokohama, quận Kanagawa bắt giữ, sau khi giấu xác mẹ suốt 8 tháng trong va-li để lấy tiền lương hưu của bà. Nghi can Takashi Okazaki, công nhân xây dựng, khai rằng mẹ của ông ta, bà cụ Eiko, đã qua đời vào tháng 3 năm ngoái do tuổi già sức yếu. Do không có tiền làm đám ma cho mẹ, ông Takashi đã quyết định giấu xác bà trong chiếc va-li cũ và cất trong tủ quần áo.
Sự việc bị phát hiện vào ngày 12 tháng 11 vừa qua, khi cảnh sát tới nhà nghi can tại Yokohama, quận Kanagawa, nhằm điều tra việc ông này không chịu trả tiền thuê nhà. Sau khi lục soát, cảnh sát phát hiện ra chiếc va-li với mùi hương thơm ngát xung quanh. Nhà chức trách tin rằng, Okazaki đã cố tình dùng nước hoa để che giấu mùi hôi bốc ra từ thi thể.
Vào thời điểm cảnh sát xét nhà, ông Okazaki không có mặt ở nhà. Bởi vậy sau đó, ông ta bị bắt giữ tại 1 quán cafe gần nhà vào ngày 13 tháng 11. Hiện, nghi can đang bị cáo buộc tội nhận tiền hưu trái pháp luật, và bỏ mặc thi thể người đã khuất. Theo tính toán, Okazaki đã nhận khoảng 450,000 yen (khoảng $4,000 Mỹ kim) tiền hưu của mẹ sau khi bà qua đời.

Thiếu nữ thiệt mạng vì dùng điện thoại đang sạc
MOSCOW - Một cô bé 14 tuổi tại Moscow, Nga đã bị điện giật chết khi sử dụng điện thoại đang sạc trong phòng tắm. Thiếu nữ này đã vừa ngâm mình trong bồn tắm, vừa sử dụng điện thoại đang sạc tại một ổ cắm điện nối dài đặt ngay cạnh đó. Tuy nhiên, không may là ổ cắm điện để trên thành bồn tắm đã rơi vào trong bồn ngập nước, khiến cho cô bé bị điện giật chết.
Khi được phát hiện thì thi thể nạn nhân có dấu hiệu bị cháy do điện giật và trên tay vẫn đang cầm chiếc ổ cắm điện. Có lẽ cô bé đã cố gắng quăng chiếc ổ cắm điện ra khỏi bồn tắm, trong khi chiếc điện thoại thì đã bị vất xuống sàn nhà. Hiện tại, nhà chức trách Moscow vẫn đang điều tra sự việc và chưa đưa ra kết luận sau cùng.

Tranh cãi trước đám cưới, nữ y tá sát hại hôn phu
THƯỢNG HẢI – Một nữ y tá đã bị buộc tội cố ý giết người khi cho chồng chưa cưới uống hàng chục viên thuốc ngủ rồi tiêm insulin vào bụng, khiến anh này tử vong. Công tố viên tòa án Thượng Hải cho biết, cô Vương Lâm, 29 tuổi, hồi tháng 4, 2015 đã bỏ 30-50 viên thuốc ngủ cho vị hôn phu uống. Anh này ngủ thiếp đi. Sau đó, Vương tiêm insulin vào bụng Lý, khiến anh chết vì suy hô hấp và tổn thương hệ thần kinh trung ương.
Cô Vương là y tá, và cô ta lấy trộm thuốc và dụng cụ gây án từ một bệnh viện ở Thượng Hải. Năm 2011, Vương gặp gỡ và yêu Lý Minh, làm ở phòng xét nghiệm của bệnh viện. Họ định tổ chức đám cưới vào tháng 1, 2015, được cha mẹ hai bên đồng ý. Tuy nhiên, các mâu thuẫn trước đám cưới, từ cách trang trí nhà đến việc chọn mua xe hơi, đã khiến cặp đôi căng thẳng. Mẹ của Lý cũng không giữ lời hứa cho hai người đứng tên căn chung cư lớn với 3 phòng ngủ, 2 phòng khách, mặc dù trang trí nội thất đã xong.
Gia đình Lý đề nghị hoãn đám cưới lại vài tháng. Vương cho rằng gia đình Lý đã ngấm ngầm giới thiệu cho anh bạn gái mới, nhưng Lý không thừa nhận. “Tôi cảm thấy Lý Minh lừa mình", Vương khai trước tòa. Sau khi giết hôn phu, cô Vương tự tử bằng cách uống thuốc độc kali cyanide mua trên mạng. Tuy nhiên, đó lại là thuốc giả nên Vương không chết. Sự việc bị phát hiện sau đó.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT