Thể Thao

Real Madrid thắng Sevilla, vào tứ kết Copa Del Rey

Friday, 13/01/2017 - 08:37:06

Bên Tây Ban Nha thì Ronaldo chỉ có Messi để so sánh quanh năm ngày tháng; còn Real Madrid thì cũng chỉ có Barcelona để mà so sánh! Ta đọc truyện Tam Quốc...


Huấn luyện viên Zidane của Real Madrid trong trận vòng 16, lượt 2, giải Copa Del Rey với Sevilla ngày 12 tháng 1)

 

Mariano áo tím của Real Madrid tranh banh vớ với Kranevitter của Sevilla trong trận giải Copa Del Rey giữa hai đội ngày 12 tháng 1)

 

Huấn luyện viên Sampaoli của Sevilla với HLV Zidane của Real Madrid trong trận vòng 16 lượt 1 ngày 4 tháng 1 ở sân Bernabeu của Real Madrid )

 

 

Ba cầu thủ áo trắng của Sevilla hí hửng ngay sau khi cầu thủ Danillo áo tím của Real Madrid, thứ 2 tứ bên phải, tự mình đánh đầu quả banh vào lưới đội mình trong trận ngày 12 tháng 1. Thủ môn Kiko Casilla qùy gốn nhìn ra, vẻ ngao ngán chán chường )!

 

Real Madrid thắng Sevilla, vào tứ kết Copa Del Rey

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Năm 12/1 không có trận nào của năm nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Âu châu. Ai nấy đều lo tập dượt để tính chuyện với nhau vào dịp cuối tuần. Riêng bên Tây Ban Nha còn ba trận cuối của vòng 16, lượt 2, với ba cặp Celta De Vigo - Valencia, Eibar - Osasuna và Real Madrid - Sevilla. Chỉ có cặp sau cùng đó là một anh đầu bảng La Liga và một anh đứng nhì, trên cả Barcelona, cho nên báo chí với truyền hình chỉ lo để ý đến cặp này.

Copa Del Rey, "Cúp của nhà vua", là một giải lớn bên Tây Ban Nha. Đội đang giữ cái cúp này từ mùa bóng vừa rồi là Barcelona. Hôm thứ Tư Barcelona đã đấu xong với Atheltic Balboa và thắng tổng cộng cho cả hai lượt là 4-3 cho nên cũng sẽ lọt vào tứ kết nay mai.

Ngày thứ Năm đến phiên cặp Real Madrid với Sevilla. Hôm 4/1 đấu lượt 1 tại sân Bernabeu của Real Madrid tại thủ đô thì Real đã thắng 3 bàn trắng cho nên có bất trắc đến cỡ nào thì trận lượt 2 ở sân Sanchez Pijuan này của Sevilla tuốt luốt dưới bờ Nam của Tây Ban Nha chả lẽ lại đi thua người ta ba bàn trắng? Ông huấn luyện viên Zidane một đàng muốn có cái cúp này cho đội, nhưng một đàng không muốn tụt điểm cho cái thế hàng đầu của đội mình trong La Liga vì cuối tuần sẽ đấu với Sevilla cũng tại sân Pijuan trong khuôn khổ trận La Liga cho nên ông để cho cậu Ronaldo dưỡng sức. Chả là kỳ lượt 1 giải Copa Del Rey tuy không có Ronaldo mà vẫn thắng Sevilla 3-0!

Sân Sanchez Pijuan vào một buổi chiều tối thứ Năm trời quang mây tạnh, không lạnh lắm, với không dưới 40,000 khán giả. Dân vùng Seville nóng lòng không muốn thấy cảnh đội nhà của mình năm nay hụt tứ kết giải này, bởi những đội Alaves, Alarcon v.v. thấp hạng hơn nhiều mà còn lọt tứ kết thì chẳng lẽ đội nhà của mình lỡ chuyến đò?

Khổ nỗi, mấy anh hạng thấp họ đấu với hạng thấp, còn Sevilla lại đụng phải anh Real Madrid!

Vào trận được đúng 9 phút thì khách phương xa tặng đội nhà của dân Seville, tên thành phố, một bàn ngon lành! Từ một cú banh cầu thủ Sevilla sút vào hướng khung thành, cậu trung vệ Danillo của Real Madrid tuy không say xỉn gì hết nhưng đứng ngay trước khung thành của mình mà đi đánh đầu dỡ quả banh vào ngay hướng khung thành của mình! "Tình cho không biếu không" một quả!

Hiệp 1 kết thúc với từng đó bàn thắng cho dù Real Madrid lấn lướt đội nhà người ta rất rõ ràng trên sân. Bởi đội nhà người ta xưa nay vẫn có tiếng là phòng ngự hữu hiệu.

Vào hiệp 2, chưa đầy 3 phút thì Asencio của Real Madrid đón được banh của đồng đội từ hướng khung thành Real Madrid chuyền ngược ra gần giữa sân cho mình vì lúc đó Sevilla đang quay quần tấn công quanh vùng cấm địa Real Madrid. Và cậu Asencio làm một việc mà xưa giờ ở Real Madrid chỉ mới có Gareth Bale làm đuọc một lần trong trận chung kết giải Champions League ở Lisbon với đội Atletico Madrid!

Asencio một mình tiến banh từ trên phần đất gần giữa sân của mình, luồn lách giữa đám cầu thủ Sevilla hùng hục đuổi theo, đưa banh vào cánh trái cấm địa, lách khỏi hướng thủ môn của Sevila chạy ra tìm cách cản, và sút chéo vào góc phải bên trong lưới!

Đôi bên hòa 1-1. Bàn thắng này của Real nó hệ trọng ở chỗ là bàn thắng tại sân người. Muốn được coi như hòa thì Sevilla phải thắng 2 bàn!

May sao, phút thứ 52, tức chỉ 4 phút sau bàn thắng của Asencio, đến phiên Jovetic của Sevilla ghi thêm bàn thắng cho đội mình. Sevilla gác Real Madrid 2-1. Và như vậy mới chỉ là hòa đối với Sevilla. Vậy thì đến phút thứ 77, banh đang quanh quẩn trước khung thành Real Madrid, một cầu thủ của Sevilla sút vào góc phải, thủ môn Casilla đỡ được banh nơi tay nhưng chưa kịp ôm chặt lấy nó thì Iborra nhào tới sút quả banh từ dưới bàn tay Casilla vào lưới; không quá 1 mét trước khung thành! Đau như hoạn!

Sevilla gác Real Madrid 3-1 nhưng vẫn chưa đủ vì nếu tính gộp cả lượt 1 nữa thì Real Madrid vẫn thắng với tỷ số 4-3! Nhưng vấn đề với ông huấn luyện viên Zidane là ông ta muốn đội của mình thắng luôn trận này, hay ít ra đừng để thua, vì như vậy thì mới đạt thành tích 40 trận liên tục không thua đội nào trong La Liga! Ông ta cho Benzema ra sân. Thoạt đầu ông ta đã muốn để Benzema cùng dưỡng sức với Ronaldo nhưng tình hình như thế này thì phải đưa cậu ta ra!

Benzema chưa kịp làm ăn gì hết thì phút thứ 81, tung vệ Casemiro của Real Madrid đưa banh vào được bên cánh phải cấm địa Sevilla nhưng bị cầu tủ Sevilla xô ngã. Trọng tài cho Real Madrd hưởng ngay cú penalty! Casemiro đang nằm ngửa trên cỏ, chưa kịp đứng giậy nhưng nghe cầu thủ Sevilla phản đối inh ỏi về quyết định của trọng tài thì cậu ta biết chắc đội mình được hưởng cú penalty cho nên giơ quả đấm lên không khí một cách đắc thắng! Hậu vệ kiêm đội trưởng Sergio Ramos của Real đứng ra sút quả phạt đền rất nhẹ nhàng uyển chuyển vào lưới vì anh thủ môn kia bay lạc hướng! Real rút ngắn tỷ số thua lại còn 2-3.

Thế rồi tưởng như vậy cũng đã xong vì chẳng còn bao nhiêu phút cho hết trận đấu thì phút thứ 89, banh lại lọt vào cấm địa Sevilla. Benzema lừa được banh, chọn thế sút và sút. Banh chạm vào chân một cầu thủ Sevilla nhưng vẫn văng vào góc phải bên trong lưới. Thủ môn Sevilla không lường được việc quả banh chạm chân đồng đội của mình nên không lường được hướng banh!

Trọng tài cho thêm 3 phút phụ trội nhưng đôi bên vẫn hòa 3-3. Real Madrid thắng Sevilla với tỷ số gộp tổng cộng 6-3. Đội Real Madrid không mừng chuyện thắng trận vòng 16 này để vào tứ kết bằng việc đạt được thành tích 40 trận liên tục không thua, tức là phá kỷ lục của Barcelona cho đến nay với 39 trận liên tiếp không thua.

Bên Tây Ban Nha thì Ronaldo chỉ có Messi để so sánh quanh năm ngày tháng; còn Real Madrid thì cũng chỉ có Barcelona để mà so sánh! Ta đọc truyện Tam Quốc khi xưa có đoạn Chu Du bị Gia Cát Lượng tháu cáy cho đến thổ huyết mà chết; trước khi chết còn kịp than: "Trời sinh Du sao còn sinh Lượng"?

Hai cậu Messi với Ronaldo mà biết được câu đó thì thể nào cũng có ngày, chưa biết cậu nào, có dịp dùng đến!

Riêng trong trận ngày thứ Năm giữa Real Madrid với Sevilla thì Sevilla kể như bị loại khỏi cái Copa Del Rey; và trước mắt thì ông huấn luyện viên người Argentina Jorge Sampaoli của đội Sevilla đêm về trằn trọc rất có thể than thầm, "Trời sinh Sampaoli sao còn sinh ra thằng cha Zidane?"

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT