Thể Thao

Real Madrid thắng Man U, đoạt giải UEFA Super Cup

Tuesday, 08/08/2017 - 08:31:27

Khắc tên xong xuôi thì người ta tiến hành buổi lễ trao huy chương và trao cúp. Đây là lần thứ tư đội Real Madrid đoạt giải này, tiếp tục thành tích năm 2016 vừa qua!

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Ba chỉ có trận banh quan trọng nhất bên Âu châu là trận giữa Real Madrid với Manchester United ở giải Super Cup do tổng hiệp hội bóng đá Âu châu UEFA tổ chức tại sân Philip II là sân đấu quốc gia ở Skopje, thủ đô nước Cộng Hòa Macedonia.

Đây là giải lớn nhất của UEFA trước mùa bóng 2017-18 ở các nước Âu châu. Giải này mỗi năm được tổ chức một lần, theo sau hai giải lớn của UEFA là Champions League và Europa League. Phải theo sau vì còn chờ coi xem ai đoạt hai giải kia, rồi bấy giờ mới để cho hai anh đoạt giải đấu với nhau, tranh cái Super Cup. Năm 2017 này Real Madrid đoạt giải Champions League dành cho các đội thuộc hàng vô địch Âu Châu, còn Man U đoạt giải Europa League dành cho các đội dưới đám kia!


Toàn đội Real Madrid với chiếc Super Cup trong tay phó đội trưởng Marcello sau khi thắng Manchester United ở Macedonia ngày 8/8. (Getty Images)

Manchester United từng đoạt giải này một lần vào năm 1991 và Real Madrid ba lần vào những năm 2002, 2014 và 2016.

Trước trận đấu, giới “sành điệu” đều cho là thể nào Real Madrid cũng thắng. Huấn luyện viên Mourinho của Man U sau khi so sánh chân cẳng đội mình với đội Real Madrid và nghe ngóng dư luận thì hôm thứ Hai cũng đã chơi trò khiêm tốn, tuyên bố với báo chí, “Thắng được giải Europa League tuy không phải chuyện dễ, thế nhưng phải là đội thực sự là mạnh thì mới thắng được giải Champions League. Cứ xem đội Real Madrid là thấy ngay họ có những cầu thủ xuất sắc cỡ nào.”

Thế nhưng để khỏi làm nản lòng quân sĩ của mình, ông ta vẫn thòng câu, “Tuy vậy chúng tôi vẫn có thể thắng!”


Một khán giả trẻ đột nhập vào sân đấu, trên lưng vẽ số 7 là số áo của Ronaldo; hai nhân viên an ninh đuổi theo sau trong trận Super Cup ở Macedonia ngày 8/8. (Getty Images)

Bên cạnh việc đó còn có việc ông Mou cả tháng nay đang tìm cách rủ rê chàng Gareth Bale người xứ Wales bỏ Real Madrid để đấu cho Man U. Hôm thứ Hai ông ta đánh tiếng là, “Để coi xem Bale có đấu trận này hay không, nếu có thì tức là cậu ta vẫn được Real trọng dụng và chúng tôi sẽ bỏ kế hoạch tìm cách mua cậu ta về; còn nếu cậu ta không đấu và có ý chân trong chân ngoài thì chúng tôi sẽ tiếp tục tính kế.”

Chả biết có phải do bị khích gì hay không nhưng trong trận ngày thứ Ba, ông Zidane của Real Madrid xếp ba tiền đạo chạy đầu là Bale, Benzema và Isco. Chắc ông Mou hết còn tính chuyện o bế rủ rê gì cậu kia!
Còn về phần mình thì ông Zidane hôm thứ Hai cũng dọa đối phương, “Chúng tôi sẽ đấu uyển chuyển theo nhiều phương án. Bà con cứ việc chờ đấy để xem cách chúng tôi làm ăn.”


Tiền đạo Isco của Real Madrid được đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất trận Super Cup với Manchester United ngày 8/8. Hình ngay sau khi Isco ghi bàn thắng. (Getty Images)

Và trong trận ngày thứ Ba ở Skopje thì quả là phe Real Madrid làm ăn ngon lành!
Sân đấu quốc gia của Macedonia ở Skopje (viết vậy nhưng đọc theo tiếng Macedonia là “Khóp - ye”) có chỗ cho 33,460 người. Một cái sân trông đồ sộ với kiến trúc tân kỳ. Trong ngày thứ Ba tuy lác đác quanh khán đài vẫn có những chỗ trống thế nhưng có lẽ vì nóng khoảng 104 độ F (40 đội C) cho nên thiên hạ ngồi dãn ra chăng, để rồi nhìn quanh thì vẫn thấy có người rải ra đều tên khắp bốn mặt. Sau 30 phút của mỗi hiệp thì trọng tài người Ý đều cho tạm ngưng trận đấu để cầu thủ uống nước.


Cầu thủ Marouane Fellaini của Man U với đầu băng bó, rỉ máu do đập trán vào gáy Ramos của Real Madrid trong trận Super Cup ngày 8/8. (Getty Images)

Và tưởng cũng cần ghi chú là nước Macedonia này không phải xứ Macedonia của anh vua trẻ Hy Lạp Alexandre Đại Đế khi xưa mà người ta vẫn quen gọi là “Alexandre của Macedonia”. Đấy là xứ Macedonia của Hy Lạp, còn Macedonia ở đây là thuộc Bang Liên Nam Tư thuở trước cho nên cộng đồng Liên Âu hiện vẫn gọi là “Cộng Hòa Macedonia thuộc Nam Tư trước đây” để mấy anh xứ Hy Lạp đỡ phải hậm hực!

Mười phút đầu, Man U tấn công đầy hứa hẹn. Sau đấy thì Real Madrid bắt đầu nóng máy, ổn định thế trận cùng hàng ngũ cho nên làm chủ tình thế dài dài.

Man U dàn quân theo đội hình 4-3-3 với Mkhitaryan, Lingard và Lukaku chạy tiền đạo. Real Madrid dàn quân cũng theo đội hình 4-3-3 với Isco, Benzema và Bale chạy tiền đạo. Trong hai nhóm tiền đạo, nhìn chung thì Bale với Isco có phần lợi hại hơn hai chàng Mkhitaryan và Lukakyu của phe kia, còn xét theo tài năng cá nhân thì Isco là trội hơn hết trong đám cả sáu tiền đạo của đôi bên. Cứ mỗi lần Isco có banh nơi chân là người xem thấy ngay đường banh tiếp đó nguy hiểm cỡ nào.

Giới chuyên môn vẫn thường cho rằng ăn thua là phe nào thắng thế được trong phần giữa sân. Có thống lĩnh được giữa sân thì cánh tiền đạo mới có được banh để làm bàn là một chuyện, mà banh được kịp thời chận đứng ở phần giữa sân thì đỡ vất vả hơn cho đám hậu vệ, tức là đỡ nguy hiểm hơn. Mà xét về cả hai mặt trung vệ lẫn hậu vệ thì Real Madrid có những nhân vật xuất sắc cỡ như Kroos, Casemiro, Modric, Marcello, Ramos, Varane và Carvajal.


Tiền đạo Lukaku áo đỏ của Man U gỡ được một bàn cho đội vào phút thứ 62 trong trận Super Cup với Real Madrid ngày 8/8. (Getty Images)

Man U có những trung và hậu vệ xuất sắc trong hiệp 1 như Herrera, Matic, Pogba, Valencia, Damian, Smalling và cậu trẻ tuổi Lindelof nhưng chỉ có ba anh như Pogba, Herrera và Valencia là giỏi hơn cả.
Real Madrid đấu hiệp 1 rất nhuyễn; có banh nơi chân 65% tính đến phút thứ 25, tức là cho đến đấy thì phe Man U chỉ lo đuổi theo banh. Tính đến phút thứ 36 thì Real đã chuyền banh cho nhau 238 lượt trong khi Man U chỉ mới chuyền cho nhau được 97 lượt. Man U không thua đậm trong khoảng thời gian đó vì De Gea là một thủ môn xuất sắc và cánh hậu vệ của Man U dù sao cũng rất vững.

Ngay từ phút thứ 15, từ một cú phạt góc, Casemiro của Real đã đánh đầu, banh trúng xà ngang rồi văng ra. Nhưng già 23 phút thì từ một cú banh chuyền xa, Casemiro lại đón được banh nơi cánh trái trước khung thành Man U và sút lọt lưới!

Qua hiệp 2, Man U cho Rashford với Fellaini ra thay đồng đội. Rashford trẻ nhất đội và Fellaini cao nhất đội. Fellaini lợi hại nhất ở những cú đánh đầu từ những lần phạt góc hoặc cú đá tự do từ ngoài ranh cấm địa chuyền vào. Phải khá lâu sau đó thì Real mới cho rút Benzema với Isco ra để Asensio vớ Lucas Vasquez thay thế.

Nhưng Man U chưa kịp làm gì thì phút thứ 51, banh lọt vào cánh trái cấm địa Man U và Isco sút lọt lưới góc phải.

Real Madrid gác Man U 2-0!
Phút thứ 53, từ một đợt phản công của Man U, Pogba sút, thủ môn Navas đỡ văng ra bên hướng phải khung thành, Lukaku nhào tới nhưng quýnh quáng sao đấy sút banh lên trời!

Đến phút 60 thì tới phiên Bale sút một cú hết sức nguy hiểm từ cánh phải khung thành Man U nhưng banh trúng xà ngang văng ra.

Nhưng đến phút hứ 61 thì từ một cú sút từ ngoài ranh cấm địa của Man U, Navas đỡ văng ra, Lukaku nhào tới và lần này thì anh ta sút lọt lưới, gỡ được 1-2 cho đội mình!

Ông Zidane chờ cho đến phút thứ 80 thì mới cho Ronaldo ra sân! Đám khán giả quanh khán đài nghe xướng tên Ronaldo trên loa thì đồng loạt reo hò vang dội. Ông Zidane không muốn cho cậu này đấu từ đầu vì sau khi nghỉ dài hạn từ trận đấu cho đội tuyển xứ Bồ, rồi bạn gái sinh đôi, cho đến vụ ra tòa vì tội danh trốn thuế còn chưa ngã ngũ thì đương sự mới chỉ trở về trình diện được có ba ngày!

Ronaldo ra trận, hai lần tiến banh vào hướng cấm địa Man U thì đều bị đốn ngã, và một lần từ đấy mà hưởng cú đá tự do thì cậu ta sút quả banh hơi cao, quá xà ngang!

Trọng tài cho thêm đến 7 phút vì hai lần cầu thủ nghỉ uống nước và một lần Fellaini nằm trên sân khá lâu sau khi nhào lên đánh đầu một cú banh nhưng đập trán vào gáy Ramos; đôi bên cùng ngã ngửa lăn đùng! Đầu Ramos cứng cho nên vô sự! Fellaini phải được băng bó rồi anh dũng đấu tiếp!

Sau 7 phút phụ trội thì đôi bên đi vòng vo trên sân, kẻ cười, người muốn khóc, trong khi chờ người ta khắc tên đội Real Madrid lên cái cúp.

Khắc tên xong xuôi thì người ta tiến hành buổi lễ trao huy chương và trao cúp. Đây là lần thứ tư đội Real Madrid đoạt giải này, tiếp tục thành tích năm 2016 vừa qua!

Tóm lại thì ông Mou của đội Man U đánh giá tình hình giao đấu rất sát sườn, và vì ông ta thấy tận mắt cả Gareth Bale lẫn Ronaldo ra sân cho nên có lẽ ông ta sẽ lo đi tìm người khác trước khi khung thời gian mua bán cầu thủ kết thúc ngày 31 tháng 8. Ông Mou hay các đội khác bên Âu Châu hẳn không ai còn tính chuyện mua hai cậu Bale và Ronaldo!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT