Thể Thao

Real Madrid thắng Club America để vào chung kết Club World Cup

Thursday, 15/12/2016 - 08:04:15

Nhưng kỳ lạ nhất là hai bàn thắng của Real Madrid! Hiệp 1 trọng tài Caceres người Paraguay cho thêm 1 phút thì phút thứ 46, banh trong cấm địa Club America và Benzema sấn tới sút lọt lưới!

Bài THANH NGUYỄN

Hôm thứ Năm, 15 tháng 12, tại sân International Stadium tại Yokohama ở miệt Bắc nước Nhật, ngang tầm vĩ tuyến với Bắc Bắc Hàn, có trận bán kết giải FIFA Club World Cup giữa Real Madrid với Club America của Mexico. Real Madrid thắng 2-0 để Chủ Nhật 18/12 tới đây sẽ đấu chung kết với đội Kashima Antlers của Nhật cũng tại Yokohama.

Ronaldo của Real Madrid tiến banh trong trận bán kết với Club America tại sân Yokohama ngày thứ Năm, 15 tháng 12.

Nhưng trước hết là đôi dòng về tình hình mấy ngày qua bên trời Âu. Vì Giáng Sinh năm nay rơi vào hai ngày giáp cuối tuần là thứ Sáu 24 và thứ Bảy 25 cho nên mấy ngày đó 100 đội bóng thuộc năm nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Âu châu tạm nghỉ chân. Bời vậy mà những ngày từ đầu tuần lễ 12 cho đến 18/12 tất cả những đội đó đều lo tranh thủ mà đấu được trận nào hay trận nấy.

Hai đội Real Madrid và Club America trong phút mặc niệm tai nạn phi cơ gây tử vong cho đội Chapecoense của Brazil ngày 30 tháng 11.


Đầu tuần thì anh có hạng bên Tây Ban Nha là Atletico Madrid chưa có dịp khai trương sân đấu mới là Wanda Metropolitano ở thủ đô Madrid, kéo nhau đi đấu ở sân Madridgal của đội Villareal bên bờ biển phía Đông Tây Ban Nha, thì đã thua 3 bàn trắng, tụt xuống hạng 6 trong La Liga, và Villareal leo lên hạng 5. Với 25 điểm vào chặng giữa mùa như thế này trong khi Real Madrid đứng đầu với 37 điểm thì kể như Atletico tạm chào vĩnh biệt chức vô địch La Liga mùa bóng năm nay.

Bên Ý, Juventus thắng Torino 3-1 từ cuối tuần rồi cho nên vẫn đứng đầu tương đối vững với 39 điểm.
Bên Đức, Bayern Munich thắng Wolfsburg trong trận gần đây nhất với 5 bàn trắng cho nên đã leo lên được đầu bảng tuy với 33 điểm thì hơi chênh vênh bởi anh hạng nhất hôm rày là Leipzig tụt xuống hạng nhì, tuy cùng số điểm 33.

Cặp fans nhí người Nhật với màu áo của Real Madridi trong trận bán kết giải Club World Cup giữa đội này với Club America ở sân Yokohama.

Bên Pháp, đội Paris Saint Germain trận gần đây nhất hòa 2-2 với Nice vào những phút cuối cho nên vẫn đứng hạng 3 của Ligue 1 và Nice hiện leo lên đầu bảng.

Bên Anh thì đội vừa tiếng tăm vừa mang tiếng nhất mùa bóng năm nay là Manchester United hôm đầu tuần may sao thắng Crystal Palace 2-1 vào những phút cuối cho nên ông Mou huấn luyện viên cũng đỡ khổ phần nào, tuy M.U. vẫn đứng hạng 6 trong Premier League, không còn mơ màng gì đến mức tối thiểu là hạng Tư cho năm nay, bởi anh hạng Tư là Manchester City hiện có 33 điểm trong khi M.U. chỉ có 27. Đã vậy, hạng Năm là Tottenham Hotspurs thì nó không phải thứ thường, và sau khi thắng Hull City 3-0 nó hiện có 30 điểm.
Cạnh đấy, Chelsea thắng Sunderland 1-0 vẫn đứng đầu bảng với 40 điểm. Liverpool sau khi thắng Middlesbrough 3-0 lại leo lên hạng Nhì với 34 điểm và Arsenal sau khi thua Everton 1-2 lại tụt xuống hạng 3 nhưng cùng số điểm với Liverpool.



Benzema với cú sút ghi bàn thắng đầu tiên vào phút thứ 46 của hiệp 1 trong trận bán kết giải FIFA Club World Cup với đội Club America của Mexico )

Tóm lại thì cơ ngơi này, từ đây cho đến hết 28 trận còn lại, cuộc chạy đua e vẫn là giữa 5 anh đầu bảng như hiện giờ; khó có đội của ông Mourinho !

Bên cạnh mấy trận đấu bên Anh còn có mẩu tin nổi cộm là cả hai đội Chelsea lẫn Manchester City đều bị hiệp hội bóng đá trong nước tuyên phạt một đội tương đương $124,000 đô, còn một đội $44,000 đô. Lý do: trong trận giữa Chelsea với M.C. ngày 3/12 tại sân Etihad của M.C., sau khi M.C. thua 1-3 thì vào những phút cuối, cầu thủ M.C. đã dở trò chơi bạo. Tiền đạo Sergio Guerero của M.C. "chặt đẹp" hậu vệ David Luiz của Chelsea khiến cậu này ngã lăn quay; đồng đội của Chelsea "phản ứng mạnh," dẫn đến màn xô đẩy rất bát nháo với kết quả Fernandinho của M.C. bóp cổ Fabregas của Chelsea và xô cậu này ngã nhào qua bên kia rào cản ven sân đấu ! Sau đấy thì huấn luyện viên Guardiola của M.C. đã ngỏ lời xin lỗi mọi người vì phải chứng kiến cảnh hỗn loạn vô trật tự như thế trên sân nhà của mình; bởi vậy mà phần thọ phạt của Chelsea nhẹ hơn phía M.C.

Và nhân nhắc đến Chelsea thì tưởng cũng cần thêm chi tiết là đội Thượng Hải Thượng Cảng bên Trung Quốc đã bỏ ra tương đương $74.54 triệu đô để mua cậu trung vệ Oscar người Brazil sẽ ra đi vào đầu năm 2017. Huấn luyện viên của Thượng Hải Thượng Cảng là Andre Villas Boas từng làm huấn luyện viên cho Chelsea từ 2011 qua 2012 cho nên biết khả năng của Oscar! Trung Quốc cứ tiếp tụng mở rộng hầu bao cho mọi người thấy như vậy cho nên mùa bóng này đã có không ít danh tài phương Tây, chân đá phương này nhưng mắt vẫn ngó chừng qua phương Đông !

Ronaldo ghi bàn thắng thứ 2 trong trận bán kết giải FIFA Club World Cup với Club America ở sân Yokohama ngày 15 tháng 12.
 

Trận bán kết Real Madrid - Club America

Giải FIFA Club World Cup năm nay được tổ chức bên Nhật. Chuyện tương đối gọn nhẹ vì chỉ có 7 đội tranh giải với nhau. Ấy là giữa các đương kim vô địch của sáu hiệp hội bóng đá Á (AFC), Phi (CAF) , Bắc-Trung Mỹ và vùng biển Caribbean (CONCACAF), Nam Mỹ (CONMEBOL), nhóm đảo vùng Nam Thái Bình Dương (OFC). Chỉ có tí khác biệt là riêng Á Châu có đến hai anh vô địch là đội Jeonbuk Hyundai Motors của Nam Hàn, vô địch AFC, và đội Kashima Antlers là vô địch nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu J 1 của Nhật.

Cùng là vô địch với nhau cả, thế nhưng FIFA nó vẫn "cân đong" theo kiểu của nó để mấy đội kia đấu qua lại với nhau ngay từ vòng đầu là tứ kết, để rồi vào bán kết sẽ đấu với anh vô địch của UEFA Champions League (hiện là Real Madrid) và vô địch của giải Copa Libertadores của Nam Mỹ (hiện là Atletico Nacional của Colombia).

Tiền đạo Benzema của Real Madrid hụt ghi bàn thắng với cú đánh đầu trong trận bán kết với Club America, giải FIFA Club World Cup tại sân Yokohama ngày 15 tháng 12.

Atletico Nacional vào bán kết với Kashima Antlers thì đã thua 3 bàn trắng hôm thứ Tư 14/12. Thứ Năm là trận bán kết giữa Real Madrid với Club America, đương kim vô địch giải Champions League của CONCACAF.
Sân Yokohama (dễ đọc như thế nhưng bên ta lúc xưa vẫn phiên âm ra là "Hoành Tân" chi cho mất công) chứa được trên bảy mươi hai nghìn chỗ, thế nhưng trong ngày Đông này với độ lạnh quanh quẩn từ 32 đến 35 độ F thì chỉ có chừng một phần ba số người đi xem, tuy vẫn cờ quạt phất phới, mõ trống này kia rộn ràng! Dân Nhật vốn khoái đội Real Madrid với tay Ronaldo vửa đoạt cái giải Ballon d'Or trong đám. Họ cần xem cho thật kỹ vì ai nấy đều "nghi" là thể nào Real cũng thắng để vào bán kết với đội Kashima đồng hương của mình ngày Chủ Nhật 18/12!

Giải chẳng có gì ghê gớm cho lắm thế nhưng được cái cúp quốc tế nào thì ai nấy cũng đều sáng mắt ra hết ! Đội đoạt giải này năm 2015 là Barcelona. Liên tục hai năm trước đấy thì Real Madrid đọat cúp.

Huấn luyện viên Zidane không coi thường cúp này một tí nào cho nên có bao nhiêu trung đại pháo gì là kéo qua Nhật tuốt luốt. Cũng là dịp cho các cậu nhà đi du lịch luôn thể. Gareth Bale - được bình chọn hạng 7 trong giải Ballon d'Or - vắng mặt vì đang dưỡng thương nên nằm nhà. Lucas Vasquez thay vào đấy, bên cạnh hai tiền đạo Benzema và Ronaldo. Trong danh sách bình chọn giải Ballon d'Or thì Benzema hầu như không mấy ai đếm xỉa gì đến!

Một trân đấu hết sức kỳ lạ! Club America không phải hạng vừa thế nhưng so với Real Madrid thì rõ ràng không phải địch thủ. Suốt trận đấu thì banh hầu như quanh quẩn trên phần sân của đội xứ Mexico. Tính đến phút thứ 28 chẳng hạn thì Real đã có banh trong chân trên 60% thời gian. Club America cũng thừa biết thực lực của Real Madrid cho nên tìm mọi cách để phòng ngự thật chặt và kín.

Họ biết mức độ lợi hại của Ronaldo cho nên cứ cậu này có banh trong chân là y như rằng có không dưới bốn cầu thủ đội xứ Mexico bám sát. Đáng chú ý ở trận này là thái độ điểm tĩnh của cả hai ông huấn luyện viên Zidane và La Volpe. Ông Volpe thấp hơn Zidane nhưng vóc dáng đẫy đà chắc nịch hơn, với bộ râu mép đen và dày như cái bàn chải. Ông này chỉ có một thế đứng căn bản từ đầu đến cuối ở ven sân là khoanh tay và tầm tĩnh nhìn ra sân với ánh mắt như thể của một người không nhất thiết ủng hộ một bên nào!

Với từng ấy đợt tấn công liên tục của Real Madrid thì người xem tưởng chừng như đội này làm bàn rất sớm sủa. Mà đúng là như vậy về mặt cơ hội. Chẳng hạn như phút thứ 25, từ một quả banh do Vasquez bên cánh phải cấm địa Club America chuyền qua, Ronaldo nhào lên đánh đầu, banh bay xuống mặt cỏ, dội ngược trở lên vào đúng cột trái khung thành rồi văng ra. Quả banh tròn thì chỉ cần lệch qua bên phải chừng 1 đốt tay nơi cái cột hình ống là đã văng vào trong lưới !

Nhưng kỳ lạ nhất là hai bàn thắng của Real Madrid! Hiệp 1 trọng tài Caceres người Paraguay cho thêm 1 phút thì phút thứ 46, banh trong cấm địa Club America và Benzema sấn tới sút lọt lưới!

Suốt 45 phút của hiệp 2, Real vẫn tiếp tục lấn át thế nhưng vẫn không ghi được bàn thắng tuy vẫn có không dưới 3 cơ hội làm bàn. Để rồi đến phút thứ 45, trọng tài cho thêm 3 phút thì phút thứ 92 cộng thêm vài chục giây, Club America dồn hết quân số tấn công Real với mục địch gỡ hòa 1-1 để đấu thêm 30 phút phụ trội thì hậu phương của đội này trống lốc.

Cầu thủ của Real bắt được banh trên phần đất của mình, chuyền xa cho Ronaldo đuổi theo. Cậu này một mình đuổi kịp banh nơi cấm địa của Club America, không bị ai chạy theo quấy rầy, và sút lọt lưới. Trọng tài biên liên lạc với trọng tài sân để báo là Ronaldo có thể ở trong tình trạng vượt vị. Trọng tài sân liên lạc bằng vô tuyến với trọng tài điều hành hệ thống video trên một khu vực của khán đài. Ông này cho chiếu lại đoạn video khi Marcelo đá quả banh cho Ronaldo và vị trí của cậu này khi bắt đầu chạy để đón banh. Kết quả cho thấy Ronaldo không ở trong tình trạng vượt vị. Đây là lần đầu tiên kỹ thuật giúp trọng tài sân đấu về mặt này được thực hiện. Bấy nay thì kỹ thuật điện tử này mới chỉ được sử dụng để xác định xem một quả banh có đúng là đã lọt vào bên trong hai cột khung thành hay không.

Real Madrid thắng Club America 2-0. Trận chung kết với đội Nhật Kashima Antlers sẽ diễn ra cũng tại sân Yokohama này vào ngày Chủ Nhật 18/12. Tức là qua nửa đêm Chủ Nhật thì bên California đã có thể tiếp vận truyền hình trận đấu; giờ Yokohama đi trước giờ California 17 tiếng vào mùa này! Tại sao một đội banh Nhật lại cho dính chữ Anh là "Antlers", nghĩa "sừng nai", vào đấy ? Là bởi hai chữ Kashima tiếng Nhật có nghĩa là "Đảo nai" !

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT