Thể Thao

Real Madrid, Barcelona và Atletico cùng nhìn nhau ngơ ngác

Thursday, 22/09/2016 - 08:09:38

Real Madrid, Barcelona, Atletico De Madrid anh nào anh nấy tràn đầy hy vọng riêng thì rốt cuộc đến cuối ngày cả ba anh đều ngơ ngác nhìn nhau...


Hậu vệ kiêm Đội Trưởng Sergio Ramos của Real Madrid đánh đầu ghi bàn thắng trong trận Real Madrid hòa Villareal 1-1.

Bruno Soriano số 19 của Villareal sút quả phạt đền ghi bàn thắng cho đội mình sau khi Sergio Ramos của Real Madrid để banh chạm tay phải chịu phạt.

Ivan Rakitic của Barcelona đánh đầu ghi bàn thắng cho đội mình.

Angel Correa của Atletico Madrid nhào lên vai đồng đội Griezmann sau khi ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 trong trận với Barcelona.

 

Real Madrid, Barcelona và Atletico cùng nhìn nhau ngơ ngác

Bài THANH NGUYỄN

Chuyện bên Tây Ban Nha trong ngày thứ Tư 21/9. Chả biết sao mà thay vì chờ đến cuối tuần rồi tính, đàng này ngay giữa tuần cả ba đội hàng đầu của La Liga bèn cùng kéo nhau ra sân. Real Madrid đấu với Villareal tại sân Bernabeu của Real; Barcelona đấu với Atletico de Madrid tại sân Camp Nou của Barcelona.

Khán đài sân đấu nào cũng đông nghẹt, trên bảy mươi nghìn người ; thọat trông tưởng chừng như dân Tây Ban Nha thất nghiệp hoặc vô công rồi nghề hết hay sao mà cứ có đá banh là sân nào cũng đông nghẹt. Hóa ra, theo giờ địa phương thì trận sớm nhất giữa Real với Villareal là 7g tối!

Nhưng trước hết, vì bên Anh trong cùng ngày cũng tiếp tục có 8 trận giải EFL dành cho 92 đội của bốn nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu trong nước tham gia, mà trong 8 trận này có trận giữa Manchester City với Swansea và nhất là trận giữa Manchester United của ông Mourinho với đội Northampton thuộc nhóm CLB bóng đá hạng 3 trong 4 nhóm trên cho nên ai nấy bên đó đều căng mắt theo dõi coi xem đội ông Mou hôm nay làm ăn ra sau sau khi thua liên tục 3 trận từ trong ra đến ngoài nước.

May mắn sao, nhờ đấu với một đội kém vế như vậy cho nên hôm thứ Tư, ngày kế tiếp và ngày kế tiếp nữa thì ông Mou sẽ có được 3 đêm ngủ yên vì đội ông thắng Northampton 3-1! Chỉ phiền là nhìn ra phía chân trời thì thứ Bảy 24/9 tới đây đội ông lại đụng trận với với Leicester trong khuôn khổ của Premier League hàng tuần; mà Leicester thì vẫn là đương kim vô địch của mùa bóng 2015-16.

Và rồi tới đây nữa, cũng ở vòng loại giải EFL, đội Manchester United của ông ta sẽ gặp không ai khác hơn là đội Manchester City của ông Guardiola! Cả hai đội Leicester lẫn Manchester City, chẳng đội nào kém vế so với M.U. của ông Mou như đội Northampton hôm nay , bởi vậy nếu như ông ta có bắt đầu tiếp tục lo nữa thì cũng là vừa! Bởi đến chừng đó thì mới thực sự là chuyện ăn thua cho đúng vai vế với nhau!

Trở lại hai trận của La Liga trong ngày dưới xứ Tây Ban Nha thì tình hình trước khi cả ba anh Real Madrid, Barcelona với Atletico De Madrid kéo nhau ra sân là như sau.

Barcelona là đương kim vô địch La Liga từ mùa bóng năm rồi với 91 điểm, Real Madrid về nhì với 90 điểm và Atlertico De Madrid đứng ba với 88 điểm.

Từ đầu mùa bóng 2016-17 đến nay, trước hai trận hôm nay, cả 3 anh đều đã đấu 4 trận và Real Madrid đứng đầu với 12 điểm vì đã thắng cả 4 trận; Barcelona đứng nhì với 9 điểm vì thắng 3 thua 1; Atletico đứng hạng 4 với 8 điểm vì thắng 2 hòa 2.

Vào trận hôm nay thì Real Madrid có lợi thế hơn cả, vì đối thủ Villareal hiện đứng hạng 6 trong La Liga và xưa giờ vẫn không được coi như đối thủ của cả Real. Tức là Real có triển vọng thắng Villareal tương đối dễ dàng hơn là Barcelona thắng Atletico hay ngược lại! Mà Real thắng thì sẽ vẫn tiếp tục đứng đầu với thêm 3 điểm nữa thành 15. Còn hai anh kia, nếu như Barcelona thắng thì sẽ nhích lên gần với Real hơn, tuy vẫn sẽ kém 3 điểm, và Atletico nếu thua thì sẽ giữ nguyên số 8 điểm nhưng kém Real đến 7 điểm; trong tương lai sẽ rất khó đuổi theo. Tuy trước khi hai trận bắt đầu thì đa số giới hâm bộ bóng đá đều nghĩ là Real sẽ thắng Villareal và Barcelona sẽ thắng Atletico.

Real đấu với Villareal trước. Có đủ bộ ba Bale, Benzema và Ronaldo thế nhưng Villareal lo thủ kỹ cho nên Real hoay hoay suốt 45 phút vẫn chẳng làm gì được; và đến phút thứ 45 cộng thêm thời gian phụ trội thì tay đội trưởng kiêm hậu vệ Sergio Ramos đỡ banh ngay làn ranh cấm địa của mình thế nào mà vung tay ra, để banh chạm cánh tay phải, và Real Madrid lãnh cú penalty! Và thế là thắng đâu chưa thấy, dứt hiệp 1 Real đã bị gác 1 bàn trắng!

Như người viết ở đây đã nhiều phen nhận định: Ramos là tay hậu vệ kỳ cựu của Real Madrid với thành tích thuộc loại không biết đâu mà lần! Hay đấy rồi lại dở đấy! Đương sự là tay từ trước đến nay thu vén được không dưới 21 cái thẻ đỏ! Tuy hôm nay thì chu trình của đương sự là dở trước rồi hay sau! Vào hiệp 2 được 3 phút thì từ một cú phạt góc trên cánh phải cấm địa Villareal, Ramos nhào lên đánh đầu lọt lưới, gỡ hòa được 1-1 cho Real Madrid!

Còm sớm sủa như vậy thì ai nấy quanh sân đều cứ đinh ninh là chẳng sớm thì muộn, thể nào Villareal cũng "rồi đời"! Ai nhè thế trận cứ thế cù cưa, bên tấn công bên cố thủ, và kết thúc 90 phút đấu cộng thêm 3 thì tỷ số vẫn là 1-1!

"Me-xừ" huấn luyện viên người Pháp gốc Algérie là Zidane rầu rĩ lắm, bởi liền sau đấy ở sân miệt Đông Bắc của thủ đô Madrid, tuốt trên xứ Barcelona, là trận giữa Barcelona với Atletico De Madrid. Barclona mà nó thắng thì mình với 13 điểm, còn nó với 10 điểm cộng 3 thì rõ ràng là nó đuổi mình không những đến đít mà là đến ngang hông! Ngược lại khi được tin từ dưới Madrid thì cả Barcelona lẫn Atletico đều như mở cờ trong bụng, tuy Barcelona vẫn cảm thấy có hy vọng hơn!

Huấn luyện viên Enrique của Barcelona biết tình hình khẩn trương ra sao cho nên đưa ra sân đủ bộ cái "Chĩa Ba Tử Thần" là Messi, Suarez và Neymar. Atletico de Madrid thì vẫn các gương mặt quen thuộc như Griezmann, Kiko, Gabi, Godin, Filipe Luiz, Carrasco... (Ngôi sao Fernando Torres thì qua hiệp 2 mới ra sân).

Xưa nay đội Atletico của huấn luyện viên người Argentina là Diego Simeone vẫn được tiếng là vững về mặt phòng thủ. Và hôm nay họ vẫn đưa ngón sở trường đó ra mà cầm cự với Barcelona. Kết quả là từ Messi, Suarez lẫn Neymar chẳng một ai làm được gì họ, bởi họ đã cài sẵn người để bám sát ba tay này. Do đó mà người ghi bàn thắng cho Barcelona vào phút thứ 41 của hiệp 1 thì lại là một nhân vật tuy lợi hại nhưng phe Atletico không dè chừng bằng ba tay kia. Từ một cú banh nơi bên cánh trái cấm địa Atletico, Ivan Rakitic nhào lên đánh đầu lọt lưới. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 cho Barcelona.

Thế nhưng cũng y hệt như trường hợp trận đấu trước đấy dưới thủ đô, vào hiệp 2 một cái, mới được có 16 phút thì Angel Correa của Atletico đã tình cờ đón được banh, một mình xông xáo đến trước làn ranh cấm địa Barcelona và sút vào góc trái. Banh chạm vào cột gôn và văng vào trong lưới. Thế là đôi bên hòa 1-1. Lúc đó thì Fernando Torres của Atletico đã ra sân trong khi Messi vì đau bắp thịt nơi đùi bên phải sao đó lại phải bỏ cuộc để Arda Turan ra thay thế!

Barcelona hụt đi một Messi thì phía Atletico như trút được một gánh nặng. Quả nhiên là còn lại mỗi cặp Neymar với Suarez thì phe Atletico dễ canh chừng hơn. Và kết thúc 90 phút cộng thêm 3 thì tỷ số giữa đôi bên vẫn là 1-1.

Trong cả một ngày, Real Madrid, Barcelona, Atletico De Madrid anh nào anh nấy tràn đầy hy vọng riêng thì rốt cuộc đến cuối ngày cả ba anh đều ngơ ngác nhìn nhau, chả khác gì ba con thuyền cùng trên một dòng nước, cùng nhô lên cả đấy, thế nhưng , kiểu như "nước lên thì thuyền cùng lên," Real Madrid với tổng cộng 13 điểm, Barcelona với 10 điểm, Atletico với 9 điểm thì trước trận đấu khoảng cách giữa 3 anh ra sao, sau trận đấu cũng vẫn y như vậy! Real vẫn đứng nhất, Barcelona vẫn đứng hạng 3 trong La Liga ( dưới cả Sevilla ) với 3 điểm kém như trước so với Real, và Atletico vẫn đứng hạng 4, vẫn kém Real 4 điểm! Hình như cái anh "mừng nhất" một cách bất đắc dĩ trong ngày phải là Real Madrid!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT