Người Việt Khắp Nơi

Quỹ Yểm Trợ Đấu Tranh Cho Nhân Quyền Việt Nam tổ chức Đêm Tưởng Niệm Quốc Hận

Friday, 29/04/2016 - 10:31:40

Đức Giám Mục cũng nói rằng Ngài là Giám Mục Việt Nam duy nhất dùng hình cờ vàng ba sọc đỏ trên huy hiệu Giám Mục của ngài, và rất nhiều điều được Đức Giám Mục đề cập đến.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Khoảng 700 đồng hương Việt Nam không phân biệt tôn giáo đã đến nhà hàng Seafood Palace ở Westminster vào lúc 6 giờ chiều thứ Năm, 28 tháng 4, 2016 để tham dự Đêm Tưởng Niệm Quốc Hận với chủ đề “Vai Trò Tôn Giáo Trước Hiện Tình Đất Nước.”

Đức Giám Mục Vincent Nguyễn Văn Long phát biểu trước khoảng 700 người tham dự Đêm Tưởng Niệm Quốc Hận. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Trước giờ khai mạc, Ban Tù Ca Xuân Điềm đã đơn ca, song ca một số nhạc phẩm đấu tranh để hâm nóng tinh thần. Sau đó, bác sĩ Trần Việt Cường, người điều hợp chương trình mời mọi người hiện diện đứng lên cùng với Ban Tù Ca nghiêm chỉnh chào quốc kỳ Quốc Gia Việt Nam và Hoa Kỳ.

MC Trần Việt Cường sau đó giới thiệu vị khách đặc biệt đã từ Úc châu qua tham dự và sẽ có bài tham luận, đồng thời giới thiệu sự hiện diện của Hội Đồng Liên Tôn VN tại Hoa Kỳ gồm: Hòa Thượng Thích Minh Nguyện (PG), Linh Mục Mai Khải Hoàn (CG), Giáo sư Nguyễn Thanh Giàu (PGHH); Giáo sĩ Mai Biên (CTG) và Linh Mục Nguyễn Đức Minh (không thuộc HĐLT); Chủ Tịch hai Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali và Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali; các nhân sĩ trí thức, một số tổ chức hội đoàn, đoàn thể có mặt như Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Tổng Hội CSQG, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Tây Nam, Hội Đền Hùng Hải Ngoại, Phong Trào Giáo Dân VN, Diễn Đàn Giáo Dân và đông đảo các cơ quan truyền thông.

Sau phần giới thiệu, ông Nguyễn Văn Liêm, cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo VN, Trưởng Ban Tổ Chức lên chào mừng Đức Giám Mục và quý vị lãnh đạo tôn giáo cũng như toàn thể đồng hương có mặt. Tiếp nối là lời phát biểu của Giáo sư Lê Tinh Thông, Trưởng Ban Quỹ Yểm Trợ Cho Nhân Quyền tại VN.
Trước khi diễn giả chính là Đức Giám Mục Vincent Nguyễn Văn Long, Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Melbourne, Úc Châu đọc bài tham luận, Ban Tù Ca Xuân Điềm hợp ca nhạc phẩm “Tổ Quốc Nghìn Năm.”
Kế tiếp, MC Trần Việt Cường mời Đức Giám Mục lên phát biểu. Bài phát biểu của Đức Giám Mục Nguyễn Văn Long dài hơn 30 phút, trong đó nhiều lần bị ngắt quãng vì những tràng pháo tay vang dội khi ngài mạnh mẽ đề cập đến những sự thật đáng buồn về các vị chủ chiên trong Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, tinh thần của người giáo dân nói riêng và người dân thuộc các tôn giáo nói chung đang bị nhà cầm quyền cộng sản VN ru ngủ bằng những cụm từ như “Tốt đạo đẹp đời,” “Kính Chúa yêu nước,” “Giáo Hội cùng đồng hành với dân tộc,” v.v.. là những thủ đoạn bịp bợm của cộng sản.

Đức Giám Mục cũng nói rằng Ngài là Giám Mục Việt Nam duy nhất dùng hình cờ vàng ba sọc đỏ trên huy hiệu Giám Mục của ngài, và rất nhiều điều được Đức Giám Mục đề cập đến.

Sau khi nghe bài tham luận của ngài, giáo sư Nguyễn Thanh Giàu, Hội Trưởng Phật Giáo Hòa Hảo Nam Cali, Tổng Thư Ký Hội Đồng Liên Tôn đã tuyên bố, “Có thể nói rằng ở miền Nam California này, chúng tôi sinh hoạt gần ba chục năm chưa từng nghe một ông Giám Mục nào nói có lửa như Đức Giám Mục ngày hôm nay. Nếu tất cả các vị tu sĩ của các tôn giáo đều có một cái ý thức như Đức Giám Mục Nguyễn Văn Long thì tôi tin rằng ngày nay không còn cộng sản nữa.”

(Vì bài phát biểu quá xúc tích và dài nên Viễn Đông sẽ đăng nguyên văn vào những số báo sắp tới.)
Kế tiếp, Ban Tù Ca đồng ca nhạc phẩm “Ngọn Lửa Thiêng” và Linh mục Mai Khải Hoàn cùng GS Nguyễn Thanh Giàu, đại diện Hội Đồng Liên Tôn lên đọc bài tham luận. Trong đó có đoạn: “Dù là tín đồ của bất cứ tôn giáo nào, chúng ta đều phải có trách nhiệm tinh thần đối với tôn giáo của mình mà với lương tâm công chính, đòi hỏi buộc phải chu toàn. Đấy là điều tất yếu không ai có thể phủ nhận. Tuy nhiên, cho dù là người tin Chúa, tin Phật hay thuộc bất cứ tôn giáo, tín ngưỡng nào thì mỗi người Việt Nam chúng ta, ngoài tư cách tín đồ thuộc tôn giáo mình còn có tư cách người công dân của đất nước. Mọi người đều phải có bổn phận và trách nhiệm đối với xã hội và đất nước: Xã hội bất an, bất công – Ta phải góp sức cho nó được ổn định và bình đẳng. Dân tộc nghèo đói - Ta phải góp sức cho đất nước thịnh vượng phú cường. Đất nước lâm nguy - Ta phải góp sức bảo vệ quê hương để trả ơn đất nước và không hổ thẹn với tiền nhân và hậu thế Quốc gia hưng vong, Thất phu hữu trách.”

Bài tham luận khá dài và đề cập đến những trường hợp tu sĩ, tín đồ các tôn giáo bị đàn áp, hành hung như trường hợp Hòa Thượng Thích Không Tánh, Linh Mục Đặng Hữu Nam, các chức sắc và Hội Quán PG Hòa Hảo ở miền Tây, các chức sắc Cao Đài, các vị Mục Sư Tin Lành, các Nữ Tu Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, vụ Giáo Hội Tin Lành Menonite, Giáo Hội Chuồng Bò trên vùng cao nguyên, đang phải gồng mình gánh chịu cảnh đàn áp dã man của nhà cầm quyền Cộng sản VN.

Sau hai tiết mục văn nghệ, nhà văn Trần Phong Vũ, diễn giả thứ ba lên trình bày bài tham luận. Là một nhà nghiên cứu lịch sử và quan tâm đến các hoạt động tôn giáo, nhà văn Trần Phong Vũ đưa ra nhiều nhận định xác đáng và thiết thực như: “Vai trò, trách nhiệm tiên thiên không thể thiếu của tôn giáo đối với đất nước. Cần loại bỏ quan niệm sai lầm và cũng là chủ trương thâm độc của kẻ thù cho rằng nếu là tín đồ tôn giáo thì tuyệt đối không được tham gia chính trị. Để đem tinh thần Kitô vào trật tự trần thế, nghĩa là đem đạo vào đời, người tín hữu giáo dân tuyệt đối phải tham gia chính trị.”

GS Trần Phong Vũ cũng nhắc đến việc Đức Giáo Hoàng Biển Đức mạnh mẽ lên án những Giám Mục, tu sĩ vô cảm, ngậm miệng không dám lên tiếng bênh vực công lý, lẽ phải, mũ ni che tai trước tội ác thì không xứng đáng với vai trò chủ chiên của mình., và cuối bài tham luận, Giáo sư Trần Phong Vũ nói, “Trong điều kiện bức thiết tồi tệ kể trên, là công dân Việt Nam và là tín đồ của mỗi tôn giáo, ngoài trách nhiệm cứu nước, mỗi người chúng ta còn có bổn phận tối thiêng liêng là dốc hết tâm lực bảo vệ niềm tin tôn giáo của chính mình, trước khi quá trễ!”

Bà Vũ Minh Khánh, phu nhân của LS Nguyễn Văn Đài cũng có bài phát biểu ngắn. Sau đó ông Nguyễn Văn Luận thay mặt ban tổ chức cảm tạ Đức Giám Mục, quý vị trong Hội Đồng Liên Tôn, các vị lãnh đạo tinh thần cùng toàn thế đồng hương và ban Tù Ca Xuân Điềm kết thúc chương trình trong nhạc phẩm “Mẹ Của Tôi, Nước Việt Nam.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT