Người Việt Khắp Nơi

Quân, Dân, Cán, Chính Phước Long hội ngộ

Saturday, 10/01/2015 - 08:36:21

Sau lời chào mừng của ông Hội Trưởng, ban tổ chức giới thiệu một số đồng hương Phước Long ở các nơi xa về tham dự. Đặc biệt có bà Bùi Thu Hương, bà đã dời chuyến bay để ở lại chung vui với đồng hương Phước Long.

Bài THANH PHONG

SANTA ANA - “Bốn mươi năm mất nước, hơn hai mươi năm sống đời lưu vong, chúng ta, những người đã từng đồng cam cộng khổ nơi vùng trời Phước Long rừng xanh, đất đỏ vẫn nhớ nhau, vẫn tìm về nhau, tay bắt mặt mừng, ôm nhau trong vòng tay thân ái. Tình cảm đó, nỗi niềm kia, thiển nghĩ, là đặc trưng của những đồng hương và thân hữu Phước Long chúng ta.”

Các đồng hương, thân hữu Phước Long trong buổi hội ngộ tại nhà hàng Emerald Bay ngày 4 tháng Giêng, 2015. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Trên đây là đoạn mở đầu trong lời chào mừng khai mạc của ông Nguyễn Văn Thành, Hội Trưởng Hội Đồng Hương Phước Long trong buổi hội ngộ tại nhà hàng Emerald Bay ở Santa Ana vào trưa Chủ Nhật, ngày 4 tháng Một, 2015.
Sau nghi thức chào cờ, giọng nói ấm áp pha lẫn nét buồn của ông Hoàng Lai, người điều hợp chương trình, ông xin moị người lắng lòng, dành một phút tưởng niệm công ơn tiền nhân, các Quân, Cán, Chính VNCH đã hy sinh, đặc biệt tại Phước Long, trong đó có các cấp chỉ huy như cố Đại Tá Tỉnh Trưởng Nguyễn Thống Thành, cố Thiếu Tá Quận Trưởng kiêm Chi Khu Trưởng Phước Bình Lê Văn Xuân, Phó Quận Trưởng Hành Chánh Quận Đồng Xoài Hà Vĩnh Tường, cố Đại Úy Chỉ Huy Phó Trung Tâm Yểm Trợ Tiếp Vận Phước Long Nguyễn Văn Tốt, cố Trung Úy Đại Đội Chiến Tranh Chính Trị Nguyễn Văn Nở, cố Đại Úy Bác sĩ Y Sĩ Trưởng bệnh viện Tiểu Khu Nguyễn Mạnh Phan, cố Trung Úy Bác Sĩ Trang cùng nhiều sĩ quan, quân nhân các cấp khác... và đồng bào đã hy sinh trên đường tìm tự do.
Sau phút mặc niệm, ông Nguyễn Văn Thành giới thiệu ban tổ chức ngày hội ngộ và chào mừng toàn thể đồng hương, thân hữu Phước Long hiện diện, ông nhắc đến một số chiến hữu Không Quân, có người chưa hề đặt chân đến Phước Long, chỉ bay trên vùng trời để yểm trợ hỏa lực cho quân bạn dưới đất nhưng hôm nay cũng tìm đến hội ngộ với đồng hương Phước Long để chia sẻ một mối duyên thắm thiết mặn nồng.
Trong bài diễn văn khai mạc, vị Hội Trưởng đã bùi ngùi nhắc lại những Quân, Dân, Cán, Chính đã hy sinh để bảo vệ Phước Long, và hôm nay, đồng hương Phước Long cũng thắp nén hương lòng tưởng nhớ các vị ấy và nhiều người mới đây cũng đã từ giã bạn bè, đồng hương để ra đi về miền viên miễn! Ông hy vọng, thế hệ hậu duệ của Phước Long sẽ tiếp nối cha anh, góp phần làm rạng danh đất Tổ trên mảnh đất tạm dung này, và một ngày nào đó, trở về xây dựng lại quê hương khi chế độ cộng sản bạo tàn bị cáo chung.
Sau lời chào mừng của ông Hội Trưởng, ban tổ chức giới thiệu một số đồng hương Phước Long ở các nơi xa về tham dự. Đặc biệt có bà Bùi Thu Hương, bà đã dời chuyến bay để ở lại chung vui với đồng hương Phước Long.
Trong cuộc hội ngộ này, chúng tôi may mắn được gặp Thiếu Tá Đặng Vũ Khoái, cựu Quận Trưởng kiêm Chi Khu Trưởng Đồng Xoài. Ông vui vẻ cho Viễn Đông biết, “Tỉnh Phước Long có bốn Quận: Đức Phong – Bố Đức – Phước Bình và Đồng Xoài. Tỉnh Trưởng Phước Long cuối cùng là Đại Tá Nguyễn Thống Thành, hy sinh tại mặt trận. Quận Đồng Xoài lúc đó có khoảng 20 ngàn dân kể cả các công nhân đồn điền cao su. Việt cộng đã cử tướng Hoàng Cầm chỉ huy và đưa hai Trung Đoàn thuộc Sư Đoàn 7 và một Đại Đội Đăc Công cùng chiến xa tấn công quận lỵ Đồng Xoài suốt 13 ngày đêm từ 14 tháng 12 đến 27 tháng 12 năm 1974 trong lúc bên ta chỉ có một Tiểu Đoàn trừ, ĐPQ và 12 Trung Đội Nghĩa Quân + 1 Trung Đội Pháo Binh. Việt cộng dùng đại bác 37, 57 và 120 ly, phòng không 12 ly 7 và chiến xa để tấn công, chúng pháo kích liên tục, dứt pháo kích là tấn công nên chúng tôi phải trả giá hy sinh tại trận không nhỏ, trong đó có ông Hà Vĩnh Tường (Phó Quận Trưởng) Đại Úy Nam (Quân Y Sĩ Trưởng), Thiếu Úy Thái (Ban 3) và nhiều sĩ quan, binh sĩ trong Chi Khu. Chúng tôi đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng. Sau khi quận lỵ thất thủ, ông bị chúng bắt và giải ngay ra ngoài Bắc, bị cầm tù 12 năm.”
Nhắc đến chuyện cũ, Thiếu Tá Đặng Vũ Khoái rất xúc động, nói, “Tôi rất thương, rất nhớ cấp chỉ huy cũng như các bạn cùng chiến đấu với tôi đã hy sinh, tôi cũng rất kính trọng Trung Tướng Dư Quốc Đống, Tư Lệnh Quân Đoàn III, khi chúng tôi chiến đấu đến ngày thứ 8 đạn dược đã gần hết, tử thương và thương binh cũng khá nhiều, Tướng Dư Quốc Đống đã gọi máy truyền tin hứa với tôi: Tôi sẽ từ chức nếu không cứu được Đồng Xoài, và ông đã giữ đúng lời hứa.” Thiếu Tá Đặng Vũ Khoái sang định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO vào năm 1992.
Trong lúc nhập tiệc, ban tổ chức cũng danh cho một số đồng hương, thân hữu lên phát biểu, tâm tình về Phước Long, đồng thời thưởng thức chương trình văn nghệ với các ca sĩ quê hương Phước Long như Lam Dung và ca sĩ, cựu nữ sinh Gia Long Ngọc Quỳnh.
Hơn 4 giờ chiều, buổi hội ngộ kết thúc tốt đẹp, mọi người lưu luyến bắt tay từ giã nhau, hẹn ngày tái ngộ năm sau.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT