Thế Giới

Quá nghèo, cha mẹ đành bỏ con và hẹn trả nợ kiếp sau

Sunday, 28/01/2018 - 09:15:21

“Không có cha mẹ nào mà không thương con. Nhưng chúng tôi thực sự không còn đủ khả năng để trả cho những cuộc điều trị gây nhiều tốn kém. Chúng tôi biết điều này là chúng tôi ích kỷ, và chúng tôi không mong đợi những người khác hiểu chúng tôi.


Bé gái trong hình do cảnh sát Quảng Châu cung cấp.

QUẢNG CHÂU - Một bé gái sáu tháng tuổi đã bị bỏ rơi trong một khu công viên vào tối thứ Bảy, 20 tháng 1 vừa qua ở Quảng Đông, đưa đến một cuộc tìm kiếm cha mẹ của bé.

Theo tin của Quảng Châu Nhật Báo ngày thứ Ba, 23 tháng 1, em bé đã được các nhân viên tuần tra tìm thấy tại Công Viên Fengshan ở Đông Quan. Một cái bao đựng sữa em bé, thuốc men, quần áo, và lá thư dài từ cha mẹ đã được tìm thấy bên cạnh chiếc xe đẩy trong đó bé gái đang ngủ.

Trong lá thư, cha mẹ nói rằng họ đành bỏ rơi em bé vì họ đã cạn sạch tiền tiết kiệm chi ra cho những cuộc điều trị y tế cho em bé bị động kinh.

“Không có cha mẹ nào mà không thương con. Nhưng chúng tôi thực sự không còn đủ khả năng để trả cho những cuộc điều trị gây nhiều tốn kém. Chúng tôi biết điều này là chúng tôi ích kỷ, và chúng tôi không mong đợi những người khác hiểu chúng tôi.

“Chúng tôi chỉ mong đứa bé lớn lên một cách an toàn. Chúng tôi hy vọng ai đó có thể cứu đứa trẻ tội nghiệp này.”

Lá thư cũng ghi những hướng dẫn chi tiết về cách thức cho em bé ăn và chăm sóc bé.
Cha mẹ của bé viết, “Nếu có thể, xin hãy nói chuyện với bé nhiều hơn, nắm đôi bàn tay và đôi bàn chân nhỏ bé của cháu.”

Trong thư họ cũng nói rằng họ sẽ đền đáp công ơn này “trong kiếp sau,” và sẽ “rất biết ơn” người nào có thể chăm sóc em bé.

Theo Quảng Châu Nhật Báo cho biết, cảnh sát vẫn đang tìm kiếm cha mẹ em bé, vì họ đã đặt em bé vào ban đêm ở một nơi cách xa máy camera an ninh.
Hiện giờ em bé đang được chăm sóc trong một bệnh viện.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT