Người Việt Khắp Nơi

Qua Mỹ thi hoa hậu, trồng cần sa, bị 3 năm tù

Monday, 23/06/2014 - 10:14:13

Vì đang có bầu, một phụ nữ Việt Nam được tòa cho tại ngoại cho đến sanh con. Sau đó cô phải vào nhà giam. Theo các tin trong vùng Seattle, tiểu bang Washington, người vừa bị tòa tuyên án là cô Bùi Nguyễn Thị Trâm, còn có tên là Tristine Trâm Bùi, gần 30 tuổi. Phụ nữ này từng thắng giải hoa hậu phu nhân Việt 



Trâm và nhà trồng cần sa của cô.

SEATTLE – Vì đang có bầu, một phụ nữ Việt Nam được tòa cho tại ngoại cho đến sanh con. Sau đó cô phải vào nhà giam. Theo các tin trong vùng Seattle, tiểu bang Washington, người vừa bị tòa tuyên án là cô Bùi Nguyễn Thị Trâm, còn có tên là Tristine Trâm Bùi, gần 30 tuổi. Phụ nữ này từng thắng giải hoa hậu phu nhân Việt Nam toàn cầu năm 2012. Trong cùng năm, cô bị bắt vì tội trồng và bán cần sa.

Khi bị bắt, Trâm sống với chồng ở Bothell trong vùng ngoại ô phía bắc thành phố Seattle. Họ bị cảnh sát vào tháng Bảy 2012, khoảng bốn tháng trước khi cử tri Washington bỏ phiếu chấp thuận hợp lệ hóa cần sa. Tuy nhiên, sự việc trồng cần sa trong nhà, năm đó và hiện nay, vẫn bất hợp pháp chiếu theo luật tiểu bang và liên bang.

Trước tòa vào ngày thứ Sáu, 20 tháng Sáu, tuần qua, công tố viên đã đề nghị gần bốn năm tù cho Bùi Nguyễn Thị Trâm. Mức án này được xem là nhẹ theo tiêu chuẩn liên bang. Tuy nhiên, quan toàn đã giảm án xuống còn ba năm. Vì Trâm đang mang thai, tòa yêu cầu Trâm phải báo cáo với cơ quan Nhà Tù trong tháng Hai 2015, tức là khoảng một tháng sau khi Trâm sanh con theo dự đoán hiện nay. Sau đó Nhà Tù sẽ ấn định ngày thọ án cho bản án ba năm.

Đường dây ma túy mà Trâm bị liên lụy chỉ mới hoạt động trong một thời gian ngắn, từ năm 2011 đến khi bị lộ năm 2012. Phòng Biện Lý cho biết Trâm và chồng Keith Lý đã thành lập vườn trồng cần sa trong ba ngôi nhà mà Keith Lý hoặc Trâm Bùi đã làm chủ. Keith Lý sẽ bị tòa tuyên án vào cuối năm nay.

Theo hồ sơ tòa án, Trâm lấy một người có quốc tịch Mỹ để có thể qua Hoa Kỳ. Sau đó cô ly dị người đàn ông này mà chưa lấy quốc tịch cho bản thân mình. Trâm sống nghề người mẫu, làm việc tại các sòng bài, tham gia những cuộc thi hoa hậu, và do đó cô đã thắng giải Hoa Hậu Phu Nhân Việt Nam Toàn Cầu năm 2012. Thế nhưng theo cảnh sát, lợi tức lớn nhất của Trâm là buôn bán cần sa.

Vì chưa có quốc tịch Mỹ và thuộc diện có thể bị trục xuất, Bùi Nguyễn Thị Trâm không được hưởng những quyền lợi của một công dân khi bị ở tù, như được rời tù sớm và được sống với con bên ngoài môi trường nhà giam. Điều đó có nghĩa là Trâm có thể phải sống với con trong nhà tù.

Những chuyện xấu xảy đến cho Trâm đã bắt đầu vào tháng Hai năm 2012. Lúc đó cô bị cảnh sát yêu cầu tắp xe vào lề. Cảnh sát đã khám phá một pound cần sa giấu đằng sau ghế tài xế và khoảng $8,900 tiền mặt trong chiếc Mercedes đời 2005. Cô Trâm, chồng Keith Lý và một người Á Đông khác tên là Langhak Eung đã tìm cách thuyết phục cảnh sát rằng cần sa này được dùng cho mục tiêu y khoa.

Trong thời gian sau đó, cơ quan chống ma túy thuộc Hạt King đã bắt đầu theo dõi Trâm và Keith. Từ đó họ khám phá đường dây trồng và cung cấp cần sa tại ba ngôi nhà ở tiểu bang Washington.

Một nhà bị khám phá trong tháng Năm 2012 sau khi xảy ra một vụ chạm dây diện đưa đến hỏa hoạn trong nhà cho thuê trên đường Quincy Avenue tại Renton. Sau đó họ tìm ra thêm hai nhà trồng cần sa ở Shoreline và Marysville. Cảnh sát đã tịch thu tổng cộng gần 1,200 cây cần sa và 29 pound cần sa.

Theo hồ sơ của công tố viện, cô Bùi Trâm đã điều hành đường dây, thuê người chăm sóc những vườn cần sa.

Trong lời kêu gọi giảm án, luật sư của Trâm nói rằng hoạt động phi pháp của cô đã không dính líu đến bạo động, không gây thương tích cho ai, và cô kiếm tiền vì muốn có được một cuộc sống khá hơn sau những năm phấn đấu với nghèo kém ở Việt Nam.

Luật sư David Gehrke nói rằng, “Cô ấy đã chứng tỏ mình là một người có thể sống còn.”

Luật sư xin quan tòa cho cô bị án một năm tù mà thôi. Phía công tố viện đề nghị bốn năm. Cả hai mức án đều nhẹ so với tiêu chuẩn của liên bang trong án tương tự là tối thiểu 5 năm tù.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT