Thế Giới

Putin dính vụ đầu độc Kara-Murza?

Saturday, 25/02/2017 - 10:31:34

Trong năm 2006, cựu điệp viên Nga Alexander Litvinenko qua đời, sau khi bị đầu độc bởi một chất phóng xạ hiếm ở London. Đây là một vụ giết người, mà một cuộc điều tra của Anh tìm thấy là có lẽ “được chấp thuận” bởi ông Putin.


Vladimir Kara-Murza (bên trái) cùng cựu phó thủ tướng Boris Nemtsov trong một cuộc họp báo của nhóm đối lập Nga tại Hoa Thịnh Đốn năm 2014. (Alex Wong/ Getty Images)


Một dân biểu đối lập Nga đang sống lưu vong nói với đài ABC rằng ông biết chắc chắn vụ ngộ độc, bị nghi ngờ làm hại một trong những nhà hoạt động đối lập nổi bật nhất của nước Nga, đã được cho phép bởi các thành viên cao cấp trong chế độ Putin.

Nhà hoạt động đối lập và nhà văn Vladimir Kara-Murza đã rơi vào tình trạng hôn mê tại một bệnh viện ở Moscow, từ ông ngã bệnh vào hôm 2 tháng 2, 2017, khi ông chuẩn bị báy qua nhà ông ở Mỹ nhân dịp mừng sinh nhật con gái.

Bà Evgenia Kara-Murza, vợ ông, cho biết các bác sĩ nói với bà rằng ông đã bị đầu độc bởi một chất chưa được xác định là chất gì.

Bà nói, “Tình trạng của ông nguy kịch nhưng ổn định. Việc chẩn đoán chính thức là ngộ độc cấp tính bằng một chất không được xác định. Ông vẫn nhờ thiết bị trợ sinh cho tất cả các bộ phận cơ thể chính yếu.”

Đây không là lần đầu tiên ông Kara-Murza, 35 tuổi, bị đầu độc. Ông từng thoát chết sau một vụ đầu độc bị nghi ngờ giống như vậy vào năm 2015.

Ông đã có công trong việc thuyết phục Hoa Kỳ áp đặt những biện pháp trừng phạt các giới chức Nga trong năm 2012, về cái chết trong tù của luật sư người Nga Sergei Magnitsky.

Dân Biểu đối lập Ilya Ponomarev đang sống lưu vong ở Ukraine, và là một đồng minh của ông Kara-Murza. Ông Ponomarev nói với đài ABC mới đây rằng bạn ông đã bị trừng phạt, vì vai trò của ông ấy trong cái gọi là Đạo Luật Magnitsky bất lợi cho Nga.

Ông Ponomarev nói, “Đối với tôi, chắc chắn việc cho phép hành động như vậy, và vụ mưu sát một nhân vật công cộng như Vladimir, có thể chỉ phát xuất từ những nhóm cao cấp hơn của nhà chức trách hiện nay. Tôi không nói rằng Tổng Thống Nga Vladimir Putin đã trực tiếp ra lệnh. Nhưng vụ ấy phải được ra lệnh bởi người nào đó rất thân cận với ông Putin.”

Chuyên gia người Nga Matthew Sussex, từ việc đại học Australian National University ở Úc, không ngạc nhiên khi gia đình ông Kara-Murza và các đồng minh đang trỏ tay chỉ vào chính phủ Nga.
Phụ tá giáo sư Sussex nói, “Dường như Vladimir Kara-Murza đã bị đầu độc bằng chất gì đó, mà các bác sĩ hoàn toàn không biết là chất gì, nhưng rất giống với một chất mà trước đây ông bị đầu độc trong năm 2015. Những chất độc mà người ta không biết đều là những chất thường chỉ được sản xuất trong các phòng thí nghiệm của nhà nước. Đã có một lịch sử khá rộng lớn của những vụ trong đó các nhà báo, các nhà hoạt động, các luật sư, gặp phải những hồi kết thúc lộn xộn ở Nga, thông qua việc bị bắn, bị đâm, bị lên cơn đau tim, và trong trường hợp đặc biệt này, bị đầu độc.”

Chính trị gia đối lập Boris Nemtsov, đồng minh thân cận của ông Kara-Murza, đã bị ám sát ở gần điện Kremlin trong năm 2015.

Trong năm 2006, cựu điệp viên Nga Alexander Litvinenko qua đời, sau khi bị đầu độc bởi một chất phóng xạ hiếm ở London. Đây là một vụ giết người, mà một cuộc điều tra của Anh tìm thấy là có lẽ “được chấp thuận” bởi ông Putin.

Trước đó trong tuần này, trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình Mỹ, Tổng Thống Donald Trump nói rằng ông kính trọng ông Putin.

Khi người dẫn chương trình thốt ra câu “Putin là một kẻ giết người,” ông Trump nói, “Chúng tôi có nhiều kẻ giết người. Bạn nghĩ rằng đất nước chúng ta vô tội như thế sao?”

Bà Kara-Murza đã tham gia cùng với các đảng viên Dân Chủ và một số đảng viên Cộng Hòa ở Mỹ, trong việc họ kết án ông Trump.

Bà nói với đài ABC, “Ông ấy phải hiểu rằng đây không phải là cách thức lãnh đạo một đất nước.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT