Thể Thao

Premier League khai trương với trận mở màn Arsenal-Leicester ly kỳ!

Friday, 11/08/2017 - 10:40:05

Đến phút thứ 61 lại một cơ hội để Arsenal gỡ hòa với cú sút của Bellrin cạnh góc phải khung thành nhưng thủ môn Schmeichel đỡ được.

Bài THANH NGUYỄN

Ligue 1 bên Pháp khai trương mùa bóng 2017-18 từ hôm cuối tuần rồi, thì thứ Sáu 11/8 đến phiên Premier League bên Anh với trận giữa Arsenal tại sân The Emirates của mình với đội Leicester.
Trận đầu mùa với hai đội banh có tiếng trong nước cho nên sân Emirates có chỗ chứa trên 60,000 người thì quanh bốn mặt khán đài cũng có không dưới từng ấy người. Sân The Emirates là dành cho khán giả thuộc loại "nắng không ưa, mưa không chịu," vì nó được trang bị hết sức tân kỳ với tiền của từ đám chủ nhân xứ dầu mỏ United Arab Emirates. Bằng chứng là trận đấu diễn ra giữa cơn mưa to, thế nhưng khán giả với sân đấu đều được che chắn bởi một cái mái di động, gặp mưa thì khép kín lại như một cái vung lớn bên trên.


Bàn thắng của Alexandre Lacazette vào phút thứ 2 trong trận với Leicester ngày thứ Sáu ở London. (Getty Images)

Và trên sân thì cầu thủ đôi bên đều có thể yên tâm đấu đá không sợ ướt đầu ướt cổ gì ngoài số mồ hôi đổ ra theo diễn tiến trận banh.


Leicester là đội bất thần hạ được tất cả các đối thủ tiếng tăm của Premier League trong mùa bóng 2015-16 và đoạt chức vô địch; để rồi qua mùa bóng 2016-17 vừa qua thì đành phải trở lại với thực tế là tụt xuống hạng 10.

Arsenal là đội suốt 20 năm liền dưới sự dìu dắt của ông người Pháp Arsène Wenger chưa từng tụt xuống dưới hạng 4, không kể ba lần đoạt chức vô địch vào những mùa bóng 1997-98, 2001-02 và 2003-04, nhưng mùa bóng vừa qua thì lần đầu tiên nó tụt xuống hạng 5.


Sân banh với mái che The Emirates của đội Arsenal ở phía Bắc London. (Getty Images)

Đầu mùa bóng năm nay, trước trận mở màn của Premier League trong ngày thứ Sáu này thì Arsenal đã có được một thành tích đáng kể hôm Chủ Nhật 6/8 sau khi thắng đương kim vô địch Chelsea để đoạt giải Community Shield của hiệp hội bóng đá Anh.

Đặc biệt một số lớn cầu thủ nòng cốt của cả hai đội trong trận ngày thứ Sáu vẫn còn nguyên đấy. Sự vắng mặt dễ nhận ra nhất phía Leicester là anh hậu vệ Huth người Đức có lối phòng vệ theo kiểu lấy thịt đè người, lắm lúc khá thô bạo. Huth đã rời khỏi đội ngũ Leicester.

Phía Arsenal thì những gương mặt quen thuộc vẫn con nguyên đấy, cộng thêm cậu tiền đạo 26 tuổi, quốc tịch Pháp, gốc lãnh thổ hải ngoại của Pháp là đảo Guadaloupe trong vùng biển Carribean. Đội Arsenal không chủ trương mua bán cầu thủ tán loạn như một số đội giàu tiền của khác. Mùa bóng này Arsenal chỉ đầu tư chủ yếu vào Lacazette với cái giá tương đương $68.56 triệu Mỹ kim từ đội Lyon bên Pháp. Trận tranh giải Community Shield hôm Chủ Nhật thì Lacazette đã ra sân rồi, nhưng trận ngày thứ Sáu này mới là trận Lacazette "khai túc" trong khuôn khỏ Premier League!

Và Lacazette đã chứng tỏ rất sớm tại sao Arsenal sẵn sàng bỏ ra ngần ấy tiền để mua cậu ta về.
Chân ướt chân rào mới vào trận, phút thứ 2, từ một cú banh ngoài làn ranh cấm địa Leicester chuyền vào, Lacazette nhào lên đánh đầu một cú chính xác vào lưới! Đám fans của Arsenal quanh khán đài đã rất vui lòng hả dạ, hò reo vang rần!


Olivier Giroud đánh đầu ghi bàn thắng quyết định với tỷ số 4-3 cho Arsenal trong trận đầu mùa bóng bên Anh với Leicester ngày thứ Sáu ở sân The Emirates, London. (Getty Images)

Thế nhưng Arsenal chưa kịp vui quá ba phút đồng hồ thì phút thứ 5, từ một quả phạt góc bên cánh trái cấm địa Arsenal, hậu vệ người Nhật Shinji Okazaki của Leicester đã nhào lên đánh đầu lọt lưới đẹp không kém. Đôi bên hoà nhau 1-1 sau 5 phút đấu!

Rồi từ đấy cho đến hết trận đấu là cả một diễn trình kỳ quặc! Ta cứ hình dung sự thể như sau:
Suốt trận đấu, Arsenal có banh trung bình nơi chân 69% thời gian, sút tổng cộng 27 lượt với 17 lượt lệch hướng khung thành, hưởng 9 lần phạt góc; so với tổng số 6 lần sút của Leicester, 3 lần chệch hướng, và 4 cú phạt góc.


James Vardy đánh đầu ghi bàn thắng cho Leicester gác Arsenal 3-2 vào phút thứ 55. (Getty Images)

Thế nhưng Arsenal bấy nay vẫn phải cái tội là cứ theo diễn tiến trận đấu thì xem chừng nó thắng đối phương lúc nào không biết qua những đường banh ngon lành của đám cầu thủ đầy kinh nghiệm, nhưng rồi chỉ trong khoảnh khắc lại thua những bàn chẳng có ra làm sao cả!

Phút thứ 28, Arsenal đang lo tấn công người ta thì bị đối phương phản công. Banh từ cánh trái cấm địa Arsenal được chuyền qua, tiền đạo chủ chốt của Leicester là James Vardy sút vào nóc bên trong của lưới. Leicester gác Arsenal 2-1!

Hiệp 1 kết thúc đến nơi, Arsenal đang mất tinh thần vì triển vọng vào hiệp 2 ở cái thế bị gác thì phút thứ 47 (trọng tài Dean cho thêm 2 phút), banh lọt vào cấm địa Leicester với cảnh nhốn nháo diễn ra thế nhưng Arsenal đang dồn hết nỗ lực để tấn công cho nên người ta thấy đến ba cái áo đỏ quanh trái banh trước khung thành và tiền đạo Welbeck sút lọt lưới, gỡ hòa 2-2 cho đội mình trước hồi còi kết thúc hiệp 1.


Shinji Okazaki , áo xanh (giữa) của Leicester đánh đầu gỡ hòa cho đội mình vào phút thứ 5 với Arsenal ngày thứ Sáu. (Getty Images)

Qua hiệp 2, mới được 10 phút, từ một cú phạt góc bên cánh phải cấm địa Arsenal, đám hậu vệ làm ăn thế nào mà lại để cho James Vardy thong dong nhào lên đánh đầu lọt lưới! Leicester lại gác Arsenal 3-2!
Bốn phút sau, Arsenal hụt ghi bàn thắng với một cú sút phe kia đỡ được. Ông Wenger đang ngồi nơi ghế bèn bước vội ra bìa sân, quan sát tình hình, nét mặt đăm chiêu, rồi quay vội vào ghế, trông rất bứt rứt. Mỗi lần thua rồi lo gỡ lại nào phải chuyện dễ?

Đến phút thứ 61 lại một cơ hội để Arsenal gỡ hòa với cú sút của Bellrin cạnh góc phải khung thành nhưng thủ môn Schmeichel đỡ được.

Ông Wenger cho Ramsey với Giroud ra sân; thay hai cậu khác.
Có những sự thay đổi quân xem ra chẳng khác gì như "tiền định" cho kết quả một trận đấu!
Aaron Ramsey gỡ hòa 3-3 cho Arsenal vào phút thứ 82 với một cú sút thần tốc.
Và Olivier Giroud đánh đầu lọt lưới từ một quả phạt góc bên cánh phải cấm địa Leicester.
Ghi xong bàn thắng, Giroud vung hai tay chạy bay ra trước đám đồng đội đang nhào tới liên hoan! Ngoài ven sân, ông già đầu bạc Wenger cũng co hai cánh tay, dúi dúi hai nắm đấm vào không khí, nét mặt hân hoan rạng rỡ!

Chỉ có điều là chuyện đâu còn đó. Đội "Những pháo thủ" của ông Wenger ớn nhất là tình trạng như năm rồi; hai ba tháng đầu đấu đá ngon lành để rồi từ từ tuột dốc, chờ cho đến một hai tháng cuối mới hồi sinh được phần nào!

Vừa mới hôm Chủ Nhật đoạt giải Community Shield sau khi thắng anh đương kim vô địch Chelsea. Khai trương mùa bóng bên Anh thì cũng lại thắng Leicester 4-3 sau một trận ly kỳ, căng thẳng.
Tuy theo như cung cách của dân Á Đông thì đội của ông Wenger e còn phải lo chuyện hoa quả nhang đèn để cúng bái sao đấy, chứ còn chuyện năm rồi thì chẳng khác gì một cái "huông"!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT