Người Việt Khắp Nơi

Phụ nữ Việt thoát hiểm trong một tai nạn hãi hùng

Saturday, 14/10/2017 - 07:53:01

Theo cảnh sát cho biết, anh Harvey, người cũng có hai đứa con ngồi trong xe, đã dừng xe lại và chuẩn bị quẹo trái, khi xe anh bị đụng từ phía sau.


Chiếc Honda Pilot của Rachel Lương bị lật ngửa trên đường Route 202 tại thị xã Greene chiều tối thứ Tư, 11 tháng 10, 2017. Cô đã chở hai đứa con. Cả ba mẹ con đều thoát chết. (Sun Journal)

GREENE – Một tai nạn đã xảy ra tại tiểu bang Maine liên quan đến ba chiếc xe. May sao bảy người trong ba xe đã thoát hiểm, không bị chấn thương trầm trọng vào tối thứ Tư trên đường Rout 202.

Một trong ba xe trong tai nạn là một chiếc Honda Pilot bị lật ngữa, trong xe có một người mẹ và hai đứa con.
Theo tin của nhật báo Lewiston-Auburn Sun Journal, tài xế của chiếc Honda Pilot là cô Rachel Lương, 37 tuổi, ở Lewiston. Cô đã thoát nạn và chỉ bị những vết thương nhẹ, và hai đứa con 5 tuổi và 9 tuổi cũng vậy.
Sở Cảnh Sát Androscoggin County cho biết Rachel Lương đang lái xe chạy xuống phía nam trên Route 202, thì chiếc Pilot của cô tông vào phía sau của một chiếc Honda CRV, mà người lái là anh Travers Harvey, 35 tuổi, cư ngụ ở Greene.

Theo cảnh sát cho biết, anh Harvey, người cũng có hai đứa con ngồi trong xe, đã dừng xe lại và chuẩn bị quẹo trái, khi xe anh bị đụng từ phía sau.

Vụ đụng xe đã đẩy chiếc xe của Harvey vào trong làn đường ngược chiều. Sau đó chiếc CRV của anh bị tông bởi một chiếc Lexus đời 2004, mà người lái là bà Lorraine Dennis, 63 tuổi, cư ngụ tại Greene, lúc đó đang lái xe chạy lên phía Bắc.Những người hàng xóm nghe thấy tiếng xe tông vào lúc 6 giờ 45 chiều, ở gần IGA, liền chạy tới chỗ tai nạn, dự đoán điều tệ nhất xảy ra.

Ông Tony Brogna, người sống bên đường West Main Street ở gần đó, nói với báo Sun Herald, “Tiếng xe tông nghe rất lớn, làm rung chuyển cả căn nhà của tôi. Khi tôi ra tới đây, mấy những người trẻ đã ra khỏi xe, đang đứng nói chuyện với nhau. Thậm chí tôi không thấy ai bị chảy máu ca.”

Một ông khác sống trong khu vực nói, “Khi tôi nghe tiếng xe tông nhau, tôi nghĩ rằng có người sẽ bị thương nặng lắm.”

Theo một người bạn của gia đình cho biết, cô Rachel Lương đã tới đón hai đứa con từ một phòng tập võ karate ở gần đó, cách chỉ mấy phút trước khi tai nạn xảy ra.
Con đường phố xung quanh địa điểm tai nạn vương vãi đầy kính bể và những bộ phận xe hơi. Một số xe cứu thương và toán cứu hỏa đã được gửi đến khu vực đó.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT