Thế Giới

Phụ nữ Việt quê Cà Mau thiệt mạng trong vụ chìm phà tại Nam Hàn

Sunday, 20/04/2014 - 12:00:02

Nhật báo Korea Joongang Daily cho biết bé Kwon đã được tạm cách ly trong bệnh viện Mokpo Hankook ở phía nam thủ đô Seoul để giúp bé ổn định lại tinh thần trước sự việc em không biết cha mẹ đang ở đâu và ra sao.


Bé Kwon con cua cô Phan Ngọc Thanh

SEOUL - Trong lúc hàng triệu người Nam Hàn tiếp tục cầu nguyện cho hàng trăm người mà đa số là học sinh bị mất tích từ lúc phà bị chìm mấy ngày trước đây, giới truyền thông đăng thêm những tin liên hệ gây chấn động dư luận. Một trong những tin được loan hôm thứ Bảy vừa qua là tin một thầy giáo đã tự tử vì thầy chính là người đã tổ chức buổi dã ngoại cho các em trong trường trung học.

Thầy giáo 52 tuổi đã được cứu sống cùng hơn 170 người khác. Thế nhưng khoảng 300 học sinh còn mất tích và không có hy vọng sống sót. Dư luận đã không nghĩ thầy giáo sẽ kết liễu đời trong lúc họ chú ý đến vị truyền trưởng đang bị điều tra và đã bị bắt.
Một tin khác được người Việt Nam chú ý là tin về một bé gái 5 tuổi được cứu sống. Em bé Kwon Ji-yeon có mẹ người Việt Nam cha người Đại Hàn. Sức khỏe của em đang xem ổn định về thể lý nhưng về tâm lý thì đang hoảng loạn.
Nhật báo Korea Joongang Daily cho biết bé Kwon đã được tạm cách ly trong bệnh viện Mokpo Hankook ở phía nam thủ đô Seoul để giúp bé ổn định lại tinh thần trước sự việc em không biết cha mẹ đang ở đâu và ra sao.
Khi được đưa vào bệnh viện, bé Kwon nhớ được tên của gia đình (gồm cha mẹ và anh trai hiện vẫn đang mất tích) nhưng không nhớ được địa chỉ nhà. Sau đó, nhờ bức ảnh của bé Kwon trên truyền thông, cô và bà nội của bé đã đến nhà thương để gặp Kwon.
Bé gái Kwon được xác nhận là con của cô Phan Ngọc Thanh, 29 tuổi, người đã mất tích trong vụ đắm phà Sewol hôm thứ Tư 16/4. Trong ngày thứ Bảy 19/4, một thông báo về nạn nhân người Việt Nam bị tử nạn của Tòa Đại Sứ Việt Nam tại thủ đô Seoul cho biết cô Thanh mới nhập quốc tịch Nam Hàn năm 2013 và thiệt mạng trong lúc di chuyển nơi cư trú cùng gia đình.
Thông báo của Tòa Đại Sứ viết như sau: “Nạn nhân là Chị Phan Ngọc Thanh, sinh 28-2-1985, quê tại Cà Mau, lấy chồng Hàn Quốc và nhập quốc tịch Hàn Quốc ngày 10/7/2013 với tên là Han Yun Ji, sống tại thành phố Seoul có 2 con, con trai Kwon Hyuk Kyu (6 tuổi), con gái Kwon Ji Yeon (5 tuổi).
“Chị Thanh cùng gia đình quyết định chuyển đến Jeju để sinh sống và cả gia đình đã đóng toàn bộ hành lý, lên chuyến tàu Sewol 16/4 định mệnh. Sau khi được cứu, bé Ji Yon hiện đã được cô ruột đón về gia đình.”
“Gia đình chị Phan Ngọc Thanh tại Việt Nam (bố là Phan Văn Chay) đã đến sân bay Incheon vào 20:00 tối 19/4/2014, sẽ đi tàu Semaeul đến Mokpo và có mặt tại Jindo vào sáng sớm ngày 20/4/2014.”
Cũng theo thông báo của Tòa Đại sứ, gia đình của cô Thanh từ Cà Mau, Việt Nam đã tới Nam Hàn hôm thứ Bảy.
Tòa Đại Sứ Việt Nam cho biết họ đã cử cán bộ có mặt tại hiện trường từ ngày thứ Sáu 18 tháng Tư “để theo sát tình hình, hỗ trợ gia đình” trong những ngày sắp tới và “phối hợp” với các cơ quan của chính quyền Nam Hàn Quốc như Bộ Ngoại Giao, Bộ Phụ Nữ và Gia Đình và cảnh sát Nam Hàn để giải quyết sự việc.
Nhà chức trách Nam Hàn đã bắt giữ thuyền trưởng chiếc phà bị lật chìm cùng với hai thành viên khác của thủy thủ đoàn.
Ông Lee Joon-seok, 69 tuổi, bị truy tố các tội danh trong đó bao gồm tội thiếu trách nhiệm và vi phạm luật hàng hải.
Nỗ lực tìm kiếm 268 người mất tích đang gặp nhiều trở ngại do tầm nhìn kém và dòng nước chảy xiết trong thời tiết không thuận lợi.
Hôm thứ Bảy các thợ lặn nói họ có thể đã nhìn thấy một số thi thể bên trong tàu, nhưng tầm nhìn vẫn rất kém và không thi thể nào được trục vớt.
Tính đến nay, 28 người bị xác nhận là đã thiệt mạng, 179 người đã được giải cứu.
Tàu Sewol đang trên đường đi từ hải cảng Incheon ở phía tây bắc để đến đảo nghỉ mát Jeju nằm ở phía nam trước khi bị lật và chìm sau hai tiếng đồng hồ.
Các nhà điều tra đang tập trung vào cú rẽ đột ngột của chiếc phà trước khi nó gặp tai nạn và khả năng nhiều mạng người có thể đã được cứu nếu công tác sơ tán được tiến hành đúng lúc.
Những hình ảnh được hành khách trên tàu ghi lại cho thấy các thủy thủ đoàn đã yêu cầu họ không rời khỏi tàu, ngay cả khi nó đang bị nghiêng hẳn sang một bên. Nhà chức trách nói những người bị mất tích khó có khả năng sống sót.
Khoảng 350 hành khách trên tàu là các học sinh từ trường trung học Danwon ở thành phố Ansan, gần thủ đô Seoul, đang trên đường đi dã ngoại.
Tờ Korean Times cho biết các thợ lăn đã tìm thấy được thêm ba thi thể, cách khu vực phà chìm 10 thước. Cảnh sát vẫn chưa xác định được danh tính của ba nạn nhân này, chỉ biết có trong ba người này, có một phụ nữ mặc áo phao.
Cha Sang-hoon, trưởng bệnh viện Đại Học Asan - nơi có 80 người được cứu sống khỏi tai nạn chìm phà đang được điều trị - cho biết, “Có 16 bệnh nhân đang có triệu chứng trầm cảm ở cấp độ nguy hiểm và 28 người gặp các triệu chứng lo âu ở mức cao. Chứng trầm cảm và lo lắng có thể sẽ phát ra ít lâu sau khi xảy ra sự việc do đó chúng tôi vẫn đang theo dõi kỹ những người chưa có triệu chứng.”
Trong ngày Chủ Nhật hôm nay, đội thợ lặn bước sang ngày thứ năm trong việc tìm kiếm những nạn nhân. Trong tâm trạng hồi hộp, lo âu, buồn bã, nhiều thân nhân theo dõi cuộc tìm kiếm thông qua màn hình lớn ở nhà thi đấu ở Jindo. Người nhà cũng bắt đầu cung cấp vật mẫu để nhà chức trách xác định ADN của các nạn nhân.
Choi Sang-hwan, phó giám đốc tuần quyên quốc gia, nói với hãng tin Yonhap: “Chúng tôi vẫn chưa nhận được tín hiệu nào từ những người còn sống sót. Các thợ lặn vẫn đang tìm cách vào khoang tàu và cố bơm không khí vào đó để những người này hít thở.”
Các chuyên gia cho biết nếu có không khí trong khoang, các nạn nhân có thể sống đến 72 giờ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT