Người Việt Khắp Nơi

Phụ nữ gốc Việt mất tích cùng bạn trong công viên quốc gia

Monday, 31/07/2017 - 10:00:31

Cả hai bạn trẻ này đều cư ngụ tại thành phố Westminster. Họ đến công viên quốc gia để đi du ngoạn từ ngày thứ Năm tuần trước, 27 tháng 7, mà đến nay chưa ai biết họ ở đâu. Nhà chức trách đã thấy chiếc xe Lexus màu đỏ của họ đậu trong công viên, cạnh một đường đi trail.


Joseph Orbeso và Rachel Nguyễn

WESTMINSTER - Các nhân viên tìm kiếm người mất tích đã phải đối phó trước cơn nóng của sa mạc, để tìm một cặp nam nữ bị mất tích trong mấy ngày qua. Họ phải leo trèo, lặn lội qua vùng núi đá tại công viên quốc gia Joshua Tree National Park, Nam California trong suốt ngày Chủ Nhật, kéo dài qua ngày thứ Hai mà chưa tìm ra Rachel Nguyễn, 20 tuổi, và Joseph Orbeso, 21 tuổi.


Chiếc xe của Joseh và Rachel nằm gần cổng vào công viên Joshua Tree. (KTLA)

Cả hai bạn trẻ này đều cư ngụ tại thành phố Westminster. Họ đến công viên quốc gia để đi du ngoạn từ ngày thứ Năm tuần trước, 27 tháng 7, mà đến nay chưa ai biết họ ở đâu. Nhà chức trách đã thấy chiếc xe Lexus màu đỏ của họ đậu trong công viên, cạnh một đường đi trail.

Trong ngày Chủ Nhật, các nhân viên thuộc đội cứu nguy đã tìm kiếm trên các đường đi quen thuộc. Sau đó họ lần mò đến các con đường đất khó đi đơn, vì có nhiều đá và hiểm trở.

Trong lúc làm việc dưới mặt trời cháy nắng, hai nhân viên đã phải ngưng công tác và được chở đến trạm y tế, vì họ bị say nắng. Một chiếc trực thăng của Hạt San Bernardino đã được dùng để đưa hai nhân viên này ra ngoài.

Vì sự khắc nghiệt của hơi nóng sa mạc, nơi mà trong ngày nhiệt độ lên cao hơn 110 độ F, nhà chức trách đang mỗi lúc một lo lắng cho Rachel Nguyễn và Joseph Orbeso. Cũng vì thời tiết không thuận lợi, các nhân viên phải làm việc rất chậm để được an toàn, và vì lý do đó họ càng lo ngại hơn cho sự an toàn của Rachel và Joseph.

Ngoài các nhân viên, nhà chức trách cũng dùng một số chó K9 của cảnh sát, với hy vọng chó đánh hơi được mùi người nhanh và nhạy hơn. Thế nhưng trong ngày thứ Hai, cho đến chiều cùng ngày, nhà chức trách vẫn chưa có tin gì để nói lại cho giới truyền thông biết về cô Rachel Nguyễn và anh Joseph Orbeso.
Vì trời có chút mưa cuối tuần qua trong vùng Joshua Tree và Twentynine Palms, nhà chức trách hy vọng hai bạn trẻ sẽ có nước uống. Các nhân viên tìm kiếm cho biết họ đã thấy nước còn đọng lại trên các tảng đá lớn.

Trong cuộc cứu nguy, nhà chức trách từng biết anh Orbeso và một người bạn khác từng đến vùng Joshua Tree khoảng hai tuần trước. Nhà chức trách muốn tìm người bạn này với hy vọng anh ta có thể biết Orbeso đi bộ trên đường mòn nào. Họ đã tìm ra người bạn nay đang ở tận Nhật Bản. Thế nhưng anh ta không thể giúp gì hơn vì hai tuần trước họ không đi bộ hành, mà chỉ ghé vài tiệm ở dọc đường Twentynine Palms Highway.

Trong cuộc điều tra, nhà chức trách được biết Rachel Nguyễn và Joseph Orbeso đã lái xe đến công viên Joshua Tree ngày thứ Năm. Họ có thuê nhà qua mạng Airbnb và dự tính trả lại nhà vào trưa thứ Sáu. Vì không thấy hai người trẻ đến nhà vào chiều tối thứ Năm, chủ nhà đã báo cảnh sát Hạt San Bernardino, đưa đến cuộc tìm kiếm trong mấy ngày qua.

Vào trưa thứ Sáu, cảnh sát tìm thấy chiếc Lexus màu đỏ của cặp nam nữ ở gần cổng vào công viên. Rồi từ đó trở đi họ không có tin gì thêm về hai bạn trẻ này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT