
Bạn
biết tấm ảnh bên trên chụp ở đâu không? Sài Gòn đó! Sài Gòn đang giữa mùa mưa
và sau mỗi cơn mưa lớn, gần như tất cả các con đường ở Sài Gòn đều trở thành
sông như trong ảnh.
31
năm qua, diện mạo của Sài Gòn đã thay đổi rất nhiều. Sự thay đổi đó hoàn toàn
tự phát, mạnh ai nấy làm, hệ thống hạ tầng (điện, nước, đường sá, cống rãnh)
manh mún, vụn vỡ và hệ quả tất nhiên là
chẳng đâu vào đâu cả.
Hàng
chục năm qua, những viên chức có trách nhiệm đã thề thốt hàng trăm lần, cả ngàn
tỉ đồng đã được chi cho việc xóa ngập nhưng số điểm ngập nước mỗi năm một nhiều
hơn, thời gian ngập nước lâu hơn.
Theo
nhiều Đô thị gia, hiện trạng Sài Gòn đã “hư hại hoàn toàn”, không thể cứu vãn
bởi không thể đập phá gần như toàn bộ đô thị, đặc biệt là những khu vực mới
phát triển để xây dựng lại hệ thống hạ tầng cho hợp lý.