Chuyện lạ bốn phương

Phi công sống sót trong rừng già Amazon nhờ ăn giống khỉ

Friday, 09/04/2021 - 09:53:30

Anh chỉ dám ăn những loại trái cây mà anh thấy những con khỉ đang ăn, và tìm được ba trái trứng chim...


Antonio Sena, thứ năm từ bên trái và có râu, đã bị sụt 25 kí lô trong 36 ngày lặn lội trong rừng già. Anh được nhóm người của bà Maria Jorge dos Santos Tavares cho thức ăn và giúp liên lạc với gia đình. (Archyde.com)

 

BRAZIL - Anh Antonio Sena, 36 tuổi, đã tìm mọi cách để sinh tồn, sau khi máy bay bị trục trặc và phải hạ cánh xuống rừng Amazon hồi cuối tháng Giêng.

Vào ngày 28 tháng Giêng, Antonio Sena được thuê chở hàng từ thị trấn Alenquer, phía bắc Brazil, đến mỏ vàng bất hợp pháp trong rừng nhiệt đới Amazon.

Khi đang ở độ cao 1,000 mét, chiếc máy bay cỡ nhỏ Cessna 210 đột nhiên bị hư động cơ. Sena biết anh không còn nhiều thời gian và cố đưa máy bay qua một thung lũng để hạ cánh bằng bụng.

Sau đó, anh chộp lấy bất cứ thứ gì hữu ích, gồm ba-lô, mấy chai nước, túi bánh mì, dây thừng, hộp sơ cứu, đèn pin, hai chiếc bật lửa và lao nhanh ra ngoài trước khi chiếc máy bay đầy nhiên liệu phát nổ.

Năm ngày đầu tiên, Sena nghe tiếng động cơ của máy bay tìm kiếm ở phía trên, nhưng cây cối quá dày nên lực lượng cứu nạn không tìm thấy anh.

Sau đó, Sena không còn nghe âm thanh nào nữa và cho rằng có lẽ lực lượng cứu nạn nghĩ anh đã chết.

"Tôi xuống tinh thần. Tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ thoát được và rồi sẽ chết,” anh Sena kể lại câu chuyện với truyền thông tại nhà riêng ở thủ đô Brasilia vào hôm thứ Tư, 7 tháng Tư.

Anh dùng lượng pin còn lại trên điện thoại di động để định vị bằng GPS và quyết định đi về hướng đông, nơi anh từng thấy hai phi đạo.

Sena đi theo ánh nắng buổi sáng để xác định đúng hướng, cố nhớ lại những kiến thức trong một khóa học sinh tồn trước đây.

“Tôi có nước, nhưng không có thức ăn. Và tôi rất dễ bị tấn công bởi những loại động vật săn mồi,” Sena nói.

Anh chỉ dám ăn những loại trái cây mà anh thấy những con khỉ đang ăn, và tìm được ba trái trứng chim tinamou màu xanh lam quý giá - nguồn protein duy nhất của anh.

Ý nghĩ gặp lại cha mẹ và anh chị em khiến Sena có thêm động lực.

Anh sinh ra ở Santarem, thành phố nhỏ ở ngã ba sông Amazon và sông Tapajos, và tự nhận mình là "người Amazon" bản địa và yêu thích rừng nhiệt đới.


Antonio Sena lâm nạn ngày 28 tháng Giêng. (Instagram)

 

Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 khiến Sena không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải làm công cho một trong hàng ngàn mỏ vàng bất hợp pháp đang tàn phá khu rừng và làm ô nhiễm các dòng sông bằng thủy ngân.

Sena, phi công đã có 2,400 giờ bay, từng mở một nhà hàng ở quê nhà vài năm trước, nhưng phải đóng cửa do ảnh hưởng của dịch bệnh.

"Tôi phải kiếm tiền. Tôi không bao giờ muốn làm việc cho mỏ vàng lậu, nhưng đó là lựa chọn duy nhất nếu tôi muốn có thức ăn trên bàn,” anh cho hay.

Trong những ngày bị lạc trong rừng, Sena đi bộ 28 cây số và bị giảm đến 25 ký. Đến ngày thứ 35, lần đầu tiên anh nghe âm thanh của con người: một chiếc cưa máy. Anh đi theo tiếng động và cuối cùng đến trang trại của những người thu gom hạt. Những người này đã giúp Sena liên lạc với mẹ anh để báo với bà rằng anh còn sống.

Chủ của trang trại này là bà Maria Jorge dos Santos Tavares, người đã cùng gia đình hái lượm và bán các loại hạt trong rừng trong suốt 5 thập niên qua.

"Bà cho tôi thức ăn và quần áo sạch. Tôi vô cùng biết ơn họ,” Sena nói.

Anh cũng tìm ra ý nghĩa từ việc được một gia đình chung sống với khu rừng cứu mạng, sau khi làm việc cho những người đang phá hủy rừng.

“Tôi được cứu bởi một gia đình làm việc hòa hợp với thiên nhiên, những người không phá hoại rừng, điều đó thật kỳ diệu,” Sena nói. "Một điều chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ lái máy bay chở hàng cho những kẻ khai thác vàng bất hợp pháp nữa.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT