Thế Giới

Phi công Nga tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ không cảnh cáo trước khi bắn

Wednesday, 25/11/2015 - 09:46:16

Khi máy bay trúng hỏa tiễn và rơi xuống Syria, hai phi công đã nhảy dù thoát ra. Tuy nhiên, phi công chính đã thiệt mạng do bị lực lượng nổi dậy người Turk bắn chết. Murakhtin được giải cứu trong chiến dịch chung giữa lực lượng đặc biệt của Nga và Syria kéo dài 12 giờ. Anh được tìm thấy nhờ tín hiệu radio. Một lính Thủy Quân Lục Chiến của Nga cũng thiệt mạng trong cuộc hành quân này.

 
Phi công Konstantin Murakhtin trả lời phỏng vấn.

 

LATAKIA - Người phi công trên chiếc Su-24 của Nga, vốn đã bị chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi, khẳng định máy bay của anh không xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ, và cho biết anh không nhận được bất cứ cảnh cáo nào trước khi bị bắn.

"Không thể có chuyện chúng tôi xâm phạm không phận của họ, kể cả là một giây," phi công Konstantin Murakhtin nói. "Chúng tôi đang bay ở độ cao 6,000 mét trong điều kiện trời hoàn toàn trong, và tôi hoàn toàn kiểm soát đường bay của chúng tôi.” Không chỉ bác bỏ cáo buộc xâm phạm không phận, Murakhtin còn bác bỏ tuyên bố của Thổ Nhĩ Kỳ rằng các phi công đã liên tục được cảnh cáo.

"Thực tế là không hề có cảnh cáo, dù là qua radio hay bằng mắt thường. Vì vậy, chúng tôi không đổi hướng. Quý vị cần hiểu về sự chênh lệch tốc độ giữa máy bay thả bom như Su-24 và chiến đấu cơ F-16. Nếu muốn cảnh cáo chúng tôi, họ đáng lẽ có thể ngồi lên cánh chúng tôi," Murakhtin, người đã được cứu về căn cứ không quân của Nga tại Latakia, miền bắc Syria, nói. "Như chuyện đã xảy ra, hỏa tiễn đột nhiên bắn trúng phần đuôi máy bay. Chúng tôi thậm chí không có thời gian để tránh.”

Khi máy bay trúng hỏa tiễn và rơi xuống Syria, hai phi công đã nhảy dù thoát ra. Tuy nhiên, phi công chính đã thiệt mạng do bị lực lượng nổi dậy người Turk bắn chết. Murakhtin được giải cứu trong chiến dịch chung giữa lực lượng đặc biệt của Nga và Syria kéo dài 12 giờ. Anh được tìm thấy nhờ tín hiệu radio. Một lính Thủy Quân Lục Chiến của Nga cũng thiệt mạng trong cuộc hành quân này.

Phi công 39 tuổi từng giành giải hoa tiêu hàng đầu tại cuộc thi bay quân sự lớn nhất của Nga hồi năm ngoái. Anh cho biết sẽ xin được trở lại thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu ngay khi được xác nhận đủ sức khoẻ. "Tôi phải trả món nợ cho đồng đội của tôi," Murakhtin nói.

Các chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn rơi Su-24 của Nga, vì cho rằng phi cơ Nga xâm phạm không phận trong vòng 17 giây. Máy bay rơi xuống vùng rừng núi ở Syria, giáp biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Tư nói rằng: “Ankara không muốn sự việc leo thang và chỉ bảo vệ an ninh quốc gia.”

Tổng Thống Nga Vladimir Putin đã rất giận dữ về sự việc, gọi đây là “cú đâm sau lưng từ những đồng loã của khủng bố" và thề sẽ có "những hậu quả nghiêm trọng.” Tổng Thống Nga cũng cho biết, người phi công thiệt mạng sẽ được nhận huân chương Anh hùng nước Nga - vinh dự cao nhất trong quân đội.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT