Người Việt Khắp Nơi

Phật Giáo Hòa Hảo kỷ niệm năm thứ 72 Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ Vắng Mặt

Tuesday, 02/04/2019 - 04:46:32

“Hôm nay, dù xa cách quê hương ở nơi hải ngoại nhưng với tinh thần thương Thầy, mến đạo, cùng hòa mình với tất cả tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH)

Ông Ngô Văn Ẩn, Trưởng Ban Tổ Chức đọc diễn văn khai mạc. (Thanh Phong/Viễn Đông).

 

Bài THANH PHONG

SANTA ANA - “Hôm nay, dù xa cách quê hương ở nơi hải ngoại nhưng với tinh thần thương Thầy, mến đạo, cùng hòa mình với tất cả tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) trên toàn thế giới, Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Miền Nam California, thành kính tổ chức Lễ Kỷ Niệm Ngày Đức Thầy Vắng Mặt, để tưởng nhớ đến công đức vô lượng của Đức Thầy, đã dày công khai sáng nền đạo PGHH, hoằng hóa chúng sanh vào ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939 tại làng Hòa Hảo, Quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc.”

Trên đây là đoạn mở đầu bài diễn văn khai mạc của ông Ngô Văn Ẩn, Trưởng Ban Tổ Chức buổi lễ. Sau đó, đề cập tới sự vắng mặt của Đức Huỳnh Giáo Chủ, ông Ngô Văn Ẩn nói, “Như quý vị đã biết, sau ngày khai sáng nền đạo, chỉ với thời gian vài năm ngắn ngủi, số tín đồ tin theo và quy y với Đức Thầy lên đến gần hai triệu người, trong khi dân số toàn miền Nam lúc bấy giờ chỉ khoảng mười triệu người; điều này đã làm cho Việt Minh Cộng Sản lo ngại, cho nên họ đã âm mưu ám hại Ngài. Trong một phiên họp do chính họ mời Ngài đến, vào tối ngày 25 tháng 2 nhuần năm Đinh Hợi, tức là ngày 16 tháng 4 năm 1947, tại Đốc Vàng, tỉnh Kiến Phong, từ ngày ấy đến nay, Đức Thầy đã vắng mặt, tâm trạng của toàn thể tín đồ PGHH lúc nào cũng tưởng nhớ đấng Tôn Sư, lúc nào cũng mong Ngài sớm trở về.”


Ba đồng đạo Phật Giáo Hòa Hảo dâng hương. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Buổi lễ được Ban Trị Sự Giáo Hội PGHH Miền Nam Cali tổ chức trang trọng. Ông Trần Văn Tài giới thiệu có sự tham dự đặc biệt của Linh Mục Trần Công Nghị, đại diện Hội Đồng Liên Tôn VN tại Hoa Kỳ; Giáo Sư Lê Tinh Thông và Giáo Sư Đỗ Anh Tài (hai nhân sĩ Công Giáo, đại diện Khối Tù Nhân Lương Tâm và Mạng Lưới Nhân Quyền VN).

Về dân cử có bác sĩ Võ Đình Hữu (cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Liên Bang Hoa Kỳ, hiện là Chủ Tịch Hội Đồng Liên Kết Việt Nam Quốc Nội & Hải Ngoại, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Pomona); Nghị Viên Phát Bùi, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali; Nghị Viên Thu Hà Nguyễn của TP Garden Grove; Thị Trưởng Tạ Đức Trí và hai Nghị Viên Tài Đỗ, Sergio Contreras thuộc thành phố Westminster; và một vị đại diện ông Lou Correa, Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ.


Linh Mục Trần Công Nghị phát biểu ca ngợi PGHH. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Ngoài ra, có cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu, nguyên Tỉnh Trưởng tỉnh Quảng Ngãi, ông Trần Trọng Đạt (Chủ Tịch Việt Nam QDĐ); ông Phạm Ngọc Lân (Hội Trưởng Tây Ninh Đồng Hương Hội); Hiền Tài dự phong Ngô Thiện Đức (Cao Đài), bà Hòa Bình (thương gia) cùng đông đảo tín đồ PGHH và một số cơ quan truyền thông.

Sau bài diễn văn khai mạc của ông Ngô Văn Ẩn, Trưởng Ban Tổ Chức, ba đồng đạo PGHH đại diện Ban Trị Sự và toàn thể tín đồ PGHH lên trước bàn thờ dâng hương và cùng với các tín đồ dâng lời nguyện. Kế đến, đồng đạo Thái Mỹ Nỉ lên ngâm bài thơ “Rừng Chà Là,” và đồng đạo Nguyễn Thị Ngọc Hạnh ngâm tiếp bài thơ “Tiếng Súng Bên Lầu,”cả hai bài thơ đều do Đức Huỳnh Giáo Chủ viết.

Riêng bài thơ Tiếng Súng Bên Lầu được GS Nguyễn Thanh Giàu, Hội Trưởng Ban Trị Sự PGHH cho biết, bài thơ đó diễn tả lúc bọn Việt Minh xông vào căn nhà có lầu để bắt Đức Huỳnh Giáo Chủ; lúc chúng còn ở ngoài cửa, Đức Huỳnh Giáo Chủ đi lên lầu, bọn chúng vào lùng sục khắp nơi, nhất là trên lầu nhưng không tìm thấy Đức Huỳnh Giáo Chủ, bọn chúng bắt một số đồng đạo dẫn đi.

Họ đi được một lúc thì Đức Huỳnh Giáo Chủ từ trên lầu đi xuống. Các tín đồ ngạc nhiên hỏi, “Thưa Đức Thầy, bọn chúng lên lầu lục lọi lâu lắm mà sao chúng không thấy Đức Thầy?” Đức Huỳnh Giáo Chủ trả lời, “Ta thấy họ nhưng họ không thấy ta.”

GS Nguyễn Thanh Giàu khóc nức nở và kể nhiều chi tiết về sự hóa thân, lúc ẩn, lúc hiện của Ngài cũng như nhấn mạnh về ý nghĩa Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ Vắng Mặt, mấy lần ông rút khăn lau nước mắt, tưởng nhớ vị giáo chủ của mình chịu nhiều gian nan khốn khó vì tín đồ mà nay vẫn còn ẩn mình ở một nơi nào đợi chờ cơ hội thuận tiện mới tái xuất hiện để cứu nhân độ thế.



Bác Sĩ Võ Đình Hữu phát biểu nói về tình hình chính trị hiện nay trên thế giới và Biển Đông. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Nghệ sĩ Mai Chân mời Linh Mục Trần Công Nghị và Bác Sĩ Võ Đình Hữu phát biểu cảm tưởng. LM Trần Công Nghị cho biết, hôm nay tới đây, linh mục có cảm tưởng như được trở lại căn nhà ấm cúng của mình vì 20 năm trước, khi thành lập Hội Đồng Liên Tôn, Linh mục đã có dịp ngồi chung với giáo sư Nguyễn Thành Long, một chức sắc PGHH ưu tú tại Hội Quán này. Linh Mục Trần Công Nghị ca ngợi PGHH là một tôn giáo đề cao lòng yêu nước, yêu quê hương, một trong tứ ân mà PGHH coi rất trọng và luôn tuân giữ.

Linh Mục cũng nhắc lại, trong thời gian Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt thì cũng là thời điểm bên Công Giáo có Linh Mục Phanxicô Xavie Trương Bửu Diệp cũng bị Việt Minh sát hại .
Tiếp theo là lời phát biểu của bác sĩ Võ Đình Hữu. Tuy không phải tín đồ PGHH nhưng BS Võ Đình Hữu phát biểu không cần cầm tài liệu, ông đã nói hầu như thuộc lòng về tiểu sử của Đức Giáo Chủ PGHH, và lên tiếng ca ngợi giáo lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ là một giáo lý căn bản vững chắc, đặt nền tảng tứ trọng ân lên trên hết, một giáo lý mà vị giáo chủ dùng thơ văn giản dị, dễ hiểu để thâm nhập dễ dàng vào lòng người, và hầu hết những giáo huấn của vị giáo chủ PGHH đều khuyên tín đồ ráng tu, ăn ngay ở lành, không mê tín dị đoan, sống giản dị hòa đồng với mọi người.

Sau khi ca ngợi PGHH, BS Võ Đình Hữu nói về tình hình chính trị trên thế giới và đặc biệt tại Việt Nam. BS Hữu cho rằng việc mới đây, lần đầu tiên nhà nước CSVN tuyên bố Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam là một sự kiện lạ, vì từ trước tới nay, CSVN chưa bao giờ dám tuyên bố như thế vì sợ đàn anh Trung Cộng, và Biển Đông đang là điểm nóng trên thế giới. Hoa Kỳ cũng đang chú trọng đến Biển Đông nên theo ông, có thể Biển Đông sẽ là ngòi nổ chiến tranh thế chiến thứ ba, và ông xin mọi người hãy cầu nguyện theo niềm tin tôn giáo của mình để quê hương thoát khỏi sự cai trị của Tàu Cộng mà theo Hội Nghị Thành Đô thì sang năm 2020 quê hương chúng ta sẽ biến thành một tỉnh của Trung Cộng.

Sau hai lời phát biểu của LM trần Công Nghị và BS Võ Đình Hữu, GS Nguyễn Thanh Giàu lên cảm tạ qúy khách, thân hữu và qúy đồng đạo. Trong lời cám ơn, GS Giàu ca ngợi LM Trần Công Nghị hôm nay có bài nói hay nhất mà ông chưa từng nghe LM nói hay như vậy bao giờ, và cám ơn BS Hữu đã đưa ra những tin tức giúp mọi người biết về tình hình chính trị hiện nay. Sau cùng ông mời mọi người ở lại dùng cơm chay thân mật.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT