Người Việt Khắp Nơi

Ông Việt giết bạn lấy tiền, đến thẳng sòng bạc

Thursday, 14/12/2017 - 08:46:37

Theo tin tức cho biết, cả hai người đều mê cờ bạc, và đã gặp rắc rối về tài chánh vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng. Nạn nhân cũng thiếu hung thủ một món nợ.

Cảnh sát điều tra tại nơi xảy án mạng ngày 27 tháng 12, 2014. (journaldemontreal.com)


MONTREAL, Canada - Một án mạng liên quan đến cờ bạc. Sau khi giết chết một người bạn, Nguyễn Cường Phú, 42 tuổi, đi thẳng tới sòng bạc với số tiền ông lấy được từ nạn nhân.
Án mạng xảy ra ngày 27 tháng 12, 2014. Đến ngày thứ Hai, 11 tháng 12, 2017, tòa có phán quyết và đưa bản án 15 năm tù.

Theo tin tức cho biết, cả hai người đều mê cờ bạc, và đã gặp rắc rối về tài chánh vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng. Nạn nhân cũng thiếu hung thủ một món nợ.

Trước khi thực hiện hành động sát nhân, bị cáo đã lấy được $2,000 trong số tiền $10,000 mà nạn nhân mắc nợ ông. Tuy nhiên, khi biết rằng Nguyễn Hoàng Sỹ lúc đó thắng được $54,600 tại sòng bạc, ông trở nên hung dữ hơn.

Cuộc gặp gỡ kết thúc bằng chín viên đạn bắn vào đầu nạn nhân.
Sỹ cũng bị nợ nần chồng chất. Ngoài một khoản nợ tín dụng $50,000, ông còn mắc nợ con trai và anh rể ông tổng số tiền $33,000. Ngoài ra, một người thân trong gia đình đã trả $15,000 cho một thẻ tín dụng của ông.
Lúc xảy ra vụ giết người, ông Phú chỉ có 41 cent trong trương mục ngân hàng của ông. Các chủ nợ đe dọa giết ông trong mấy giờ sắp tới, nếu ông không thể trả nợ cho họ.
Xác của Sỹ đã được con trai ông tìm thấy tại nhà ông trên đường Jacques-Cartier Boulevard ở Longueuil.
Nguyễn Cường Phú đã nhận tội sát nhân, nên tòa đưa ra bản án 15 năm tù.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT