Ông Việt bị mất trí nhớ, lái xe lạc từ Iowa đến Minnesota
Tuesday, 09/07/2019 - 07:30:10
Đi đâu mà xa dữ vậy? Rất may là gia đình đã tìm được ông Nguyễn Bửu Ninh, 65 tuổi, một người vừa bị bệnh tiểu đường vừa bị mất trí nhớ.
Đi đâu mà xa dữ vậy? Rất may là gia đình đã tìm được ông Nguyễn Bửu Ninh, 65 tuổi, một người vừa bị bệnh tiểu đường vừa bị mất trí nhớ. Theo tin của nhật báo Des Moines Register, vào chiều Chủ Nhật vừa qua, ngày 7 tháng 7, vào khoảng 7 giờ chiều, ông Ninh đã rời một bữa tiệc hội ngộ gia đình tại thị xã Eldridge, tiểu bang Iowa. Ông lái chiếc xe cũ Toyota Camry màu bạc đời 2003, để lại vợ ở nhà tiệc. Bình thường thì ông cần vợ chỉ đường lái xe về nhà tại thành phố Davenport. Gia đình đã rất lo lắng, không biết ông lái xe lạc đi đâu mất. Họ báo cảnh sát hôm thứ Hai. Đến đêm thứ Hai, theo lời của cô Kathy Nguyễn, con ông Ninh, với báo Register hôm thứ Ba, họ tìm ra ông Ninh ở thị xã Fridley, Minnesota, nằm về phía bắc của thành phố Minneapolis. Khoảng cách giữa hai thị xã là gần 350 dặm. Hình như là ông đã lái xe lên xa lộ 80, rẽ lên hướng bắc theo xa lộ 380, rồi 90. Trong hình cung cấp cho báo Register khi gia đình cần tìm kẻ lạc, ông Ninh là người đứng ở bên trái.
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Một ông Việt thầu xây dựng bị bắt vì làm ăn gian dối và có ý định lừa gạt
HONG THANH đã lừa gạt số tiền lên đến 450,000 AUD của nhiều người với chiêu thức nhận xây dựng, sữa chữa nhà cho nạn nhân
Một cô cầu thủ bóng tròn gốc Việt đã ghi liền 2 trái cho đội tuyển bóng tròn Hoa Kỳ
Cô ra sân trận đầu vào tháng 10/2023, ghi bàn ngay trận ra mắt đội tuyển quốc gia Hoa Kỳ
Chùa Bát Nhã ở Santa Ana quận Cam gặp phải đại nạn
Chùa đã bị sư cô Huệ Chiếu ( trụ trì và là thành viên Hội Đồng Quản Trị) đem giấy tờ cầm cố lấy một số tiền gần hai triệu ...