Kính Cận/Viễn Đông

Con thỏ - ảnh: Kính Cận/Viễn Đông
Ngay góc đường Đồng Khởi (trước 75 là đường Tự Do), ở khu vực rạp phim cũ, có một phụ nữ ốm yếu, ngày nào cũng dọn mớ hàng thủ công ra ngồi bán. Lúc trước, nhà cô Ba ở chung cư này nhưng bây giờ đã bị giải tỏa. Thương bầy chim sâu vất vơ vất vưỡng, hơn 10 năm nay cô Ba đã nuôi bọn chúng. Dọn hàng ra xong, cô Ba thảy nhúm gạo cho chúng ăn. Gốc cây trước gian hàng của cô Ba lúc nào cũng rộn rã tiếng chim. Nhiều du khách ngoại quốc thấy bầy chim sà xuống ăn rất thích thú. Cô Ba kể lại: “Cho chúng ăn để làm phước, tui thương tụi nó lắm. Những hôm kẹt xe, người ta leo lên lề chạy, cán chết mấy con, tui chôn tụi nó dưới gốc cây mà trong lòng buồn ăn cơm không nổi luôn!”. Chim sống trên trời, chẳng đụng chạm gì tới con người, vậy mà có người cũng cầm súng đi bắn chim…

Gian hàng của cô Ba - ảnh: Kính Cận/Viễn Đông

Con rắn làm bằng giấy - ảnh: Kính Cận/Viễn Đông

Bầy chim xuống ăn - ảnh: Kính Cận/Viễn Đông

Cô Ba nhỏ bé ở góc phố - ảnh: Kính Cận/Viễn Đông

Con chuột - ảnh: Kính Cận/Viễn Đông
Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.