Thảo Nguyên/Viễn Đông
Bà Phạm Thị Diệu Hiền, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Thủy Sản Bình An (gọi tắt là Công ty Bình An), tọa lạc tại KCN Trà Nóc 2, TP. Cần Thơ, được cho là “biến” ra nước ngoài “điều trị bệnh” và bỏ lại số nợ lên đến 1 ngàn 5 trăm tỷ đồng. Nhiều nông dân nuôi cá bán cho Công ty Bình An và nhiều ngân hàng đang đâm đơn kiện công ty này. Theo các bản phúc trình thì mỗi ngày công ty phải trả tiền lời gần 1 tỉ đồng trong suốt 3 năm qua. Nhưng nhìn qua cách ăn chơi của nữ đại gia trong nhiều năm qua thì phải nói khó có ai sánh bằng. Chơi nổi, quen biết, mua chuộc… làm nhiều người khó hiểu về cách làm ăn “phù phép”. Hiện nay, nhiều tờ báo ở Việt Nam đăng hình nữ đại gia nằm trên giường bệnh, đầu không một sợi tóc. Nhưng đây là ảnh do gia đình cung cấp, nên nhiều người chưa biết thực hư thế nào… Còn đây là một vài hình ảnh ở nhà máy thủy sản Bình An, để giới thiệu cùng quý bạn đọc Viễn Đông.

Tượng cá tra bằng khối đá quý trị giá hàng trăm triệu đồng - ảnh: Thảo Nguyên/Viễn Đông

Mặt tiền của công ty “thương hiệu Việt” - ảnh: Thảo Nguyên/Viễn Đông

Vườn kiểng đắt tiền - ảnh: Thảo Nguyên/Viễn Đông

Khu vực “cá mát-xa” dành cho công nhân?! - ảnh: Thảo Nguyên/Viễn Đông

Khu vực thờ cúng - ảnh: Thảo Nguyên/Viễn Đông

Nhiều tượng Phật lớn - ảnh: Thảo Nguyên/Viễn Đông

Tượng đá kỳ lân - ảnh: Thảo Nguyên/Viễn Đông
Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.