Do đó, cô Kristi Goll, mẹ của Jackson, quyết định lên mạng cầu cứu. Cô Goll viết rằng, thận của Jackson đã suy giảm chức năng, và em cần một trái thận mới, tốt nhất là từ người quyên tặng còn sống. Bài viết Facebook của cô Goll đã được chia sẽ 1,500 lần.
Cô Bittorf và em Jackson.
WISCONSIN – Một nữ cảnh sát tại Rock County, Wisconsin, đã đi xa hơn lời thề bảo vệ người dân của cô, khi quyết định quyên tặng 1 trái thận cho 1 cậu bé 8 tuổi mà cô chưa hề quen biết. Cô Lindsey Bittorf, nhân viên Sở cảnh sát Milton, ngồi xem Facebook vào tháng 12 và tình cờ nhìn thấy lời cầu khẩn của một người mẹ ở Janesville, Wisconsin, đang tìm người có thể quyên tặng thận cho con trai 8 tuổi của cô, em Jackson Arneson.
Cô Bittorf không quen gia đình này, nhưng cô cảm động trước bài viết của người mẹ. Em Jackson ra đời với một khiếm khuyết ở thận, và gia đình luôn biết rằng em cần được cấy ghép thận một ngày nào đó. Gia đình và bạn bè của Jackson đã làm nhiều xét nghiệm, nhưng không tìm được người phù hợp. Do đó, cô Kristi Goll, mẹ của Jackson, quyết định lên mạng cầu cứu. Cô Goll viết rằng, thận của Jackson đã suy giảm chức năng, và em cần một trái thận mới, tốt nhất là từ người quyên tặng còn sống. Bài viết Facebook của cô Goll đã được chia sẽ 1,500 lần.
Để có thể thực hiện cấy ghép thận, người quyên tặng phải là người khỏe mạnh, có cùng nhóm máu với người nhận, và 2 người phải có một số kháng nguyên tương đồng. Sau khi thấy bài viết của cô Goll trên Facebook, nữ cảnh sát Bittorf quyết định đi kiểm tra xem cô có phải là người quyên tặng phù hợp hay không.
Kết quả xét nghiệm rất đáng ngạc nhiên, không chỉ có cùng nhóm máu, cô Bittorf và Jackson còn có 3 kháng nguyên thích ứng với nhau, điều vượt trên cả trông đợi đối với một cuộc cấy ghép thận. Chỉ mới 30 tuổi, cô Bittorf còn ở trong độ tuổi phù hợp nhất để làm người quyên tặng và cô có sức khỏe rất tốt.
Nữ cảnh sát cho biết, các bác sĩ rất ngạc nhiên khi thấy một người hoàn toàn xa lạ lại phù hợp đến vậy với việc quyên tặng thận cho Jackson. Vào tuần trước, cô Bittorf đã gây ngạc nhiên cho Jackson và gia đình bằng cách thông báo cho họ tin tức tốt. Cô nói với Jackson rằng: “Cô đã thề sẽ phục vụ và bảo vệ cộng đồng chúng ta, và giờ trái thận của cô sẽ phục vụ và bảo vệ cho cháu.”
Cô Goll, mẹ của Jackson, cho biết: “Chúng tôi đã khóc rất nhiều. Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời.” Cô Bittorf và em Jackson sẽ được phẫu thuật để chuyển và cấy ghép thận vào ngày 22 tháng 6.
Viết bình luận đầu tiên
Tin đọc nhiều
ĐỌC THÊM
Một ông tên Sang Kim chiếm nhà, bị đuổi không đi còn đâm đơn kiện lại chủ nhà
Được biết thêm ông chủ nhà đã mất cả trăm ngàn tiền luật sư để đuổi ông chiếm nhà. Hiện ông đang xin tiền trên gofundme để tiếp tục vụ ...
Mỹ tung đòn cuối vào ngành sản xuất Chip của Trung Quốc
Sự phát triển ngành công nghiệp chip của Trung Quốc có thể sẽ kết thúc vào tuần này.
Giấc mơ Mỹ có đã chết ở Cali đi dễ khó về!
Giá 1 căn nhà single home ở Cali tầm gần 1 triệu đô, trả trước 20%, còn lại trả trong vòng 30 năm, mỗi tháng tầm $7,000 luôn tiền thuế ...