Bạn thích bài này?
Font-Size:
Những trận bão sa mạc hãi hùng
(VienDongDaily.Com - 31/10/2011)
Trong cuộc chiến chống nhà độc tài Saddam Hussein năm 2003 ở Iraq, Lực Lượng Liên Quân Anh Mỹ đang tiến như vũ bão đến thủ đô Baghdad, thì vào ngày 25-3 đã gặp một trận bão cát rất lớn.
Hồ Sĩ Viêm/Viễn Đông



Sa mạc Death Valley ở California - ảnh: Nick Út.

Trong cuộc chiến chống nhà độc tài Saddam Hussein năm 2003 ở Iraq, Lực Lượng Liên Quân Anh Mỹ đang tiến như vũ bão đến thủ đô Baghdad, thì vào ngày 25-3 đã gặp một trận bão cát rất lớn. Trận bão này với sức gió 50 dặm một giờ đã khuấy động không những cát của dải cát phía Nam và Tây Nam Iraq, mà còn  cuốn theo cát của biển cát Ai Cập và Libya. Do vậy cát đã bay mù mịt, nhuộm bầu trời bằng một màu xám xịt đặc quánh và kéo dài luôn hai ngày trời. Mấy trăm ngàn chiến sĩ  đã phải vào ngồi trong xe, hoặc vào các lều để trú ẩn.  Riêng những chiến sĩ có công tác phải ở ngoài trời, thì phải trang bị thật cẩn thận, phải đeo mặt nạ bịt kín cả mồm, mũi, tai mắt. Cổ cũng phải đeo khăn quàng che thật kín, cũng như phải đeo bao tay dầy. Tuy vậy mà cát vẫn có thể luồn lách chui vào đầy các túi và do những khe hở, chui vào bám đầy cả những quần áo lót. Với sức gió mạnh, thổi cát như vậy, mọi vật chẳng khác gì bị chà giấy nhám, bong sơn dễ dàng và trở thành sáng bóng. Không những thế,  cát còn chui vào cơ khí, máy móc, cả súng ống, vào những cơ phận sâu kín nhất, làm tắc nghẽn mọi thứ. Mắt thường tất nhiên không thể mở được và dù có đeo kính bảo vệ thì sức nhìn cũng chỉ ở ngay tầm mắt, giơ tay ra khoa khoa trước mặt, cũng không nhìn thấy gì cả. Tình trạng thật vô cùng nguy hiểm, biết ai thù ai bạn. Mọi khí cụ dùng những tia tầm nhiệt, tia cực tím hoặc cả laser đều không đem lại kết quả, chỉ riêng có hồng ngoại tuyến có thể dõi soi được xa một chút, nhưng cũng không được rõ lắm, người ta vẫn ngờ ngợ, một bụi cây hay một xe thiết giáp, phải nhìn thật cẩn thận mới nhận định rõ được.
Ngay các hàng không mẫu hạm đậu ngoài xa cũng bị ảnh hưởng. Cát cũng thổi bao trùm các máy bay và trên sàn dọc dành cho máy bay cất cánh, cát cũng phủ đầy, nên trở thành trơn trượt.
Do đó trong hai ngày bão cát, mọi hoạt động đều ngưng lại, cuộc hành quân  cũng ghìm chân tại chỗ. Sau cơn bão cát, các chiến sĩ đã có thêm một kinh nghiệm quí báu, đã mau chóng làm sạch sẽ lại mọi thứ và cuộc chiến lại tiếp diễn. 
Diện tích nước Iraq vào khoảng 168.000 dặm vuông, nhưng sa mạc đã chiếm tới trên 1/3 diện tích tức khoảng 60.000 dặm vuông. Với khoảng 10 triệu dân, từ xa xưa dân tộc Iraq vẫn sống cận kề với biển cát, nhưng họ vẫn không hiểu được sa mạc, vẫn thấy ẩn dấu trong đó biết bao nhiêu sự bí ẩn, kỳ lạ và huyền ảo, biến đổi vô chừng. Chợt đến rồi chợt đi, như những đụn cát đồ sộ như trái núi, đang đứng sừng sững đó, nhưng một sớm một chiều có cơn bão lại biến mất. Nhiều người đã kể lại, nhiều làng đang sống yên vui trong một ốc đảo nào đó, đột nhiên có một cơn bão cát thình lình ập  tới, phủ trùm lấy căn làng và xóa đi hẳn sự sống, vì nó đã chìm sâu trong lòng cát thăm thẳm và to rộng như một dãy núi, không gợn lên một chút vết tích. Trong lịch sử từng ghi lại một chuyện,  vào năm 524 trước Tây lịch, vua Cambyses Đệ Nhị của xứ Ba Tư, căm giận về sự dấy loạn của dân chúng ốc đảo Siwam trong sa mạc, nên phái một đoàn quân gồm 50.000 người  đến địa phương này dẹp loạn. Họ rầm rộ đi xuyên qua sa mạc, nhưng rồi… để không bao giờ  trở lại nữa. Họ biến mất hoàn toàn. Không một ai còn nhìn thấy, còn nhận được chút tin tức về bất cứ một ai trong đoàn quân. Có lẽ bão cát đã chôn vùi tất cả dưới những đụn cát khổng lồ.
Tất cả 5 châu trên mặt trái đất đều có sa mạc. Chúng chiếm tới 1/7 diện tích đất đai địa cầu. Tuy có nhiều sa mạc, nhưng  trạng thái và sự to lớn của chúng đều không giống nhau. Có cái thật lớn như Sahara, tại Bắc Phi Châu, to bằng cả nước  Mỹ. Những cái vừa vừa như Gobi ở Á Châu, Great Victorian ở Úc Châu, hay sa mạc Syrian bao gồm một phần của Iraq, lẫn Kuwait, Saudi Arabia, Jordan và Syria, to bằng 4 tiểu bang lớn của Hoa kỳ, như California, Nevada, Idaho và Oregon hợp lại. Có cái lại thật nhỏ như sa mạc Painted tại Arizona, chỉ lớn bằng tiểu bang Connecticut, một tiểu bang thuộc hàng nhỏ nhất nước Mỹ. Những sa mạc này có cái thấp bằng mặt nước biển, có cái nằm sâu hơn mức đó, lại có cái  cao như một vùng cao nguyên.
Nhiều sa mạc có những rặng núi chạy xuyên qua, như cắt sa mạc ra từng phần nhỏ. Ngoài ra có nhiều sa mạc chấm dứt giới hạn của mình một cách đột ngột, nhưng lại có những sa mạc viền bờ lẫn lộn với đất đai trồng trọt, nên chẳng thể nào xác định ranh giới rõ rệt của chúng lan xa tới đâu.
Khi nói tới sa mạc, phần lớn chúng ta đều mường tượng sa mạc là vùng đất rộng mênh mông, với những đồi cát nhấp nhô như những đợt sóng biển khổng lồ, tiếp nối nhau chạy tít tắp  đến cuối chân trời. Sự thực có nhiều sa mạc hình dạng như trên, nhìn vọng bốn phương trời, không thấy một vật gì khác chỉ toàn cát là cát.  Nhưng có sa mạc bao trùm đây đó bởi những bụi cây nhỏ khô cằn cháy nắng, đứng ủ rũ như đã chết từ bao giờ. Lại có những sa mạc, cát lộn với đá, lổn ngổn hòn to hòn nhỏ, thỉnh thoảng lại nổi bật lên những cây xưng rồng, thân khẳng khiu, cao nghều, đứng lặng  yên  trầm tư như một triết gia đang suy nghĩ về thế sự thăng trầm.
Rồi nữa có những sa mạc trông bát ngát bằng phẳng, vì nền là những tảng đá phẳng lì, đan vào nhau như có những bàn tay khổng lồ từ trời cao thòng xuống xây cất. Thực ra, nơi đây xưa kia là vùng núi non, nhưng qua nhiều thế kỷ dài đằng đẳng, gió và cát đã bào mòn, xóa biến những núi cao, những phần gồ ghế,  nên ngày nay chúng chỉ còn giữ lại nền đáy.

* Sa mạc thế giới nằm trên “vĩ tuyến ngựa chết”

Nhìn toàn diện ta thấy không phải các sa mạc nằm lung tung nơi nào cũng có, mà thật ra chúng đều tuân theo một qui luật là chỉ hiện diện giữa hai vòng đai nhất định vòng quanh trái đất. Vị trí hai vòng đai này đều nằm phía trên và dưới,  cùng cách đường xích đạo khoảng 2.000 dặm. Chúng chịu sức nóng hun đốt của mặt trời lâu nhất, nên khí hậu nóng và bốc hơi rất nhanh. Rồi nữa những đám mây ẩm nước được gió thổi tới, chưa kịp tạo thành mưa đã bị bốc hơi, nhẹ bổng bay lên cao, rồi bay biến mất. Đất đai không có mưa, hay mưa quá ít, lâu ngày trở thành sa mạc.
Từ nhiều thế kỷ trước, các nhà thiên văn và thủy thủ đã gọi hai vòng đai nói trên, bằng một tên thật kỳ quặc là “Vĩ Tuyến Ngựa Chết”. Vì sao như vậy?
Hồi đóvào thế kỷ thứ 16, người da trắng ở Âu Châu có mưu đồ đánh chiếm các nước ở Phi Châu, Á Châu và Mỹ Châu để làm thuộc địa, hầu vơ vét các tài nguyên về làm giàu cho nước mình. Muốn đánh chiếm mau lẹ, các đoàn quân xâm lăng này, đã chở theo nhiều ngựa trên các chiến thuyền, để sử dụng lúc lên bờ. Họ vô cùng ngạc nhiên, vì mỗi khi đoàn thuyền lọt vào giữa hai vòng đai là y như rằng, ngựa lăn ra chết vô số. Do đó họ đặt tên cho hai vĩ tuyến vòng đai này là “Vĩ tuyến ngựa chết”. Sở dĩ có tình trạng như vậy, vì nơi đây gió lặng biển êm, nhưng khí hậu lại quá nóng. Ngựa đứng một chỗ nhiều ngày trên thuyền, chồn chân chịu đựng không nổi, nên ngã bệnh mà chết. Miền Nam nước Mỹ nằm trong vòng đai “Ngựa chết” nên có nhiều sa mạc như ở Arizona, New Mexico, Utah, Nevada và Texas. Nhưng tại sao chỉ ở miền Tây có sa mạc, trong khi miền Đông lại không?
Nếu quan sát nhìn vào bản đồ quí bạn đọc sẽ thấy, dọc theo miền duyên hải của Thái Bình Dương có nhiều rặng núi chạy dài cả nhiều ngàn dặm. Mây từ ngoài đại dương chứa đựng nhiều hơi nước, theo gió bay vào đất liền. Gặp núi chận lại, nó liền bốc lên cao. Tại đây gập khí lạnh, nó đọng lại thành nước và theo đà bay vượt qua đỉnh núi và trút mưa xuống triền núi bên kia. Bên phía Tây bị mất hết nước, vùng đất sát núi trở thành khô ráo, họa hoằn mới có ít giọt mưa, nên lâu dần trở thành sa mạc. Trong khi ở miền Đông, cộng thêm với gió từ vịnh Mexico thổi lên, nên mưa gió đều hòa và cây cối tươi tốt.

(Còn tiếp)
Hồ Sĩ Viêm/Viễn Đông

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/nhung-tran-bao-sa-mac-hai-hung-d8dkrNNs.html
Bạn thích bài này?
Bookmark and Share

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Giới thiệu doanh nghiệp

Đêm nhạc ca khúc Nguyễn Đình Toàn

Ở những bản tình ca của Nguyễn Đình Toàn, ca từ cùng giai điệu đã làm nên "chất tình" quen thuộc mộc mạc và giản dị, nhưng cũng đủ để cảm nhận nơi tình yêu đầy đủ những cung bậc cảm xúc

Thổn thức cùng tiếng kèn của Hoài Phương trong CD The Sound of Love

Những ca khúc được chọn trong CD này đều được Hoài Phương thực hiện theo yêu cầu của khán giả.

Poster Thị Kính đã treo lên

Có gì quan trọng về poster này? Để hiểu rõ hơn về điều này, cần nhắc sơ qua vài con số trong lịch sử opera trước.

Giới thiệu đêm nhạc Quê Hương, Lính và Tình Yêu

Là thời gian những người lính sau khi buộc phải buông súng, rời khỏi cuộc chiến tàn khốc, để bước vào một cuộc chiến khác cũng khốc liệt không kém trong các trại tù của kẻ chiến thắng.

Chiều ra mắt sách nhạc Phạm Đình Chương và Toàn Bộ Sáng Tác

Trong tổng cộng 50 ca khúc trong toàn bộ sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, ông Phạm Thành đã giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu trong chương trình phụ diễn văn nghệ, được chia thành 3 giai đoạn sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Đình Chương.

8 điều hay về phim Instant Noodle của đạo diễn Nguyễn Trọng Khoa

Không như một số phim khác, người ta lồng tiếng thế nào ấy, và dùng từ Hán-Việt nhiều đến mức nhắm mắt lại là nghe y như một bộ phim Hongkong hoặc phim Tàu.

Nhà văn Nguyễn Ninh Thuận với Nỗi Lòng & Khát Vọng

Nguyễn Ninh Thuận gửi tất cả về giúp các Thương Phế Binh Quảng Trị và các cựu giáo chức Sư Phạm Qui Nhơn đang trong hoàn cảnh túng thiếu. Đây quả là tấm lòng hiếm quý của một nhà văn.

Nhà soạn nhạc P.Q. Phan trước khi mở màn

Nhiều khi người ta diễn giải ý tưởng về tác phẩm theo cách mà tôi không hình dung ra trong đầu, và tôi có thể thích hoặc không thích nó. Nhưng khi phần sáng tác đã hoàn chỉnh, người ta có quyền diễn giải tác phẩm theo ý mình, đó là chuyện tự nhiên và tôi phải chấp nhận chuyện này.

Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế: Còn Thêm Một Tuần Hào Hứng

Mà chuyện về các cuốn phim Việt Nam được trình chiếu tại Đại Hội thì thật hấp dẫn, nói hoài không hết.

Chuẩn Bị Ra Mắt Sách Nhạc Toàn Bộ Sáng Tác Phạm Đình Chương

Ông không chỉ biết đến trong lĩnh vực sáng tác, mà còn là một ca sĩ với nghệ danh Hoài Bắc, cùng các anh em Hoài Trung, Thái Thanh, Thái Hằng lập ban hợp ca Thăng Long danh tiếng một thời.
Quảng cáo